Ta Bái Nhầm Sư Tôn, Sai Lại Càng Thơm

Chương 15: Ngươi đang lừa ai vậy

Liễu Thiều: “……”

Một lúc sau, hắn thở dài: “Sư tôn của ngươi, đúng là người kỳ lạ…”

Bạch Miểu: “…… Ừm.”

Hai người lại trò chuyện một lát, Liễu Thiều đột nhiên nhớ ra điều gì: “À, mười ngày nữa là ngày nghỉ, có muốn cùng ta xuống núi không?”

Nghe vậy, mắt Bạch Miểu sáng lên: “Đi ăn lẩu à?”

Liễu Thiều: “Tất nhiên!”

Dù về tư chất thì hai người chênh lệch khá nhiều, nhưng về ăn chơi thì lại cực kỳ hợp.

Lúc đầu, Bạch Miểu quen biết Liễu Thiều cũng vì cả hai cùng trốn học, tình cờ cùng trốn sau một ngọn giả sơn. Hai người tụ lại tán gẫu, nhận ra sở thích tương đồng, đặc biệt khi nhắc đến thức ăn ở Phù Tiêu Tông, cả hai đều vô cùng chán ghét…

Thế là, dần dần, họ nhanh chóng trở thành bằng hữu thân thiết. Dù Liễu Thiều đã chuyển đến Thượng Thanh Phong, nhưng vẫn thường đến tìm Bạch Miểu chơi.

Chuyện có lẩu ở dưới núi, chính là Liễu Thiều nói cho nàng biết.

“Được!” Bạch Miểu trả lời rất dứt khoát: “Ta nhất định đi!”

Hệ thống: [Ký chủ……]

Liễu Thiều: “Vậy thì quyết định như vậy, nhớ mang tiền theo nhé!”

Bạch Miểu: “Ừ!”

Hệ thống: [……]

Về đến chỗ ở, hệ thống bắt đầu lải nhải trách móc nàng.

[Đừng chỉ nghĩ đến việc chơi, cốt truyện cốt truyện, ngươi phải đi theo cốt truyện……]

Bạch Miểu không kiên nhẫn nói: “Sao ngươi lắm lời thế?”

[…… Ngươi còn dám trách ta?!]

“Ngươi không nói thì ta cũng biết ngươi là hệ thống mà.” Bạch Miểu lắc đầu: “Ngươi liên tục thúc giục ta làm gì?”

Hệ thống: [Bám sát cốt truyện.]

“Vậy ta xuống núi để làm gì?”

Hệ thống: [Chơi.]

“Sai.” Bạch Miểu quả quyết: “Ta xuống núi chính là để đi theo cốt truyện.”

Hệ thống: Ngươi đang lừa ai vậy???

Bạch Miểu mặt mày nghiêm túc: “Ngươi đã nói rồi, việc tiếp theo ta cần làm là chế tạo tua kiếm cho sư tôn. Muốn chế tạo tua kiếm, lấy nguyên liệu đâu ra? Chẳng phải xuống núi mua à?”

“Vì vậy,” Bạch Miểu nói một cách sâu sắc: “Ta là vì để cốt truyện có thể diễn ra thuận lợi, nên mới phải xuống núi. Ngươi hiểu chưa?”

Hệ thống: [Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục…]

Bạch Miểu: Kế hoạch thành công√

Sau khi dỗ ngọt hệ thống xong, Bạch Miểu bắt đầu suy nghĩ về việc tặng quà.

Tất nhiên không phải quà cho sư tôn, mà là cho Thanh Loan. Sau này nàng chắc chắn sẽ thường xuyên lui tới Tê Hàn Phong, không thể xích mích với Thanh Loan mãi được.

Dù sư tôn đã dạy dỗ nó, nhưng Thanh Loan vẫn sẽ không phục; nếu không làm cho nó vui, sớm muộn nó cũng mổ nàng một trận.

Bạch Miểu suy nghĩ một hồi, tặng côn trùng có vẻ hợp lý. Chim đều thích ăn sâu bọ, món quà này đúng là chuẩn không cần chỉnh.