Sau Khi Chia Tay Với Ảnh Đế, Tôi Mang Bé Con Tham Gia Show Giải Trí Bạo Hồng

Chương 21: Tôi không muốn tham gia chương trình này với anh, nói vậy đủ rõ ràng chưa?

“Lần hợp tác này của chúng ta là không thể tránh khỏi, lúc trước em chưa từng suy xét đến tình huống này sao?"

Đây là lần đầu tiên Quan Tinh Trì nhắc đến việc bình luận ác ý, vừa đúng lúc, nếu Hạng Giản không đọc trước nội dung thì làm gì hiểu được anh ta đang nhắc đến chuyện gì, chỉ nghĩ bệnh tự kỷ của anh ta lại tái phát rồi.

Nhưng thực ra anh ta đang có ý khác. Trong sách có nói Quan Tinh Trì đã chủ động đánh tiếng với đạo diễn, muốn cùng một nhóm với cô, anh ta vẫn nghĩ là mình đang cho Hạng Giản quyền lựa chọn, tự quyết định xem cô có muốn gánh vác chuyến phiêu lưu này hay không.

Mà trên thực tế, Hạng Giản không hề biết gì về mấy chuyện này cả, càng không biết mình chính là người mà anh ta để mắt, vì cô nên mới cố tình ưu ái.

Không ai rảnh rỗi đi giải thích với một nghệ sĩ nhỏ cả, cô chỉ nhận được một thông báo duy nhất từ phía công ty, đó là: Lần này tham gia gameshow sẽ hợp tác với một celeb hạng A. Chấm hết.

Quan Tinh Trì hiện tại đang là một sao lớn, nắm giữ vô số quyền lực trong tay, anh ta có tiếng nói, có quyền thêm người này bớt người kia nên rõ ràng là chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Nếu Hạng Giản biết được nguyên nhân thực sự mình được tham gia gameshow, hơn nữa nếu cô có quyền lựa chọn thì chắc chắn sẽ từ chối.

Bởi vì đây chính là danh dự mà cô vô cùng quý trọng, nếu không thì cô cũng chẳng mất công giữ hình tượng như vậy làm gì, Hạng Giản chưa bao giờ có hứng thú với con đường nổi tiếng bằng scandal cả.

Tóm gọn lại là không có công thì không thể hưởng lộc, cô cũng chẳng có gì để đổi lấy cơ hội hợp tác với minh tinh này và không ai tự dưng tử tế với mình mà không có lý do cả.

Chỉ tiếc là Hạng Giản không biết gì hết nên cô chỉ có thể yên lặng nghe theo sự sắp xếp của công ty, từ đó càng tăng thêm sự hiểu lầm của Quan Tinh Trì.

Dù sao thì cũng làm gì có ai quan tâm đến suy nghĩ của nhân vật phụ đâu, cô cứ ngoan ngoãn làm đá kê chân cho nam nữ chính là được rồi.

Hạng Giản thấy được số phận của cô phải nên nằm trong tay chính mình.

Cuộc sống thực sự là một bể thăng trầm, nhưng tiền đề là đây phải là cuộc sống của cô và cô là người có quyết định cuối cùng.

Cô không do dự nữa, nói hết những lời cứ quanh quẩn trong đầu nãy giờ ra, phá tan phán đoán của người ở đầu dây bên kia.

“Quan Tinh Trì, tôi muốn đổi bạn diễn, chúng ta dừng ở đây đi.”

Cuộc gọi này tới rất đúng lúc, đây là một cơ hội tốt để mở miệng có một không hai không thể nghi ngờ.

Chương trình gameshow đó chính là khởi đầu cho cuộc đời bi thảm của Hạng Giản, là tiền đề cho toàn bộ những tin đồn thất thiệt về sau nên bất kể thế nào cô cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ nữa.

“Ban đầu khi công ty thông báo tôi sẽ hợp tác với anh tôi đã rất do dự rồi, bây giờ xem ra quả thật không hợp, anh nên tìm người nào ưu tú hơn để hợp tác đi, đừng để tôi kéo chân sau anh.”

Hạng Giản nhấn mạnh vào bốn chữ “công ty thông báo”, ngầm ám chỉ cho Quan Tinh Trì biết cô không thấy cảm kích trước sự ưu ái của anh ta chút nào.

Giống như có người ấn nút tắt âm thanh, đầu dây bên kia mãi không có phản hồi, nếu không phải trên màn hình vẫn đang hiện cuộc trò chuyện thì Hạng Giản còn tưởng rằng anh ta cúp máy rồi ấy chứ.

Tính cách của Quan Tinh Trì không tốt, bình thường khi nói chuyện rất ít khi do dự mà hôm nay nói chuyện với cô, anh ta đã im lặng ba lần rồi.

“Em giận à, là vì bình luận trên mạng sao?” Không biết tại sao mà giọng điệu của anh ta không hề trở nên nặng nề, ngược lại anh ta còn cười khẽ một tiếng.

“Em muốn công khai hửm?”



Hạng Giản cạn cmn lời, người đời hay nói văn hóa nước ta sâu rộng, uyên bác, chỉ năm chữ ngắn ngủi mà đã có thể khiến cô hiểu theo hai nghĩa khác nhau.

Quan Tinh Trì nói công khai là muốn nhắc tới chuyện lúc trước anh ta chủ động đánh tiếng muốn hợp tác với cô, hay là công khai mối tình vốn dĩ không hề tồn tại kia?

Cứu với, người đàn ông này đang nghĩ cái quái gì vậy!

Hạng Giản sợ anh ta hiểu lầm chồng chất hiểu lầm bèn nhanh chóng thanh minh: “Hoàn toàn không phải vì như vậy, tôi đơn thuần chỉ muốn đổi bạn diễn cặp khác mà thôi, tôi không muốn tham gia chương trình này với anh, nói vậy đủ rõ ràng chưa?”

Quan Tinh Trì tưởng Hạng Giản bị cư dân mạng mắng nhiếc nhiều quá nên bây giờ đâm ra lo sợ, hối hận về quyết định khi trước của mình. Anh ta hừ lạnh một tiếng, dùng trào phúng che giấu vẻ thất vọng.

“Gameshow sắp khởi quay rồi, em định làm gì trước đây?”