Sau Khi Chia Tay Với Ảnh Đế, Tôi Mang Bé Con Tham Gia Show Giải Trí Bạo Hồng

Chương 20: Anh rảnh nhưng tôi không rảnh

Tần suất Quan Tinh Trì dần liên lạc với cô nhiều hơn là kể từ khi gameshow bắt đầu khởi quay.

Hạng Giản chỉ coi đây là công việc nhưng anh ta lại tưởng cô có ý với mình, không biết là do quá si tình hay quá tin tưởng với sức hút của bản thân nữa.

“Bị anh đánh thức rồi.” Giọng nói của cô vẫn mang theo âm thanh ngái ngủ, có thể thấy sự thờ ơ rất rõ: “Có chuyện gì?”

Dường như đối phương đã nhận ra điều gì đó nên không trả lời luôn, vài giây sau, bên kia mới tỏ ra như chưa có chuyện gì, nói tiếp.

“Hôm nay tôi khó khăn lắm mới xếp được lịch rảnh, chiều nay gặp nhau bàn chuyện gameshow đi, em đừng tới muộn.”

Cách nói chuyện của anh ta trước giờ luôn trực tiếp như vậy, ngay cả hẹn cô đi chơi cũng chỉ sử dụng một câu trần thuật, bá đạo cỡ đó đó.

Nếu là trước kia, Hạng Giản chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều nhưng sau khi cô nhận ra bản chất thật sự của Quan Tinh Trì, cô mới hiểu được hàm ý bên trong lời nói vừa rồi của anh ta.

Tôi đã chủ động hẹn cô đi chơi rồi đó, còn không mau đồng ý đi?

Quan Tinh Trì thật sự nghĩ rằng chỉ cần anh ta muốn là bọn họ có thể gặp nhau rồi.

… Cái này mà gọi là ánh trăng sáng gì chứ?

Hạng Giản cho rằng bản thân mình vốn không phải là một người chậm chạp trong chuyện tình cảm nhưng ứng xử như thế mà đòi cô nhận ra thì đúng là bị quỷ ám, không những cô không được đối xử đặc biệt mà còn là loại ới một phát là cô phải có mặt.

Cô nghĩ đến việc mình tỏ ra lịch sự lại bị coi là thầm mến, Hạng Giản cạn lời không biết nói gì. Nếu đã như vậy, chi bằng cô cứ tỏ rõ, thẳng thắn cho anh ta biết thái độ của mình để anh ta mau chóng tỉnh ngộ.

Hạng Giản cứng rắn trả lời anh ta: “Anh rảnh nhưng tôi không rảnh, tôi bận đến mức còn không có thời gian ăn đây.”

Thái độ của cô bất chợt thay đổi 180 độ, kết quả là nhận lại sự im lặng trong dự kiến của Quan Tinh Trì, ngay cả tiếng hít thở của anh ta cũng nặng nề hơn không ít.

“Hôm nay em sao thế, ăn phải thuốc nổ hả…” Anh ta nhỏ giọng than thở một câu rồi mới nói: “Vậy bao giờ em có thời gian, lần này chúng ta hợp tác chung một gameshow với vai trò bạn diễn, tốt xấu gì cũng nên gặp mặt ôn kịch bản trước chút chứ nhỉ?”

Nếu là Hạng Giản của những ngày hôm trước nhận được lời mời thì có lẽ cô sẽ đồng ý, nguyên nhân vô cùng đơn giản, đó là việc quay gameshow này vô cùng quan trọng đối với cô, không thua kém gì việc quay phim truyền hình cả.

Đạo diễn này vô cùng nổi tiếng, gameshow nào qua tay anh ta đều hót hòn họt, số nghệ sĩ muốn tham gia chương trình này nhiều đến mức có thể đâm thủng tường.

Hạng Giản như vậy là đã rất may mắn, cũng nhờ một lần hợp tác nhỏ lúc trước mà đạo diễn có ấn tượng mạnh với cô, lúc này mới đến lượt cô nhận được lời mời tham gia chương trình.

Nội dung của gameshow đã được cải biến, kết hợp giữa loại hình nuôi con rất hot mấy năm trước với format yêu đương, hai nghệ sĩ sẽ được ghép cặp, đóng giả làm cha mẹ để nuôi nấng một đứa bé, nghe nói còn có yếu tố thú vị như trao đổi bạn đời hoặc gia đình.

Chương trình còn chưa phát sóng đã nhận được rất nhiều sự mong chờ, mà mong chờ càng cao thì càng dễ khiến fan tức giận, vậy nên Hạng Giản đã bị fan của Quan Tinh Trì ném đá đến mức suýt thì đủ xây nhà.

Nội dung giống hệt với tình tiết trong tiểu thuyết, từ khi tin tức hai người bọn họ hợp tác bị lọt ra ngoài, có thể nói là ngày nào Hạng Giản cũng bị hàng trăm hàng ngàn người nhắn tin riêng mắng chửi, coi như là gom đủ mắng chửi của hai năm ra mắt không ai quan tâm vào nghe cùng một lần.

Dù sao thì trong hai người, một người là celeb hạng A, một người là sao nữ mới vào nghề, sự chênh lệch về địa vị là điều hiển nhiên.

Điều này đã khiến cho một Hạng Giản vốn rất hiếm bị mắng hiểu rõ một sự thật: Quả nhiên, flop thì không ai quan tâm.

Hạng Giản của trước kia cũng chẳng dám một mình đi gặp anh ta, huống chi bây giờ cô đã biết rõ nội dung tiếp theo nên càng tránh như tránh tà.

“Hay là thôi, sao tôi dám ra ngoài với đại minh tinh chứ, nếu lúc này bị ai chụp thì siêu thoại nhỏ bé đáng thương của tôi sẽ rơi vào tay địch mất.”

“Em lo lắng cái này làm gì, cứ che chắn thật kĩ là được rồi.” Giọng điệu của Quan Tinh Trì cà lơ phất phơ, có thể nghe ra anh ta rất chờ mong lần gặp gỡ này, lại càng không cho rằng Hạng Giản thật sự có thể từ chối mình.

Có lẽ anh ta nghĩ đến đống bình luận mắng chửi có thể tràn vào Weibo của cô nên lại bổ sung thêm một câu.