Trợ lý ngẩn người, bản năng hóng hớt trỗi dậy, liền túm một người lại hỏi chuyện. Nhân viên đó nhét ngay vào tay cậu ta một nắm hạt dưa, hưng phấn bảo: “Mau ra xem kịch vui! Bảo vệ đánh nhau với bạn trai của bạn gái anh ta kìa!”
Trợ lý: “???”
---
Chạy theo đám đông ra cửa, cậu ta vừa vặn thấy xe cứu thương hú còi lao đến.
Trên hai chiếc cáng, hai người đàn ông mặt mũi bầm dập nằm rêи ɾỉ. Một trong hai người vẫn cố gắng lao vào đánh đối phương: “Đồ khốn! Tôi coi anh là anh em, vậy mà anh dám cắm sừng tôi à? Anh tưởng tôi chết rồi chắc?!”
Người bị đánh chính là gã bảo vệ từng chặn Kha Hành Chu lúc nãy.
Giờ đây, anh ta đã mất hết vẻ hống hách ban đầu, nằm co ro, đau đến không ngồi dậy nổi, nhưng vẫn nhìn cô gái trẻ bên kia bằng ánh mắt đầy si mê: “Anh ấy biết hết rồi. Giờ không gì có thể ngăn cản chúng ta nữa! Anh đã hy sinh nhiều như vậy, em hãy ở bên anh đi!”
Cô gái nghe vậy thì mặt mày đầy vẻ ghê tởm, như vừa nuốt phải con ruồi: “Ai thèm ở bên anh chứ?! Tôi đã từ chối anh không biết bao nhiêu lần rồi! Anh không hiểu tiếng người à?!”
Trợ lý ngơ ngác, hỏi người bên cạnh mới biết được sự tình. Hóa ra gã đánh người là đội trưởng đội bảo vệ của khu quay phim, quan hệ khá thân với tên bảo vệ này, hai người hay đi cùng nhau.
Cô gái là bạn gái của đội trưởng, cả hai là đồng hương, tình cảm rất tốt. Thậm chí tiền học của cô ấy cũng do đội trưởng lo liệu.
Sau này, đội trưởng tìm được công việc tốt hơn nên nghỉ làm bảo vệ. Trước khi đi, anh ta còn mời gã bảo vệ ăn một bữa chia tay.
Không ngờ trong bữa tiệc đó, thấy bạn gái đội trưởng trẻ trung, xinh xắn, tên bảo vệ nảy sinh ý đồ xấu. Anh ta biết rõ đội trưởng thường xin nghỉ để đến trường cô gái nên nhân lúc đội trưởng vắng mặt, anh ta đã mò đến trường làm phiền cô gái nhiều lần, còn công khai tỏ tình, khiến cả trường hiểu lầm rằng hai người là một đôi.
Dù bị hiểu lầm nhưng anh ta cũng không thèm giải thích, còn tự cho là cô gái thích mình.
Đội trưởng không hay biết gì, nhưng vì vừa bị Kha Hành Chu làm bẽ mặt nên tên bảo vệ lại tìm đến quấy rối cô gái mà không biết đội trưởng đang ở đó, thế là bị bắt quả tang tại trận.
Đội trưởng nổi máu anh hùng, vừa nghe bạn gái giải thích xong đã đấm ngay một cú, không cho gã cơ hội cãi lại.