Nữ Phụ Hào Môn Ăn Dưa Bạo Hồng Giới Giải Trí

Chương 10

Thấy Vạn Tử giống như sắp nổi điên đánh người, Chúc Thanh vội quay người bỏ chạy.

Phản ứng nhanh nhạy thế này nhìn vào liền biết trước đây cô ấy đã thực hành không ít, có lẽ cũng có không biết bao nhiêu lần làm chuyện xấu như vậy.

[Ký chủ, cô nói xem Vạn Tử có trực tiếp xé rách mặt với Ngưỡng Húc Nhiên không?]

Trời gần sáng nhưng vẫn chưa gọi được xe taxi nên Chúc Thanh chọn cách di chuyển xanh không gây ô nhiễm môi trường, cô vừa đạp xe đạp nhỏ màu vàng thuê tự động bên đường, vừa tự nhiên thảo luận với hệ thống: "Không đâu, người nào có chút đầu óc đều biết phải điều tra rõ ràng rồi mới tiến hành bước tiếp theo chứ?"

Cô nói dứt lời rồi thì một người một hệ thống liền im lặng.

Có người vì tình yêu sẽ rất ngu ngốc đến khi yêu đương vào rồi lý trí sẽ bị lu mờ che khuất giống như đầu óc đều bị ăn mất trở thành kẻ não tàn vậy.

Chúc Thanh hỏi lại: "Có khi nào bây giờ Vạn Tử sẽ không xông đến bệnh viện bắt gian tại trận hai người kia không hả?"

Hệ thống: [Không có, hiện tại cô ta đã liên lạc với thám tử để điều tra mọi chuyện, còn đặt lịch kiểm tra sức khỏe toàn diện cho mình vào ngày mai nữa.]

Chúc Thanh: "Ừm, xem ra cô ta vẫn khá tin lời tôi nói nhỉ."

Hệ thống: [Cũng không hẳn đâu, thật ra cô ta chỉ muốn chứng minh Ngưỡng Húc Nhiên trong sạch khẳng định mắt nhìn người của mình không sai, bởi vì một khi cô ta phát hiện cô lừa gạt vu khống người yêu mình, cô ta sẽ ra tay chèn ép phong sát cô.]

Chúc Thanh: ...

Chúc Thanh: "Thế nếu như cô ta điều tra ra mọi việc tôi nói là thật thì sao?"

Hệ thống phấn khích trả lời: [Thế thì cô ta nhất định làm cho Ngưỡng Húc Nhiên phá sản mất hết sự nghiệp, khiến cả nhà anh ta nghèo đói phải uống gió Tây Bắc!]

Chúc Thanh âm thầm tấm tắc khen ngợi.

Ồ lợi hại quá nhỉ, xem ra giới giải trí này sắp có tin tức giật gân bùng nổ rồi!

**

Trong lúc Chúc Thanh đang cố gắng đạp xe đạp nhỏ màu vàng để về nhà thì nam chính vốn dĩ đang bị giữ chân trong phòng khách sạn và bị chuốc thuốc trước đó cuối cùng cũng được phát hiện.

Khi thư ký Trương tìm thấy Tuân Ung thì nước mắt của người đàn ông như ông cũng suýt phải rơi.

Hu hu hu, ông chủ cao quý sạch sẽ của họ đã bị người ta vấy bẩn làm nhục rồi!

Tuân Ung đang mặc chiếc áo sơ mi trắng bị xé rách, vạt áo trước ngực và cà vạt đều dính chất lỏng dơ bẩn không rõ, tấm ga giường lộn xộn rối loạn chẳng những vậy trên mặt Tuân Ung cũng có dấu vết không nhạt, một bên gò má ửng hồng cùng đôi môi sưng vù bị cắn nát...