Chạy Nạn, Cả Nhà Pháo Hôi Nghe Tiếng Lòng Của Ta, Cốt Truyện Tan Vỡ Rồi

Chương 8

Tô Hoằng Vũ sờ mặt mình, đẹp là một tai họa.

Muội muội là trời phái đến cứu huynh ấy, nhất định là vậy!

“Hu hu hu...” Tô Thiên Dư đói lắm!

Bản năng của trẻ sơ sinh khiến nàng bật khóc một lần nữa.

Đường Xuân Mai đành phải cho con gái uống chút nước trước. Trong nhà không còn hạt gạo nào, chỉ có thể chờ trượng phu mua gạo về. Nhưng ai mà ngờ, y đã đưa hết bạc cho mẹ.

Nếu y mang chút gạo từ trấn về, thị đã không thất vọng đến vậy.

Tô Thiên Dư uống vài ngụm nước, bụng no tạm thời, rồi cơn buồn ngủ kéo đến...

Vuốt ve gương mặt con gái, Đường Xuân Mai không kìm được mà rơi nước mắt.

Tô Hoằng Vũ mang đến một tô canh cá. “Nương, người uống canh đi. Con hầm một con cá, con cá kia để ngày mai con hầm tiếp cho người.”

“Cha nó đi mượn lương thực đến giờ vẫn chưa về. Con đi xem thế nào.”

Đường Xuân Mai uống canh cá, ăn chút thịt cá, cảm thấy sức sống trở lại trong cơ thể. Thị mong sớm có sữa để con gái cũng được bú no.

“Nương, cha nó không mượn được đâu. Con sẽ đi tìm Trưởng thôn gia gia mượn một chút.”

Tô Hoằng Vũ hiểu chuyện đến mức khiến người ta thương cảm.

Đường Xuân Mai nghĩ lại cũng thấy đúng. Trượng phu thị vụng về, sĩ diện, suốt năm bị cha mẹ và Đại ca kìm kẹp, chỉ biết đưa mọi thứ trong nhà sang bên đó, chẳng mang nổi cọng rơm nào về.

Đến tối mịt, Tô Tam Mộc vẫn chưa về.

Đại ca không cho y mượn gạo, thậm chí còn khuyên y nghe lời mẹ, đem đứa con gái mới sinh cho người ta. Mẹ y còn nắm lấy tay y, bảo y đưa con gái qua nhà bà.

Trong lòng y hỗn loạn, không dám đối mặt với thê tử. Vì y biết thê tử mình đúng, gia đình này thật sự muốn bán con gái. Không, không thể bán!

Cuối cùng y đã thông suốt, về nhà ôm lấy thê tử.

“Xuân Mai, con gái chúng ta sẽ tên là Tô Thiên Dư. Chữ ‘Thiên’ có nghĩa là cây cỏ tươi tốt, tràn đầy sức sống. Còn ‘Dư’ là thông minh, lanh lợi, xinh đẹp. Con gái chúng ta không ai được bán!”

Nghe những lời này, Đường Xuân Mai nắm chặt lấy áo y.

“Tô Tam Mộc, nhớ kỹ lời chàng nói! Ai mà dám bán con gái thϊếp, thϊếp sẽ liều mạng với người đó.”

Cha rác rưởi không đáng tin lắm này, nhưng ít nhất cũng đặt tên hay.

Nhìn Tô Kim Bảo bị y nuôi mập ú, các anh trai của ta lại gầy gò đến vậy.

Cha ngốc nghếch kia, hãy tỉnh táo lại! Kiếm tiền nuôi vợ con đi. Còn khoảng hơn mười ngày nữa đê lớn sẽ vỡ, cả làng sẽ phải chạy nạn. Tích trữ thêm lương thực đi.