Chạy Nạn, Cả Nhà Pháo Hôi Nghe Tiếng Lòng Của Ta, Cốt Truyện Tan Vỡ Rồi

Chương 7

“Tiền chép sách của chàng đâu? Ta đã đói cả ngày, con gái cũng đói.”

Tô Tam Mộc tránh ánh mắt của thị, “Dù sao nàng đánh mẹ chính là chống đối bất hiếu, bà đang nằm trên giường, ta là con không thể không chăm sóc, tiền đều đưa hết cho bà rồi.”

“Vậy ta với bọn trẻ ăn gì? Lấy chồng lấy vợ, mặc áo ăn cơm, chàng muốn để chúng ta chết đói. Chàng đi lấy tiền về, mua gạo!” Đường Xuân Mai giận đến nôn ra một ngụm máu.

Tô Tam Mộc vội vàng giúp vợ vỗ lưng, lời nói cũng mềm đi mấy phần, "Ta sẽ đi mượn ít gạo của đại ca, để bồi bổ cho nàng."

Nói xong, y như chạy trốn khỏi căn phòng.

Đường Xuân Mai nhìn trượng phu lại một lần nữa tránh né, ánh mắt đã không còn tia sáng.

Con gái tội nghiệp của thị, chỉ có thể chịu đói.

Cửa lại lần nữa bị đẩy ra, đầu Tô Hoằng Vũ thò vào, mỉm cười với mẹ.

Huynh ấy cầm một con cá trong tay, làm dấu bằng tay, "Con vừa đến bờ sông, hai con cá liền nhảy lên."

"Con không xuống nước, mẹ nhìn quần áo và giày của con vẫn khô."

"Con mang cho đại ca nấu cháo rồi quay lại thăm muội muội."

Có cá tốt quá, nước cá tốt nhất cho sữa.

"Con gái, đợi mẹ uống nước cá, con sẽ có sữa, vừa nãy là Nhị ca con đấy." Đường Xuân Mai ôm con gái vào lòng.

Các con trai mang đến cho thị đồ ăn, còn trượng phu mang về một trận mắng.

Cả quãng đời còn lại, thị sẽ phải dựa vào các con trai, còn về người đàn ông kia, muốn chết thế nào thì tùy!

Tô Hoằng Vũ quay lại lần nữa, nhìn muội muội cười ngốc nghếch, làm dấu tay vất vả với mẹ.

[Nhị ca quả nhiên là nhan sắc của cả nhà, chỉ tiếc là xinh đẹp lại là một tai họa.]

[Trên đường chạy nạn, bị bà nội bán vào Nam Phong Quán, sau khi bị hành hạ thì nhảy lầu tự tử.]

[Nhị ca vốn không phải người câm, khi vừa biết nói đã bị Tô Kim Bảo dùng rắn dọa đến mất tiếng, từ đó không dám nói nữa.]

Tô Thiên Dư thương cảm nhìn Nhị ca, đúng là một đứa trẻ đáng thương.

Tô Hoằng Vũ chớp chớp mắt, nắm lấy tay muội muội, sợ hãi vội buông ra.

Huynh ấy lại nhìn mẹ, hình như không có gì thay đổi, vẫn như khi huynh ấy mới vào.

Thực ra, Đường Xuân Mai cắn lưỡi, thị hận mình vô dụng, hại cả đời con trai.

[Tên này của Nhị ca, bộ xương này, tập võ thay đổi cuộc đời!]

[Hãy làm một nam nhân mạnh mẽ, Nhị ca nhất định sẽ làm được.]

Tô Thiên Dư đánh giá Nhị ca từ trên xuống dưới, nàng không nhìn sai người, nàng cực kỳ lợi hại.