Điểm tích lũy là cái gì cơ? Dùng để làm gì nhỉ?
Chử Dịch An cảm thấy nghi ngờ, nhưng ngay lập tức đã nhìn thấy trên màn hình ngoài thông tin của cô ra thì còn có một hàng tab thông tin khác nữa.
[Shop Điểm tích lũy] [Khu giao lưu] [Kho]
Chử Dịch An ấn vào Shop Điểm tích lũy xem đầu tiên.
Bên trong chỉ có ba loại vật phẩm:
(1) Combo thực phẩm: 1 combo = 1 điểm tích lũy (Sau khi sử dụng có thể tăng Chỉ số no bụng lên 100%. Chỉ số no bụng thấp hơn 20% sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng)
(2) Combo vệ sinh: 1 combo = 1 điểm tích lũy (Sau khi sử dụng có thể tăng Chỉ số vệ sinh lên 100%. Chỉ số vệ sinh thấp hơn 40% sẽ bị bệnh, thấp hơn 20% sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng)
(3) Combo y tế: 1 combo = 5 điểm tích lũy
Nhìn thấy nội dung trên màn hình, Chử Dịch An liền hiểu ngay ra tác dụng của số điểm tích lũy này.
Cô dùng 2 điểm tích lũy để mua một combo thực phẩm và một combo vệ sinh, hai món đồ này đã được chuyển vào trong biểu tượng Kho ngay lập tức. Mở Kho lên xem, cô ấn vào biểu tượng của đồ vật tương ứng thì món đồ đó sẽ xuất hiện trong tay cô ngay lập tức.
Combo thực phẩm là một chai chất lỏng màu lam nhạt.
Sau khi uống vào, Chỉ số no bụng của cô tăng từ 90% lên 100%. Về mặt cảm giác thì… hình như chẳng có cảm giác gì cả.
Combo vệ sinh thì lại là một cái hộp nhỏ làm bằng kim loại có màu bạc, trên nắp hộp có một nút bấm màu đỏ rất bắt mắt. Cô chỉ vừa mới ấn vào cái nút thì chiếc hộp đã biến thành muôn vàn hạt nhỏ như cát, nhanh chóng tản ra rồi xoay vòng xung quanh người cô, Chỉ số vệ sinh của cô cũng tăng lên thành 100%.
Không chỉ là Chỉ số vệ sinh, quần áo trên người cô cũng biến thành đồ mới y chang hàng vừa mua xong.
Chiếc ghế sofa cô đang ngồi cũng chịu tác động từ combo vệ sinh, trở nên mới tinh như lúc mới mua. Chử Dịch An tò mò nhìn ra xung quanh xem còn gì biến thành đồ mới nữa không.
Nhưng toàn bộ không gian đều tối đen như mực.
Không phải không có đèn, nhưng tất cả đều bị màn sương đen bao phủ. Xung quanh người cô đã hình thành một không gian an toàn rộng khoảng 2 mét vuông. Ngoài không gian này thì chỉ toàn là một màu đen kịt.
Điều này khiến Chử Dịch An bất giác nhớ đến quy tắc của trò chơi mà lần trước cô nghe thấy: Nếu tiếp xúc với màn sương đen, người chơi sẽ chết.
Thế có nghĩa là cô đã bị giam trong không gian vỏn vẹn 2 mét vuông này rồi ư?
Chử Dịch An hắng giọng rồi hét lên mấy tiếng nhưng không có ai đáp lời, như thể cả thế giới này chỉ còn một mình cô vậy. Đột nhiên cô lại có cảm giác không hiểu cái thế giới đầy rẫy tang thi kia tốt hơn, hay là cái thế giới đen kịt như bây giờ tốt hơn nữa.
Đang nghĩ, tầm mắt cô chạm vào tab Khu giao lưu mà ban nãy cô chưa để ý đến.
Sau khi ấn vào tab Khu giao lưu, màn hình của cô được chia ra làm ba kênh là Thế giới, Gần đây và Bạn bè.
[Thế giới 620098761]: Cứu với, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Tận thế rồi à?
[Thế giới 612907815]: Màn sương đen này chắc chắn là sản phẩm của một nền văn minh cao cấp nào đó xâm nhập vào hành tinh xanh đúng không? Không ngờ tôi lại được tận mắt chứng kiến cảnh người ngoài hành tinh xâm chiếm hành tinh của chúng ta đấy. Các anh em thấy đỉnh của chóp không? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ không? Y như kiểu đang chơi một kiểu game hoàn toàn mới vậy.
[Thế giới 659619818]: Điên à? Cái trò chơi chết tiệt này nữa! Vừa bước chân ra đường đã bị tang thi gặm cho một cái, đến giờ còn thấy tim đập bình bịch đây này. Mà sao thấy cũng có nhiều người thoát game rồi vậy? Có ai thoát game là do vượt ải chứ không phải bị cắn không?
[Thế giới 5290839282]: Xin người, ai mà chạy được khỏi mồm cái lũ tang thi ấy để đến được khu an toàn chứ.
[Thế giới 3102]: Cũng bình thường mà. Tôi thoát được đây này. Nhờ quà tân thủ tôi bốc được một khẩu súng lục với 1000 viên đạn đấy. Quà tân thủ mọi người bốc được cái gì vậy? Súng ống kiểu này có bị bắt phải nộp lại không nhỉ?
[Thế giới 3458190747]: Có, nộp cho tôi này.
[Thế giới 3890617853]: Nộp cho tôi.
[Thế giới 3368901678]: Má nó chứ tôi bốc được một chai nước khoáng…
Có rất nhiều người lên tiếng trong Khu giao lưu, những tin nhắn trên diễn đàn thế giới gần như có thể trôi đi cả chục nghìn lượt trong một giây. Chử Dịch An đọc bình luận của những người khác một lúc cũng thu thập được một số thông tin có ích.
Không phải tất cả mọi người đều vượt qua game tân thủ, những người bị chết trong trò chơi sẽ quay trở về hiện thực.
Kênh Gần đây cách 20 km cũng có rất nhiều người đang nói chuyện.
[Gần đây 6121987656]: Khu mình có ai vượt được ải không?
[Gần đây 6121987656]: Mọi người lên tiếng cái nhỉ. Mặc dù về đến hiện thực thấy không sao thì cũng tốt, nhưng mà nhìn cái quy tắc đổi điểm tích phân để lấy vật phẩm cũng thấy rờn rợn.
[Gần đây 2991876542]: Thân là fan tiểu thuyết lâu năm, tôi biết mấy chuyện như này lắm này. Các bạn đọc tiểu thuyết sinh tồn tuần hoàn vô hạn bao giờ chưa? Là cái kiểu phải chơi trò chơi rồi vượt ải mới được sống, thất bại thì sẽ chết ấy. Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên có cảm giác đời thực y chang tiểu thuyết đấy.
[Gần đây 2991876542]: Mặc dù quy tắc của trò chơi này dễ thở hơn kiểu thất bại là chết, nhưng nếu cứ thất bại mãi thì cũng phải đói chết, ốm chết thôi. Thế thì cũng kinh dị kém gì.
[Gần đây 3689098716]: Đúng đấy. Nghe mùi là giống cái game vừa rồi, cho mình đói chết, ốm chết trong vòng năm ngày đấy. Chắc không ai qua được đâu nhỉ? Có ai qua được không, hú lên cái xem nào.
[Gần đây 2991876542]: +1! Mà với cả quà tân thủ mọi người bốc được cái gì đấy? Tôi bốc phải một lọ… thuốc xổ!
[Gần đây 2768990178]: Quà tân thủ của cậu như thế thì chắc cái điện thoại tôi bốc được cũng không đến nỗi nào rồi.
………
Mọi người cùng nhao nhao nói về món quà tân thủ mà mình bốc được.
Có người bốc được một hộp trà, có người bốc được cái máy giặt khô, rồi còn có người bốc được một con gà mỗi ngày đẻ một trứng…
Nói tóm lại là linh ta linh tinh hầm bà lằng cái gì cũng có, khiến Chử Dịch An sinh ra cảm giác nghi ngờ, không biết có phải cái vòng quay kia chẳng tặng người ta được cái gì tốt lành hay không. Nhưng cái Rương Bách Bảo mà cô bốc được thì lại chẳng khác nào vận may trời ban.
Mà cũng có thể là những người bốc được đồ tốt lại không lên tiếng, âm thầm kiếm lợi thì sao.
Nghĩ thế, Chử Dịch An cảm thấy tốt nhất là cô không nên để người khác biết chuyện Rương Bách Bảo của cô.
Cô nghiêm túc nghĩ ngợi xem nên nói gì, rồi mới bắt đầu gõ chữ.
Nhưng có người đã nhanh tay hơn cô.
[Gần đây 20109]: Cuối cùng cũng qua ải rồi. Đúng là sợ phát khϊếp.
[Gần đây 2991876542]: Á á á, tôi bắt được một người qua ải rồi này, mọi người mau ra xem đi!
[Gần đây 5431323891]: Cao thủ! Cao thủ chuyên qua ải đây rồi!
[Gần đây 3627173289]: Đại ca ơi qua ải kiểu gì vậy ạ? Phần thưởng được những gì?
[Gần đây 20109]: Chủ yếu là nhờ may mắn thôi. Vào game một cái là tôi đã ở ngay trong cùng thành phố với khu an toàn rồi. Lúc đấy tôi cũng phải dựa vào đồ bốc được trong phần quà tân thủ ấy, thoát được khỏi vị trí ban đầu rồi tìm thấy một cái xe. Cứ nhìn định vị rồi lê lết được đến khu an toàn thôi.
[Gần đây 2991876542]: Siêu dữ, ngưỡng mộ ghê á! Thế đại cao thủ ơi, cho tôi hỏi thêm một câu nữa với. Cậu bốc được cái gì đấy?
[Gần đây 20109]: Xin lỗi nha, cái này thì không tiện nói rồi. Nhưng mà về phần thưởng thì tôi nói được, là 50 điểm tích lũy.
[Gần đây 2991876542]: 50 điểm tích lũy? Ối mẹ ơi, sướиɠ vậy! Cứ qua ải là sẽ được thưởng 50 điểm tích lũy cả à? Thế thì còn lo gì không có tài nguyên để sống nữa.