Tạ Vô Ngư nghe xong câu chuyện, trong lòng thừa hiểu con hồ ly tinh này vẫn còn giấu diếm vài ba phần sự thật. Nhưng anh liếc nhìn cái cách nó đảo mắt liên hồi, lấm lét như chồn ăn vụng, biết có gặng hỏi thêm cũng chỉ tốn công, bèn dứt khoát bỏ qua, bấm nhanh mấy cái pháp quyết, điểm trúng yếu huyệt của nó, đoạn nói: "Thôi được rồi, trước khi tìm được cái kẻ "triệu hồi" ngươi lên đây, ngươi cứ tạm thời ngoan ngoãn theo ta cái đã."
Hồ ly tinh không cam tâm tình nguyện. Nhưng hồ ly dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu, Tạ Vô Ngư chỉ bấm mấy thủ ấn, nó đã không thể khống chế được bản thân, loạng choạng biến thành một con hồ ly đỏ, rồi "bụp" một cái bị Tạ Vô Ngư tóm gọn trong tay.
Tạ Vô Ngư xoa xoa cái móc khóa hồ ly lông xù, vẻ mặt đăm chiêu.
Vẫn là phải mang về đạo quán xem thử mới được.
Anh nhét cái móc khóa vào túi, nhớ ra đạo diễn và mọi người vẫn đang chờ ở dưới lầu, không khỏi nhíu mày.
Cũng không biết lúc livestream đã ghi lại được bao nhiêu rồi...
Rửa tay xong, thắp cho Tam Thanh một nén hương, Tạ Vô Ngư mở cửa đi xuống lầu, vừa cúi đầu, liền bắt gặp vẻ mặt đầy ai oán của đạo diễn.
Tạ Vô Ngư: "..."
Nhân viên trong đoàn đã bị đạo diễn "răn đe" xong và giải tán, trong phòng khách chỉ còn lại đạo diễn, Trần Hi và Hách Thu, thấy Tạ Vô Ngư xuống, liền đồng loạt nhìn chằm chằm vào anh.
"Đạo diễn." Tạ Vô Ngư lên tiếng trước.
Đạo diễn nắm chặt điện thoại, uể oải gọi: "Tạ đại sư."
Tạ Vô Ngư: "...Không cần phải gọi như vậy đâu."
Anh biết đạo diễn và mọi người đang chờ anh giải thích, liền chọn những điều có thể nói: "...Giờ thì thứ đó đã đi rồi, Tiểu Triệu chỉ là bị tiêu hao tinh thần quá độ nên chưa tỉnh lại, nhưng chắc là sẽ không ảnh hưởng đến việc ghi hình tiếp theo đâu."
Giờ mà còn lo chuyện ghi hình á? Giờ là... chương trình của họ sắp bị "đóng mác" mê tín dị đoan rồi kìa!
Đạo diễn đã lên Weibo xem qua trong lúc anh đi xử lý con hồ ly tinh, nhìn thấy tràn ngập màn hình là tin đồn "Siêu sao đại chiến gặp ma" mà lòng đau như cắt.
Ông ta đúng là muốn "lách luật" tạo drama để tăng độ hot, nhưng không hề muốn chương trình của mình bị cho là mê tín dị đoan đâu!
Giờ thì hay rồi, video ghi lại màn hình livestream lan truyền khắp nơi, muốn "bẻ lái" cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Tạ Vô Ngư khẽ cau mày: "Trên mạng nói gì rồi?"
Dù sao anh cũng là đại sư "bắt ma" thật, đạo diễn ngoài mặt có chút "bất kính", nhưng trong lòng vẫn tôn trọng, nghe vậy liền đưa điện thoại cho anh xem: "Tắt livestream hơi muộn, giờ đã có không ít người đồn thổi rồi."
Tạ Vô Ngư cúi đầu xem qua điện thoại của ông ta, rồi lại dùng điện thoại của mình lướt xem, vẻ mặt nghiêm trọng: "Sai rồi."
Đạo diễn: "???"
Tạ Vô Ngư: "Họ nhầm rồi, tôi không phải đạo sĩ Mao Sơn."