Nữ Phụ Hào Môn Ăn Dưa Bạo Hồng Giới Giải Trí

Chương 11

Trong lòng thư ký Trương giờ phút này chỉ còn có một câu.

Ông chủ của chúng ta đã không còn trong sạch nữa rồi!

Tuy nhiên tư thế ngồi của Tuân Ung vẫn rất thoải mái có vẻ lười biếng, lộ ra thái độ thảnh thơi không giống như sự nghiêm túc thường ngày: "Mang một bộ quần áo mới đến đây."

Đợi đến khi Tuân Ung mặc vào chiếc áo sơ mi mới tinh thắt lại cà vạt cài chặt thắt lưng, dáng vẻ lại trở về thành một quý ông lạnh lùng đứng đắn thì liền có một nhóm người ùa vào gây náo loạn ầm ĩ.

Người đi đầu là Tuân Vĩnh An, anh ta đang dìu ông cụ nhà họ Tuân bước vào, giọng điệu tỏ ra lo lắng bất an: "Ông nội, tối hôm qua anh cả ra ngoài làm bậy đã ngủ với một nghệ sĩ nhỏ trong giới giải trí. Đối với gia đình danh giá như chúng ta thì việc cưới một nữ diễn viên nhỏ vào nhà thì thật sự rất mất mặt đó..."

Thư ký Trương vội vàng ngăn người lại: "Cậu chủ Vĩnh An, cậu cả vẫn đang rửa mặt, tạm thời cậu không thể vào được."

Tuân Ung cười khẩy nhìn cảnh nhốn nháo bên ngoài cửa nhà vệ sinh thật đúng là dùng đủ mọi thủ đoạn chẳng ngại đê tiện hay bỉ ổi.

Tuân Vĩnh An bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Tuân Ung, anh ta vô thức rùng mình.

Ánh mắt đó là cái nhìn về phía thứ vô dụng rác rưởi.

Tuân Vĩnh An không nhịn được mà hơi lùi lại một bước thế nhưng khi nghĩ đến Lâm Thiến Thiến, anh ta lại có được can đảm dũng khí.

Tuân Ung chiếm đoạt ức hϊếp người khác như thế nào anh ta đều có thể mặc kệ nhưng chỉ có một mình Lâm Thiến Thiến là không được, bởi vì cô ấy chính là ánh sáng ấm áp chiếu rọi cả cuộc đời anh ta nên tuyệt đối không thể nhường cho người khác.

Tuân Vĩnh An đẩy thư ký Trương ra, dìu ông cụ Tuân xông vào phòng .

"Anh cả, gia phong nhà họ Tuân luôn đứng đắn đàng hoàng, nếu như anh đã ngủ với người ta hủy hoại trong sạch của cô gái đó thì anh phải chịu trách nhiệm..."

Nửa câu sau đột ngột dừng lại.

Tuân Vĩnh An vội vàng quét mắt nhìn một lượt trong phòng nhưng nơi đây không có một bóng người nào cả.

Chúc Thanh đâu rồi?!

Rõ ràng anh ta đã nhốt Chúc Thanh và Tuân Ung trong một phòng suốt đêm, hơn nữa trên mặt Tuân Ung còn có vết xước đỏ rõ ràng, ngoài chuyện nam nữ lăn lộn trên giường cùng nhau tạo ra thì còn ai dám động vào mặt anh trai anh ta gây nên thương tích kia được chứ?

Ông cụ Tuân không nhịn được cười nhạt: "Vĩnh An, không phải cháu nói là có kịch hay muốn xem sao? Kịch hay ở đâu vậy?"