Nhìn kỹ hơn còn có thể thấy trên làn da mịn màng trắng như tuyết của cô ấy rải rác những vết đỏ, ngang cổ có một dấu đỏ như bị tay ai đó bóp chặt để lại, đôi môi no đủ đỏ mọng thì sưng lên thấy rõ.
Quả thật dáng vẻ của cô ấy rất kỳ lạ, tựa như yêu quái quyến rũ hút hồn người khác.
Vạn Tử không khỏi rùng mình khi thấy cô gái ma nữ kia "Bay" đến gần rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào mình, tiếp đó đôi mắt hạnh to tròn của người nọ tràn đầy vui mừng.
Vạn Tử: ?
Chúc Thanh: Cuối cùng cũng tìm được người trong chuyện đó để hóng hớt rồi, sao cô có thể không thấy vui chứ?!
"Cô nói gì cơ?! Không thể nào!"
Bộ não Vạn Tử đang choáng váng vì sắc đẹp hiếm lạ của cô gái kia cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại, sau đó liền bị một sự việc chấn động như quả bom nổ tung do Chúc Thanh ném xuống làm tinh thần say sẩm choáng váng lần nữa.
"Húc Nhiên và tôi là hai bên yêu nhau nam có ý nữ có tình, anh ấy sao có thể phản bội tôi được chứ?!" Phản ứng đầu tiên của Vạn Tử chính là không tin, cô ta gay gắt phản bác: "Chắc chắn là cô đang lừa tôi, có phải cô muốn cướp bạn trai của tôi nên mới bịa chuyện đúng không?!"
Quả nhiên người bị che mắt biến thành não tàn vì tình yêu thì chuyện gì cũng có thể tìm ra lý do phủ nhận sự thật.
Chúc Thanh rất thích thú khi chính mắt nhìn thấy biểu cảm tức giận của cô ta, thế nên cô tiếp tục nhiệt tình kể lại cho cô ta nghe một lần nữa.
"Tháng tám năm ngoái, cô và Ngưỡng Húc Nhiên yêu nhau, tới tháng chín thì Ngưỡng Húc Nhiên biết cơ thể cô không thể sinh con nên trong cùng tháng đó, Ngưỡng Húc Nhiên và cô trợ lý bên cạnh thông đồng với nhau ký hợp đồng mang thai hộ. Tới tháng chín năm nay, Ngưỡng Húc Nhiên đã có cho mình một cặp long phụng trai gái đầy đủ, cứ cách hai ba ngày hắn ta sẽ đến thăm con mình..."
Biểu cảm của Vạn Tử dần dần sụp đổ, ánh mắt cô ta nhìn về phía Chúc Thanh tràn đầy hận thù.
Chúc Thanh mang theo niềm vui chia sẻ tin tức giật gân, cô thỏa mãn tiếp tục thả ra quả bom to hơn.
"Đúng rồi, nếu cô có thời gian rảnh thì nên đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe đi, tên khốn đó đã lén lút sửa báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô vì muốn chờ cho cô chết để hắn có thể thừa kế gia sản đó."
"Cái gì?! Chúc Thanh, cô nói bậy! Tôi không tin!”