Trở Thành Thầy Giáo Của Nhóm Tinh Thần Thể Cấp S

Chương 11

Hàn Bạch Dật lặng lẽ nhìn Bạch Nặc Tư bận rộn trong gian bếp nhỏ qua cánh cửa đang hé mở. Trong lòng Hàn Bạch Dật thoáng nghĩ, có lẽ việc đưa tinh thần thể đến nơi này là một quyết định đúng đắn.

Ở bên ngoài, Bạch Nặc Tư đang chăm chú quan sát hắc báo nhỏ nằm ngoan ngoãn trên sofa. Dù báo con có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt mệt mỏi và cái bụng đói meo của nó khiến cậu không khỏi lo lắng. Một ngày trôi qua, bé con chưa được ăn uống gì, rõ ràng là đã rất kiệt sức.

“Không biết đã xảy ra chuyện gì khiến nó lạc mất bảo mẫu của mình,” Bạch Nặc Tư thầm nghĩ. Cậu biết rằng chắc hẳn bảo mẫu của bé con cũng đang sốt ruột tìm kiếm nó khắp nơi.

Không chần chừ, Bạch Nặc Tư mở vòng tay trí não, chụp ảnh báo nhỏ rồi gửi tin nhắn cho chủ quản khu vực Mông Tư:

Bạch Nặc Tư:

[Chủ quản, ở khu ký túc xá tôi phát hiện một con báo đen nhỏ. Có vẻ như nó bị lạc mất bảo mẫu.]

[Hình ảnh]

[À đúng rồi, hình như bé chưa có ăn cơm, tôi có thể chuẩn bị chút đồ ăn cho bé không? Hay là chờ bảo mẫu của bé tới?]

Cậu cẩn thận hỏi ý kiến bởi trong nhà trẻ Hoa Hồng, bảo mẫu không được tự ý cho các ấu tể lạ mặt ăn.

Mỗi ấu tể đều có bảo mẫu riêng, và khi bảo mẫu nhận chăm sóc, họ sẽ được cung cấp đầy đủ hồ sơ chi tiết, bao gồm cả thói quen ăn uống và các thực phẩm gây dị ứng. Điều này đảm bảo các ấu tể được chăm sóc tốt nhất và tránh các rủi ro không đáng có.

Trong trường hợp chưa rõ bé con dị ứng món gì, nguyên tắc cơ bản là không nên tùy tiện cho ăn. Nhưng nhìn hắc báo nhỏ nằm đó với cái bụng xẹp lép, Bạch Nặc Tư không đành lòng.

Cậu nghĩ thầm: “Nếu bảo mẫu tới mà không mang theo đồ ăn, thì chí ít mình vẫn có món để cho nhóc bồi bổ.”

Các ấu tể vốn tiêu hao rất nhiều năng lượng trong quá trình vận động. Chúng thường ăn ít nhưng chia làm nhiều bữa, bao gồm ba bữa chính và một bữa điểm tâm vào buổi chiều. Thế nhưng, nhìn dáng vẻ hiện tại của hắc báo nhỏ, có lẽ cả ngày nay bé con chưa được ăn gì.

Bạch Nặc Tư không chỉ là một ấu sư chuyên nghiệp mà còn có kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng trẻ em. Thậm chí, cậu từng làm hộ lý chăm sóc trẻ nhỏ, ngoại trừ việc đỡ đẻ. Nếu đưa cho cậu một đứa trẻ sơ sinh, cậu cũng có thể chăm sóc tốt.Suy cho cùng, Bạch Nặc Tư là một Omega. Cậu từng mơ ước một ngày nào đó sẽ có con của riêng mình, nên việc học hỏi những kỹ năng này không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui. Và giờ đây, tất cả những gì cậu học được đang được sử dụng để chăm sóc bé báo nhỏ đáng yêu này.