Sau Khi Tay Không Xé Tà Ma, Tôi Nổi Tiếng Khắp Thế Giới

Chương 15

Trọng tâm là cái này sao!

Trọng tâm là cái này sao!

Đạo diễn méo cả mặt, nhưng nghĩ đến cảnh anh "bốp" một phát khiến cô diễn viên quần chúng ngất lịm, ông ta lại từ từ nuốt cơn giận vào bụng, dịu dàng nói: "Ừm... Nghe cũng thật là vớ vẩn."

Tạ Vô Ngư không nhịn được: "...Phụt."

Đạo diễn lườm anh một cái.

"Khụ, ông nói đúng, đúng là không thể để trên mạng tiếp tục đồn thổi như vậy." Tạ Vô Ngư ho nhẹ một tiếng, cúi đầu lướt xem bình luận: "Ý của chương trình là như thế nào?"

Ý của chương trình đương nhiên là muốn đăng thông báo đính chính. Nhưng lúc phát sóng trực tiếp có nhiều khán giả đã xem như vậy, Tạ Vô Ngư lại đúng là đạo sĩ thắp hương bái thần trong chương trình, cái thông báo đính chính này phải viết thế nào mới đau đầu chứ.

Tạ Vô Ngư cũng im lặng một cách vi diệu.

Mặc dù ý định ban đầu của anh chỉ là đến đây làm "nền" cho có, tiện thể lấy cái giấy chứng nhận thực tập, nhưng không thể phủ nhận việc hồ ly đột nhiên xuất hiện, nhập vào diễn viên quần chúng có chút liên quan đến việc anh làm "trò" mê tín dị đoan trong chương trình...

Tạ Vô Ngư nghĩ ngợi, nói: "Hay là cứ nói thẳng đó là món quà bất ngờ mà chương trình chuẩn bị cho khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp thì sao?"

Đạo diễn nói: "...Cậu có tin lời này không?"

Tạ Vô Ngư chính khí lẫm liệt: "Tin chứ."

Vẻ mặt của anh nghiêm túc quá, đạo diễn nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi lại lặng lẽ dời mắt đi.

… Hình như cũng có chút khả thi.

Tạ Vô Ngư thực ra chỉ nói bừa, ai ngờ đạo diễn ngẫm nghĩ một lúc, thấy đúng là cũng được.

Dù sao chương trình tạp kỹ của họ cũng không thực sự quan tâm đến cái mác mê tín dị đoan, chỉ là yêu cầu của cấp trên rành rành ra đó, ngoài mặt vẫn phải chỉn chu một chút. Giống như Tạ Vô Ngư nói, đăng cái thông báo mập mờ cho qua, sau đó "xử lý" một chút, biết đâu lại "hút" được một lượng fan, tăng rating ầm ầm.

Còn nội dung thông báo có ai tin hay không, quan trọng sao? Không quan trọng.

... Quan trọng là họ đã "đính chính" rồi, suy đoán của khán giả chẳng liên quan một xu nào đến chương trình "Siêu sao đại chiến" của họ.

Mà cụ thể phải đính chính, phải thông báo thế nào, đạo diễn ngẩng đầu nhìn Tạ Vô Ngư: "Vô Ngư à..."

Tạ Vô Ngư nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu: "Hửm?"

Đạo diễn nói: "Giúp một tay nhé?"

Tạ Vô Ngư: "..."

Đạo diễn sau khi đã thông suốt, trong đầu toàn là rating tăng vọt, eo không đau nữa, tim cũng chẳng mệt, mấy chuyện mê tín dị đoan ném sạch, kéo Tạ Vô Ngư lại, đích thân quay một lúc lâu, mới ra vẻ cao thâm thu dọn đồ đạc, gọi điện thoại giục nhân viên mau chóng quay lại chuẩn bị, tối đến tiếp tục ghi hình.