Đoán Mệnh Quá Chuẩn, Khách Hàng Nước Ngoài Khóc Lóc Gọi Ta Là Đại Lão

Chương 15: Cuối cùng tôi cũng tìm được cô

Tuy trước đây nguyên chủ đi theo ông nội sống không đến mức ăn không đủ no, nhưng ông cụ đã quen tiết kiệm, lại giống với đa số người già cảm thấy đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, cho nên chưa bao giờ để cháu gái ăn ở bên ngoài, cho nên nhiều đồ ăn ngon ở bên ngoài như vậy nguyên thân đều chưa từng ăn qua.

Mà đồ cổ như Lâm Hi đừng nói là ăn, càng là ngửi cũng chưa từng ngửi qua.

Hôm nay được ăn bữa sáng mỹ vị xong, có thể nói là mở rộng tầm mắt, khiến cô sinh ra hứng thú nồng đậm với đồ ăn ở thế giới này.

Nhưng mà đồ ăn ngon đều cần dùng tiền, một bữa cơm sáng tốn 59 tệ, hiện giờ trong túi còn thừa chưa tới 200.

Số tiền này chỉ đủ để ăn ba bữa sáng như vậy.

Haizz, xem ra đúng là cần phải nhanh chóng kiếm tiền!

Sau đó cô tò mò quan sát mọi thứ ở đây, mới đi tới gần cầu vượt, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người đang gọi gì đó.

“Cô gái nhỏ, cô gái nhỏ tối qua ngồi xe ơi, đợi một lát!”

Giọng nói dần tới gần, một người quen thuộc xuất hiện trước mặt Lâm Hi, là tài xế tối hôm qua.

Nhìn thấy Lâm Hi, Đinh Bằng kích động muốn chết, vội vàng ngăn cô lại.

“Cô gái nhỏ, không phải, ân nhân, cuối cùng tôi cũng tìm được cô!”

“Lá bùa cô đưa cho tôi ngày hôm qua, tôi mang về nhà cho đứa bé đeo, mới đặt lên người đứa bé lập tức nín khóc, đúng là quá linh!”

Bởi vì lá bùa Lâm Hi tặng, tối hôm qua không chỉ đứa bé có được giấc ngủ ngon nhất trong nửa tháng qua, ngay cả hai vợ chồng bọn họ cũng như vậy.

Hơn nữa trạng thái của đứa bé sáng nay đều rất tốt, chuyện này càng khiến Đinh Bằng và vợ biết được sự lợi hại của lá bùa, càng thêm chắc chắn là Lâm Hi lợi hại.

Vợ anh ta cũng thấy rõ được thay đổi của đứa bé, khiến cô ấy cũng có cái nhìn mới đối với huyền học.

Cô ấy cũng biết được trên đời này không phải đều là đạo sĩ giả danh lừa gạt mà mẹ chồng tìm, cũng là đại sư thật sự có bản lĩnh, ví dụ như cô gái nhỏ đưa bùa cho chồng mình!

Gặp được đại sư ra tay giúp đỡ lợi hại như Lâm Hi, vợ Đinh Bằng cảm thấy bọn họ cần phải gặp mặt cảm ơn người ta.

Cho nên sáng sớm cô ấy bảo Đinh Bằng đi ra ngoài tìm xem, xem có thể tìm được Lâm Hi hay không, sau khi tìm được đương nhiên là phải cảm ơn người ta cẩn thận.

Không nghĩ tới vận may của Đinh Bằng không tồi, chỉ một lát là thấy được Lâm Hi ở dưới cầu vượt.

Lâm Hi thấy là anh ta, khẽ gật đầu đáp lại: “Tìm tôi có chuyện gì sao?”

Lúc này khí đen ở cung con cái của Đinh Bằng đã tan đi, nói lên tình hình của con anh ta đã chuyển biến tốt đẹp, sẽ không vì chuyện của con anh ta mà đến.

“Đại sư, tôi không có chuyện gì khác, chỉ muốn cảm ơn cô mà thôi. Đây là chút tâm ý tôi và vợ tôi chuẩn bị, cô nhất định phải nhận lấy!”