Ông ta còn tưởng đứa cháu trai kiêu ngạo kia của mình cuối cùng cũng ngã ngựa bị bắt lấy điểm yếu, nhưng không ngờ Tuân Vĩnh An chẳng làm nên trò trống gì đúng là vô dụng mà.
Cả người Tuân Vĩnh An cứng đờ tại chỗ, lắp bắp hỏi: "À đúng, người, người đi đâu rồi?"
Không thể nào! Anh ta đã đích thân chuốc thuốc cho cả Chúc Thanh và Tuân Ung còn nhốt hai người lại với nhau, vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra được sao?
Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là anh ta chẳng những không hại được Tuân Ung mà còn khiến ông cụ Tuân thất vọng về mình, tiếp theo anh ta còn phải đối mặt với một sự việc đáng sợ hơn đó chính là. Cơn giận dữ trả đũa của Tuân Ung.
*
Rốt cuộc Chúc Thanh cũng về đến nhà mình.
Trong nguyên tác thì những người trong gia đình của nữ phụ độc ác đương nhiên họ cũng không phải là người tốt lành gì.
Cha Chúc làm chủ tịch một công ty thực phẩm có quy mô kinh doanh nhỏ vừa, còn người mẹ kế là giáo viên của một trường cao đẳng.
Đây là một gia đình trung lưu điển hình nhưng điều không giống với những gia đình bình thường khác chính là cả nhà họ Chúc, ai ai cũng đều mơ mộng cao sang không từ thủ đoạn muốn chen chân vào giới thượng lưu.
Nhà họ Chúc có một bảo vật truyền gia là một quyển sách có tên "Ba mươi chiêu khiến đàn ông/phụ nữ bỏ ra một tỷ vì bạn."
Hàng tuần gia đình họ sẽ mở hội nghị năm người trong nhà sẽ tụ tập lại với nhau, để vỗ tay tán thưởng cho người nào có biểu hiện dụ người xuất sắc nhất trong tuần.
Trong nguyên tác, Chúc Thanh bị hại chết ở nước ngoài.
Nhà họ Chúc còn vịn vào đó tống tiền mấy người đàn ông trong dàn hậu cung của nữ chính với số tiền một tỷ, tiếp đó vui vẻ tuyên bố Chúc Thanh tự sát.
Tất nhiên gia đình này cũng không có kết cuộc tốt đẹp gì, số tiền một tỷ kia bọn họ còn chưa kịp tiêu xài hết thì cả nhà đã "Tự sát" tập thể.
Tóm lại, cô nhân viên văn phòng có thâm niên lâu năm Chúc Thanh thở dài thườn thượt. Tham gia những cảnh mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần như thế này đáng lẽ phải trả thêm tiền cho cô chứ!
Tiền thì không thể trả thêm nhưng người lại có thể bị chọc tức phát điên bất cứ lúc nào.
Cửa lớn mở ra.
Trông thấy quần áo trên người Chúc Thanh xộc xệch không gọn gàng cha Chúc lập tức sa sầm mặt mày, nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng mắng mỏ cô thì người con gái cả vốn có tính tình yếu đuối đó lại lên tiếng chào hỏi bằng giọng điệu lạc quan vui vẻ chẳng xem ai ra gì.