Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 56

Tô Từ không nhịn được bóp thêm hai cái nữa.

Số 1 bên cạnh thấy vậy tò mò ghé đầu lại nhìn. Tô Từ nhận ra sự hứng thú trong mắt nó bèn thu tay lại, dùng ánh mắt ra hiệu.

Số 1 chớp mắt, thấy được sự khích lệ trong ánh mắt Tô Từ, nó do dự một lát cuối cùng vẫn rón rén tiến tới, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên một bên tai thú của số 8. Khi cảm giác lông xù mềm mại vừa chạm vào tay thì số 1 lập tức rụt tay lại nhưng rất nhanh nó lại không nhịn được vươn tay ra lần nữa sau đó vuốt ve đôi tai sói của số 8.

Mềm mại quá, thật thoải mái.

Đôi mắt số 1 ánh lên sự kinh ngạc sau đó ngước nhìn Tô Từ với vẻ thích thú. Khóe môi Tô Từ khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười hài lòng.

Linh mới sinh có thể sở hữu những kỹ năng chiến đấu thông minh, có thể không chút do dự đánh bại kẻ muốn làm hại mình nhưng đồng thời cũng cần học cách cảm nhận vẻ đẹp của thế giới này. Chỉ có như vậy khi Linh bị tà niệm ăn mòn thì mới có đủ sức mạnh để giữ vững bản tâm.

Tô Từ nhìn số 1 sờ đủ rồi ngoan ngoãn thu tay lại, liền cúi xuống bế số 8 đã hoàn toàn ngất lịm đặt lên giường. Đứa trẻ với khuôn mặt thanh tú đáng yêu lúc này thoạt nhìn vô cùng thê thảm, không chỉ đầy vết bầm tím mà còn dính không ít máu, một số đã khô kết lại thành vảy, một số khác vẫn còn đang rỉ ra. Dù trông rất thảm hại nhưng sinh mệnh lực của sói nhỏ này lại vô cùng mạnh mẽ, tựa như một lò sưởi nhỏ bừng cháy giữa mùa đông, thậm chí còn mạnh hơn cả đứa trẻ bên cạnh cậu.

Tô Từ thấy chướng mắt khi phải nhìn khuôn mặt lấm lem của số 1 nên đứng dậy đi vào phòng tắm lấy một chậu nước sạch ra ngoài. Có lẽ do ảnh hưởng của mưa máu nên lượng chất ô nhiễm trong nguồn nước đã tăng lên đến mức cậu không thể phớt lờ. Tô Từ mím môi, tiện tay bỏ một thuật tinh lọc vào chậu nước. Nếu Cố Thanh Trầm có mặt ở đây, hẳn là hắn sẽ nhận ra năng lượng tinh lọc mà Tô Từ giải phóng ra gần như giống hệt của hắn. Không, phải nói là đậm đặc hơn gấp trăm lần.

Số 1 tròn mắt nhìn chậu nước tràn đầy năng lượng tinh lọc. Nó đã từng trải nghiệm cảm giác được bao phủ trong loại năng lượng này nên vẫn luôn lưu luyến không quên. Như vậy có khi nào nhân viên nuôi dưỡng cũng là một tinh lọc sư không? Số 1 thầm nghĩ.

Nếu vậy sau này nhân viên nuôi dưỡng có đến làm việc ở phòng tinh lọc y tế không? Nghĩ đến việc mấy người lớn tranh giành nhân viên nuôi dưỡng, số 1 hiểu nó càng phải tỏ ra biết điều hơn nữa mới được.

Số 1 đứng một bên, im lặng nhìn Tô Từ lau sạch vết máu trên mặt số 8, không hề làm ồn cũng không quấy rầy. Dù không thích số 8 nhưng nó biết nhân viên nuôi dưỡng không chỉ thuộc về một mình nó.

Rất nhanh nước trong chậu đã bị nhuộm đỏ mà khuôn mặt số 8 cũng đã được lau sạch sẽ. Có lẽ nhờ năng lượng tinh lọc trong nước nên sau khi được lau chùi sạch sẽ thì làn da của số 8 thoạt nhìn càng trắng trẻo mịn màng hơn.

Tô Từ không nhịn được chọc nhẹ lên má số 8 sau đó mới đặt khăn xuống, lấy ra chai xịt y tế mà Quan Chỉ Thù đã tặng cậu từ không gian trữ đồ rồi xịt lên mặt số 8. Không biết do tác dụng của thuốc hay vì nó có hiệu quả làm dịu mà sau khi xịt xong, hai hàng lông mày đang nhíu chặt vì đau đớn của đứa trẻ dần giãn ra tiếp đó chìm sâu vào giấc ngủ.

Sự bộc phát của huyết mạch đã tiêu hao quá nhiều thể lực của số 8 nên nó cần ngủ nhiều hơn để hồi phục nhưng khi tỉnh lại thì khả năng khống chế huyết mạch của nó cũng sẽ tiến thêm một bước.

Thật thú vị.

Tô Từ nhìn số 8, bề ngoài là nhân tộc nhưng lại có đặc điểm của yêu thú. Nếu nói số 8 là bán yêu thì với huyết mạch loãng như vậy, cũng không thể tính là bán yêu được nhưng so với nhân tộc thuần túy thì rõ ràng việc sinh ra với sức mạnh trời sinh như vậy sẽ giúp nó thích nghi với thế giới này hơn.

Tô Từ đứng dậy, bưng chậu nước nhuốm máu đi xử lý. Dù đã bị pha loãng nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận một nguồn năng lượng yếu ớt từ đó. Đối với những quái vật trong màn sương đỏ thì đây chắc chắn là một món đại bổ. Vậy nên việc những con quái vật tấn công nhân tộc ở đây có lẽ không đơn giản chỉ vì săn mồi.

Một điều khác khiến Tô Từ cảm thấy thú vị trong sự kiện sáng nay là điều mà Yến Bình đã đề cập. Trước đó những con quái vật kia không chủ động phá hủy các công trình. Thực ra không phải chúng không muốn mà là không thể…

Khi cơn mưa máu trút xuống, Tô Từ đã cảm nhận được một sức mạnh quy tắc bao trùm căn cứ 24. Đáng tiếc không biết sức mạnh quy tắc này được hình thành thế nào mà bây giờ lại đang dần trở nên yếu đi vì một nguyên nhân không xác định nào đó. Tô Từ có thể suy đoán được rằng nếu sức mạnh quy tắc này tiếp tục suy yếu thì trong tương lai khi mưa máu… không, khi thời tiết cực đoan lại xuất hiện, màn sương đỏ đi kèm cũng sẽ không còn giới hạn ở ngoài trời nữa. Những quái vật sống nhờ màn sương đỏ kia sẽ không chỉ gia tăng về số lượng mà còn trở nên hung hãn hơn. Khi đó chúng không chỉ phá hủy công trình mà còn xâm nhập vào bên trong để săn mồi. Nhân tộc trong căn cứ đặc biệt là những người có thể thú hóa, máu thịt của họ chính là thứ cực kỳ hấp dẫn đối với lũ quái vật nhưng đây… vẫn chưa phải điều tệ nhất. Một khi sức mạnh quy tắc bảo hộ căn cứ hoàn toàn biến mất thì màn sương đỏ sẽ không còn bị giới hạn bởi điều kiện thời tiết cực đoan nữa. Oán khi tụ tập từ tất cả năng lượng tiêu cực vặn vẹo sẽ lại tràn lan khắp các ngóc ngách của hành tinh này và những quái vật trong màn sương đỏ sẽ không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa. Đến lúc đó mọi sinh mạng trên hành tinh này đều sẽ mất đi sự bảo hộ. Không những vậy…

Tô Từ hơi ngẩng đầu giống như nhìn xuyên qua trần nhà để thấy bầu trời ngập tràn sương đỏ. Cậu có thể cảm nhận được rằng sức mạnh quy tắc này đang giam cầm màn sương đỏ trên hành tinh này. Một khi nó hoàn toàn biến mất thì rất có thể màn sương đỏ trên Ngục Tinh sẽ lan sang những hành tinh khác… Đến lúc đó sẽ không chỉ sinh vật trên hành tinh này bị ảnh hưởng nữa.

Không biết những nhân tộc đã trốn sang hành tinh khác… đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?