Show Tuyển Chọn: Huyền Học Bỗng Nhiên Nổi Tiếng

Chương 13: Tặng bùa bình an

Nói chuyện một lúc, hai người đã đến nơi. Trước khi rời đi, trợ lý ngập ngừng nhìn bộ đạo bào cũ rích trên người Kha Hành Chu, cuối cùng không nhịn nổi nữa, tháo chiếc áo khoác lông vũ trên tay đưa cho cậu.

“Bộ đồ của cậu chẳng chống được cái lạnh này đâu, mặc tạm cái này đi.” Nghĩ ngợi một lúc, cậu ta chỉ thở dài: “Cậu lớn từng này rồi, cũng nên học cách tự chăm sóc bản thân đi… Khoan đã, cậu đang làm gì đấy?”

Kha Hành Chu khựng lại, vừa rút tay từ túi áo khoác ra, lòng bàn tay đang nắm hai trăm tệ.

Sắc mặt trợ lý lập tức biến đổi, đỏ bừng vì tức:

“Sao cậu lại móc túi người ta ngay trước mặt chính chủ thế hả!”

Cậu vất vả lắm mới nhét được 200 tệ vào đó!

Kha Hành Chu chớp mắt đầy vô tội, thản nhiên đáp:

“Thói quen thôi.”

Trợ lý không biết mình đã tưởng tượng ra điều gì, ánh mắt nhìn cậu càng thêm thương hại.

Thấy Kha Hành Chu giơ tiền ra, trợ lý tưởng cậu định trả lại, vội vàng xua tay:

“Thôi thôi, tôi không cần lại…”

“Chà, hai trăm tệ này cứ coi như tôi cho cậu vay. Sau này mà phất lên thì đừng quên trả tôi đấy!”

Nói xong, trợ lý quay người định đi. Nhưng dù bước mạnh vài bước thì cậu ta vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích được chút nào.

Quay lại nhìn, cậu ta thấy cánh tay gầy gò của Kha Hành Chu đang túm chặt cổ áo phía sau mình, vẻ mặt hoàn toàn thoải mái, chẳng có gì là miễn cưỡng.

Sức mạnh kinh người này khiến trợ lý ngẩn ra.

Kha Hành Chu chăm chú nhìn vầng đỏ ẩn hiện trên ấn đường của trợ lý, trầm ngâm một lúc, rồi lục lọi trong túi áo, lấy ra một tấm bùa gấp gọn gàng: “Cảm ơn cậu. Cái này cho cậu đấy.”

Trợ lý lập tức bị thu hút sự chú ý.

Cậu ta nhận lấy lá bùa, lật qua lật lại nhìn: “...Cái này là gì?”

“Bùa bình an. Nếu gặp chuyện khó giải quyết thì nó sẽ giúp cậu kéo dài thêm chút thời gian.”

Trợ lý im lặng: “…”

Nhìn tấm bùa giấy trông hết sức bình thường trong tay, rồi lại nhìn gương mặt xanh xao, mệt mỏi của Kha Hành Chu cùng bộ đạo bào tơi tả của cậu, trợ lý định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Kệ, dù sao cũng là tấm lòng của người ta mà.

Giờ thì cậu cũng hiểu vì sao nhà họ Kha lại nhanh chóng từ bỏ người thiếu gia giả này rồi.

Dõi mắt nhìn Kha Hành Chu bước vào phòng chờ thí sinh, trợ lý lắc đầu: Người cũng không tệ, chỉ là khỏe đến kỳ lạ và có chút thần bí mà thôi.

Cậu ta vừa nghĩ vừa chuẩn bị trở về báo cáo với nghệ sĩ của mình. Ai ngờ vừa quay lại đã thấy mấy nhân viên đang phấn khích chạy ra cửa, miệng còn nói mấy từ như “nghiệp quật” với “bảo vệ”.