Cẩm Nang BOSS Phản Kích

Chương 26: Người hâm mộ bá khí của nữ minh tinh (26)

Bà chủ Tinh Thần tức điên, thẹn quá hoá giận, lập tức ra lệnh đóng băng mọi lịch trình của Liễu Khiết. Một tiểu hoa chỉ biết làm trò, không có mắt nhìn, cũng không biết giữ mồm giữ miệng – công ty không cần loại người này.

Liễu Khiết vất vả lắm mới rời khỏi công ty cũ, mò mẫm qua được Tinh Thần, tưởng đâu dựa vào Lâm Viêm sẽ có đường thăng tiến trải thảm đỏ. Nào ngờ lại bị đóng băng sự nghiệp, đến mức tức phát điên! Rõ ràng trước đây nàng từng nhiều lần tính kế Kiều Tử Hân và đều thuận buồm xuôi gió, tại sao từ sau khi Từ Tử Phàm xuất hiện, mọi việc lại cứ trật đường ray?

Phải rồi, kiếp trước làm gì có người tên Từ Tử Phàm trong giới giải trí! Nếu đời trước từng xuất hiện một đạo diễn thiên tài vừa có năng lực lại vừa điển trai đến thế, nàng không thể nào không biết! Vậy thì Từ Tử Phàm rốt cuộc từ đâu mà xuất hiện? Chẳng lẽ… hắn cũng giống như nàng – là người trọng sinh?

Liễu Khiết siết chặt điện thoại, mắt dán chặt vào ảnh chụp của Từ Tử Phàm trên mạng, bất giác thấy lạnh sống lưng. Nếu nàng không phải là người duy nhất sống lại, vậy thì... ưu thế của nàng còn giữ được bao lâu đây?

Từ sau khi nảy sinh nghi ngờ về Từ Tử Phàm, Liễu Khiết liên tục mất ngủ suốt nhiều đêm liền. Nàng lén thuê một thám tử tư, yêu cầu điều tra toàn bộ lý lịch của Từ Tử Phàm từ nhỏ tới lớn. Không ngờ chỉ sau một ngày, kết quả đã có.

Theo hồ sơ, Từ Tử Phàm là một người bình thường lớn lên trong gia đình khá giả. Thành tích học tập trước nay đều ổn, cho đến năm mười tám tuổi thì cha mẹ qua đời trong một tai nạn, cú sốc quá lớn khiến hắn không thi đậu đại học, từ đó lui về ở ẩn, sống ru rú trong nhà. Suốt mấy năm nay gần như không có quan hệ xã giao, không người thân, không bạn bè, càng không có bạn gái – điển hình của một “trạch nam” bình thường. Thế rồi đột nhiên, hắn xuất hiện bên cạnh Kiều Tử Hân, bán toàn bộ tài sản thành tiền mặt, đầu tư cổ phiếu sinh lời, tự mình đạo diễn, tự mình quay bộ ?Vì Mẹ, Ta Mạnh Mẽ?.

Hồ sơ đơn giản đến mức khiến người ta phải nghi ngờ. Bởi vì mấy năm qua Từ Tử Phàm hầu như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, quanh năm chỉ ở trong nhà, hoàn toàn không tra ra được hắn rốt cuộc đã làm gì trong suốt khoảng thời gian ấy.

Càng như vậy, Liễu Khiết càng thêm nghi hoặc. Một người có năng lực đến mức ấy, sao lại cam tâm sống ẩn dật trong bốn bức tường làm một "trạch nam" tầm thường? Người khác có thể cho rằng xuyên không, trọng sinh chỉ là chuyện viển vông trong tiểu thuyết, nên không ai nghĩ theo hướng đó. Nhưng nàng thì khác – nàng chính là người trọng sinh.

Nếu nàng có thể sống lại, vậy tại sao người khác lại không thể? Hơn nữa, nàng đã trải qua hai kiếp người, dùng đủ mọi thủ đoạn để nổi tiếng, nên không tin rằng có ai tài giỏi thực sự mà lại cam tâm sống ẩn danh. Trong mắt nàng, Từ Tử Phàm nhất định là có vấn đề!