Đi Cửa Sau Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 15: Sương đen – Hiện thực (2)

Người chơi vượt ải thứ 20109 được 50 điểm tích lũy, còn cô lại được 100 điểm tích lũy. Vậy tức là thứ hạng càng cao sẽ càng nhận được nhiều điểm tích lũy à?

Chử Dịch An từ bỏ ý định lên tiếng, tiếp tục đọc những bình luận khác, cố gắng tìm kiếm thêm nhiều thông tin hơn nữa trong những lời than thở của mọi người.

Càng ngày càng có nhiều người lên tiếng trên diễn đàn bình luận. Cả kênh Gần đây lẫn kênh Thế giới đều bùng nổ tin nhắn một cách nhanh chóng. Có rất nhiều người vượt được ải trong game đầu tiên, nhưng so với số lượng 6 tỷ người chơi thì cũng chẳng khác nào muối bỏ bể.

Chử Dịch An cũng nhìn thấy tin nhắn của rất nhiều người vượt ải nói về thành tích và phần thưởng của mình. Trong số đó, người nhận được ít điểm tích lũy nhất là 5 điểm, nhiều nhất là 200 điểm.

Phần lớn tình hình của mọi người đều là phải vượt qua rất nhiều khó khăn cực khổ, tốt xấu đủ cả.

Người có tình hình tốt nhất là một người có vị trí ban đầu ở rất gần khu an toàn. Còn có người nói lúc dịch bệnh tang thi bùng phát thì mình đang ở trên xe bus, bỗng chốc biến thành phiên bản ngoài đời của bộ phim “Train to Busan” luôn. Người này nói anh ta chẳng phải làm gì, chỉ cần thắt chặt dây an toàn rồi giúp anh NPC tài xế xe bus điều khiển chiếc xe phóng như bay trên đường. Nhờ có kỹ năng lái xe siêu phàm của NPC này mà vượt ải một cách cực kỳ nhanh chóng chỉ sau 8 tiếng đồng hồ, là người vượt ải thứ 119.

Còn về phần những người xui xẻo…

Có người nói vừa mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở trong bệnh viện, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy con tang thi ở giường bên cạnh bổ nhào sang cắn cho phát…

Cũng có người không phải bị tang thi cắn chết, mà là bị xe tông chết.

Có người còn bị định vị vị trí ban đầu ở một nơi cách khu an toàn cực kỳ xa, xông pha dũng mãnh trong bầy tang thi mãi mới mở được một con đường máu thoát thân, nhưng không tìm được phương tiện giao thông phù hợp, thời hạn 5 ngày kết thúc mà vẫn đang lang thang trên đường.

[Thế giới 568907]: Lúc đấy tôi không nghĩ là khu an toàn lại xa đến như vậy. Nhìn thấy có một cái máy bay bay ngang qua trên đầu, tự dưng trong đầu trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, quên cả chém tang thi luôn!

Giữa một đống bình luận bình thường, thể nào cũng có vài cái khác lạ, làm giảm bớt không khí căng thẳng và sự hoang mang về một tương lai mờ mịt trước mắt.

Đúng lúc này, một âm thanh máy móc không biết từ đâu truyền đến.

“Game dành cho tân thủ Con đường sinh tồn đã kết thúc.”

“Tổng số người chơi tân thủ tham gia: 6103455781.”

“Tổng số người chơi tân thủ vượt ải: 479801.”

Hơn sáu tỷ người, chỉ có hơn 479 nghìn người vượt ải, tỷ lệ chưa được một phần mười nghìn.

“Chúc mừng những người chơi đã vượt ải, người đạt hạng nhất nhận được phần thưởng là 1000 điểm tích lũy.”

“Người chơi đạt từ hạng 2 đến hạng 10 nhận được 500 điểm tích lũy.”

“Người chơi đạt từ hạng 11 đến hạng 100 nhận được 200 điểm tích lũy.”

“Người chơi đạt từ hạng 101 đến hạng 10.000 nhận được 100 điểm tích lũy.”

“Người chơi đạt từ hạng 10.001 đến hạng 50.000 nhận được 50 điểm tích lũy.”

“Những người chơi vượt ải khác nhận được 5 điểm tích lũy.”

“Đề nghị chú ý! Quy tắc này vẫn sẽ được áp dụng cho các phần game sau này.”

Không ngờ người đạt hạng 1 cũng chỉ nhận được có 1000 điểm tích lũy.

Trò chơi này keo kiệt thật đấy.

Đây là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Chử Dịch An sau khi nghe thấy lời của hệ thống.

“Game tiếp theo của trò chơi sẽ bắt đầu lúc 14 giờ hai ngày nữa. Đề nghị toàn bộ người chơi chuẩn bị sẵn sàng.”

Ngày kìa sẽ bắt đầu vào game mới, thông tin này lại một lần nữa khiến diễn đàn nhao nhao cả lên.

Ngày đầu tiên sau khi trở về thế giới hiện thực, Chỉ số no bụng của người không dùng combo thực phẩm sẽ giảm xuống còn 80%, Chỉ số vệ sinh cũng chỉ còn 80%.

Điều này khiến tất cả mọi người ý thức được rằng Chỉ số no bụng và Chỉ số vệ sinh mỗi ngày sẽ bị giảm đi 10%. Tức là để hai chỉ số này giảm xuống mức 20% thì họ chỉ còn lại đúng 6 ngày.

[Gần đây 2908976]: Chỉ số no bụng và Chỉ số vệ sinh quá thấp sẽ chết thật à? Thế mình cứ có cái để ăn rồi chịu khó làm vệ sinh thì có ảnh hưởng gì đến hai chỉ số này không?

[Gần đây 618237092]: Anh gì bên trên ơi, tôi thử rồi, không được đâu. Tôi ăn hai bát mỳ ăn liền mà Chỉ số no bụng vẫn là 80%.

[Gần đây 17837891]: Vậy nghĩa là không kiếm được điểm tích lũy thì sẽ chết thật rồi. Khu mình có một cao thủ vượt ải đúng không? Ăn thử cái combo bán trong Shop chưa?

[Gần đây 20109]: Chưa. Trong phần giới thiệu nói nếu hai chỉ số này giảm xuống đến 20% thì mới rơi vào trạng thái nguy hiểm đến tính mạng, nên tôi định đợi bao giờ 2 chỉ số này giảm xuống còn 30% thì mới dùng combo thực phẩm và vệ sinh, thế thì mới tiết kiệm được.

Chử Dịch An đọc đến đây thì gật gù.

Nói đúng quá đi mất, hôm qua cô tò mò nên để phí mất 2 điểm tích lũy, giờ cứ nghĩ đến là đau lòng.

Ngày hôm sau, Chỉ số no bụng và Chỉ số vệ sinh của phần lớn người chơi đều đã giảm xuống đến mức 70%, của Chử Dịch An thì là 80%.

Sáng ngày thứ ba, trò chơi vẫn chưa bắt đầu.

Hai chỉ số của hầu hết người chơi đã giảm xuống chỉ còn 60%, của Chử Dịch An là 70%.

Có rất nhiều người lên diễn đàn nói Chỉ số no bụng của họ giảm xuống còn 60%, bắt đầu xuất hiện cảm giác hơi hơi đói bụng.

[Thế giới 7387481]: Sợ thật đấy. Bình thường tôi ăn một gói mỳ tôm là no căng, thế mà hôm nay ăn tận ba gói vẫn không xi nhê gì.

[Thế giới 5882783]: 70% là bắt đầu thấy đói rồi. Để đói hơn nữa thì có gặm luôn bàn cho đầy bụng không nhỉ?

………

[Thế giới 4331831]: Tôi không sợ đói, nhưng mà bẩn thì không chịu nổi. Tôi thấy người tôi bốc mùi lắm rồi đấy.

………

[Thế giới 837218]: Nãy thấy ai bình luận õng ẹo thế. Chỉ ước được như mấy người vượt ải trong game tân thủ. Họ đâu có phải lo đến mấy chuyện này. Lúc đấy mà tôi dám lao ra ngoài, chạy được đến khu an toàn thì có phải sướиɠ rồi không.

[Thế giới 7381783]: Lúc nào cũng có cảm giác có một con dao sắc nhọn treo ngay trên đầu ấy.

[Thế giới 671732]: Bởi mới nói phải cố mà kiếm được điểm tích lũy thôi, không thì sẽ chết đói thật đấy.

………

Chử Dịch An đọc những lời bình luận của người khác, thỉnh thoảng còn đứng dậy hoạt động tay chân, khởi động một chút để chuẩn bị cho game mới.

Đúng hai giờ chiều.

Tiếng thông báo máy móc của trò chơi lại vang lên.

“Game dành cho tân thủ: Bệnh truyền nhiễm chết người”

“Nội dung: Một căn bệnh truyền nhiễm mới bùng phát trên phạm vi toàn thế giới. Người chơi cần sống sót được 20 ngày để chờ nghiên cứu ra được thuốc đặc trị, sau đó tìm và tiêm được thuốc đặc trị trong vòng 10 ngày kế tiếp.”

“Vốn mặc định: 2000 đồng.”

“Vật phẩm mặc định: Căn cước công dân, quần áo x 1, máy liên lạc.”

“Tổng số tân thủ hiện có: 6.103.281.134”

“Đề nghị chú ý!! Vượt ải mới giành được vật tư để sinh tồn, yêu cầu người chơi nghiêm túc tiến hành trò chơi!”

##

Game lần này bắt đầu rồi.

Lần này Chử Dịch An thấy mình đang đứng trong một sân bay trống trải, đang đeo một cái balo sau lưng, ăn mặc như một khách du lịch bình thường.

Trong balo của cô có đúng ba món đồ là căn cước công dân, điện thoại và 2000 đồng tiền mặt.

Trong sảnh chờ lên máy bay của sân bay Đại An, người qua người lại tấp nập ồn ào.

Chử Dịch An đưa mắt nhìn quanh, trong đầu điểm lại một lượt nội dung trọng tâm của game lần này: Bệnh truyền nhiễm.

Nếu là bệnh truyền nhiễm thì những nơi càng đông người sẽ càng nguy hiểm nhỉ?

Chử Dịch An vội vàng đi ngược hướng với những người đang tiến vào sảnh chờ lên máy bay, nhanh chóng đi ra ngoài sân bay. Vừa ra đến bên ngoài, cô đã vẫy taxi, đi về phía trong thành phố.

“Em gái, em muốn đến quận nào thế?”

Tài xế taxi vừa khởi động xe vừa hỏi. Thành phố rộng lớn thế này, cô thích đi hóng gió thì cũng được thôi, miễn là có tiền để trả tiền xe là được.