Cẩm Nang BOSS Phản Kích

Chương 27: Người hâm mộ bá khí của nữ minh tinh (27)

Nếu thế gian này chỉ có mình nàng là người đặc biệt, thì nàng là thiên chi kiêu nữ, là con cưng của ông trời. Nhưng nếu có thêm một người nữa như nàng, thì đó chắc chắn là kẻ địch. Hiện tại, Liễu Khiết chẳng còn tâm trí quan tâm đến điều gì khác, thậm chí Lâm Viêm có về nhà hay không nàng cũng không buồn hỏi. Điều duy nhất nàng nghĩ đến là làm sao xác định được Từ Tử Phàm rốt cuộc là thiên tài trời sinh, hay là một kẻ trọng sinh giống như nàng. Nếu đúng là trọng sinh, nàng nhất định phải loại trừ hắn – chỉ có như vậy, nàng mới có thể giành lại ánh hào quang, tiếp tục làm “con gái của trời cao”.

Những động thái nhỏ nhặt của Liễu Khiết, Từ Tử Phàm đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bởi ngay từ đầu, hắn đã cho người theo dõi Lâm Viêm và Liễu Khiết. Hai kẻ này chưa từng thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Mỗi khi Liễu Khiết có động tĩnh gì, hắn đều biết ngay và khiến nàng phải tự gánh lấy hậu quả. Trong tay hắn giờ đã nắm không ít bí mật bẩn thỉu của Lâm Viêm và Liễu Khiết.

Nào là chơi trội trên phim trường, mắng chửi trợ lý, dan díu mờ ám với nhân viên trong đoàn… tất cả mới chỉ là những chuyện lặt vặt. Hắn vẫn chưa tung ra, chỉ đang chờ một "quả bom lớn" – thứ có thể hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của bọn họ. Đến lúc thích hợp, hắn sẽ thả toàn bộ ra cùng lúc để đạt hiệu quả cao nhất.

Về phần Liễu Khiết, Từ Tử Phàm chỉ đơn giản thuê thêm hai vệ sĩ – một người theo sát hắn, một người luôn bên cạnh Kiều Tử Hân. Hiện giờ hắn còn bận nhiều việc hơn.

Trước đó đã từng đăng Weibo tuyên bố sẽ bắt tay thực hiện bộ phim tiếp theo – và đó không phải là lời nói suông. Lần này, hắn dự định cho phim ra mắt đúng dịp Tết Âm lịch, tức chỉ còn chưa đầy bốn tháng. Vì thời gian gấp rút, nên không thể làm phim có kỹ xảo phức tạp hay bối cảnh cầu kỳ. Hắn dự định sẽ quay một bộ phim hài, nội dung gần gũi, không khí vui vẻ – phù hợp để chiếu dịp năm mới.

Hắn trực tiếp nói rõ yêu cầu của mình với Lan Quế:

“Mở đầu, ta muốn nữ chính phải trải qua một cú sốc lớn, đau đớn đến mức muốn tìm đến cái chết. Lúc đó, nam phụ sẽ xuất hiện — một thiên sứ hiền lành, ham chơi. Hắn dùng pháp thuật khiến nữ chính nhìn thấy thế giới này sẽ trở nên thế nào nếu không còn nàng: người thân sẽ đau khổ, kẻ thù sẽ vui mừng. Sau đó, thiên sứ đưa nàng đi khắp nhân gian, trải nghiệm những điều thú vị và tốt đẹp, cùng nhau giúp đỡ người khác, làm việc thiện, để nàng thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống.

Cuối cùng, khi thiên sứ quay về thiên đình, nữ chính trở nên lạc quan, sống tích cực, gặt hái nhiều thành tựu, gặp được một vị tổng tài giàu có, đẹp trai, rồi kết hôn, sống một đời hạnh phúc viên mãn.”

Lan Quế nghe xong chỉ muốn buột miệng: “Đưa bút đây, ngươi viết luôn đi.” Nhưng nghĩ đến đối phương là đại lão, nàng đành nuốt trọn lời oán thầm vào bụng, mỉm cười đáp: