“Không thành vấn đề, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Từ Tử Phàm hài lòng gật đầu, cười nói:
“Mấy năm nay ngươi tuy chuyên viết văn tiểu bạch?, nhưng trước kia cũng từng cho ra đời những câu chuyện đầy xúc cảm. Ta tin năng lực cấu tứ của ngươi vẫn còn, ta chờ xem kịch bản.”
(?Tiểu bạch văn: chỉ loại văn nhẹ nhàng, đơn giản, hướng giải trí)
Lan Quế tiếp tục giữ nụ cười, nhưng trong lòng đã lặng lẽ vẫy tay chào tạm biệt mấy trang viết online từng gắn bó. Nàng có dự cảm, từ giờ về sau sẽ thường xuyên nhận được những ý tưởng "từ trên trời rơi xuống" của đại lão, rồi phải ngồi viết thành kịch bản cho bằng được.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, như thế cũng rất tuyệt! Có fan nào sung sướиɠ bằng nàng — được chính tay vẽ nên cuộc đời nam thần, nữ thần trong phim, biến họ thành nhân vật dưới ngòi bút của mình. Quả thật là một giấc mơ được sống trọn! Chỉ nghĩ thôi nàng cũng cười đến tỉnh cả giấc ngủ.
Từ Tử Phàm cũng chiêu mộ thêm hai biên kịch nhỏ để làm trợ lý cho Lan Quế, sau đó nhanh chóng bắt tay liên hệ nhà đầu tư, tìm kiếm địa điểm quay phim. Nếu muốn thể hiện “vẻ đẹp của thế gian”, tất nhiên phải đưa nhân vật đi trải nghiệm mọi nơi thú vị nhất: từ lặn biển, trượt tuyết, cho đến nhảy bungee… tất cả đều phải thử qua. Như vậy, phim mới có thể tạo ra cảm giác mãn nhãn và mang lại sự thỏa mãn về cảm xúc cho người xem.
Ngay khi tin tức về phim mới được tung ra, hàng loạt người lập tức liên hệ trợ lý của hắn: người thì muốn đầu tư, người xin làm phó đạo diễn, người muốn gia nhập đoàn phim, có kẻ tranh thủ gửi gắm nghệ sĩ nhà mình, kẻ lại muốn hợp tác truyền thông. Tóm lại, có đủ mọi lời đề nghị, khiến công việc lần này trôi chảy hơn gấp trăm lần so với lần trước.
Tuy vậy, Từ Tử Phàm không mở rộng thêm đoàn đội. Hắn theo nguyên tắc: chất lượng hơn số lượng, quan trọng nhất là sự gắn bó và một lòng một dạ. Hắn chỉ bổ sung thêm một bác sĩ, bốn quay phim chuyên nghiệp và một tạo hình sư.
Lần này, hắn chia 40% phần đầu tư ra cho một số nhà đầu tư bên ngoài — chủ yếu để họ giúp thúc đẩy tuyên truyền quy mô lớn. Có người thắc mắc: “Đã có tiền, sao không tự đầu tư hết?” Nhưng thật ra, chia sẻ một phần lợi ích cho người trong nghề, thì cả quá trình xét duyệt, phát hành lẫn trình chiếu đều sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. So với việc đơn độc làm tất cả, đây rõ ràng là lựa chọn khôn ngoan hơn – không có bất kỳ tổn thất nào.
Tổ chức mọi thứ cho gọn gàng đâu ra đấy, Từ Tử Phàm dứt khoát thành lập một công ty riêng, thu nhận toàn bộ đội ngũ cũ vào làm nhân viên chính thức. Tất cả bọn họ đều là người thân tín từ trước, được đãi ngộ hậu hĩnh. Công ty được đặt tên là “Tử Phàm Giải Trí”, hắn từ trước đến nay vẫn quen dùng tên mình để đặt tên công ty. Hơn bất kỳ ai, Từ Tử Phàm luôn dành một sự nhiệt huyết đặc biệt cho việc kinh doanh.