Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 46

“Tô Từ, cậu vừa mới vào làm, có thể không hiểu tình huống ở sở nuôi dưỡng, sau này cậu sẽ hiểu.”

Người khác không tin mà Tô Từ cũng không tiếp tục tranh luận. Hiện tại số 1 quá yếu, việc tiếp tục làm người vô hình là cách bảo vệ nó tốt nhất nhưng tất nhiên là cậu cũng không thể chịu đựng được việc đứa trẻ mà mình chăm sóc bị hiểu lầm và oan ức như vậy.

Tô Từ nhìn về phía đội trưởng Yến Bình. Yến Bình nhíu chặt mày, từ đầu tới giờ hắn đều không tham gia vào cuộc thảo luận, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Yến Bình nhận ra ánh mắt của Tô Từ. Bây giờ mọi việc đã rõ ràng bước đầu, ít nhất thì nhân viên nuôi dưỡng này không có điểm khả nghi nào cho dù thật sự là số 1 đã theo cậu đến tòa nhà hậu cần mà cậu ta là nhân viên nuôi dưỡng tại sở nuôi dưỡng, điều này cũng không có gì quá kỳ lạ.

“Vấn đề này đã rõ ràng.”

Yến Bình lên tiếng: “Nhân viên nuôi dưỡng Tô, xin lỗi, vừa rồi chỉ là quy trình phải làm, tôi sẽ ghi chép trung thực chi tiết của sự việc này trong báo cáo và cũng sẽ đề cập đến biểu hiện của cậu.”

“Những tiếng nói mê sảng và tiếng cười kia có lẽ là một dạng tấn công tinh thần, có thể là đặc tính mới của nhện khổng lồ, cũng có thể là của một con quái vật chưa được ghi lại trong hồ sơ.”

“Có thể chống đỡ được loại tấn công tinh thần như vậy, chứng tỏ tinh thần lực của cậu khá tốt.”

Ít nhất thì cũng tốt hơn Lạc Thịnh Phi.

“Hơn nữa lần đầu tiên đối mặt với nhện khổng lồ mà đã dũng cảm như vậy, cậu đã mạnh hơn nhiều người mới trong đội của chúng tôi, sau này... nếu không qua được thời gian thử việc ở sở nuôi dưỡng thì cậu có thể thử xin vào các vị trí khác trong căn cứ.”

Ban đầu số 1 không có phản ứng gì nhưng lúc nghe đến đây thì đột ngột ngẩng đầu lườm Yến Bình, vẻ mặt vừa hung dữ vừa cảnh giác.

Tô Từ cảm thấy bàn tay đang đặt bên người bị đứa trẻ siết chặt. Cậu cảm nhận được hơi thở của đứa trẻ trở nên không ổn định, sau khi suy nghĩ một chút thì nhìn Yến Bình nói: “Đội trưởng Yến, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh.”

Sau khi nghe Yến Bình xin lỗi Tô Từ và bày tỏ sự thưởng thức đối với cậu, những người trước đó nghi ngờ Tô Từ như Tạ Cảnh Minh đều cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng ngay sau đó lúc nghe Tô Từ muốn nói chuyện riêng với Yến Bình thì vẻ mặt của bọn họ lập tức trở nên kỳ lạ.Yến Bình thì không có gì thay đổi. Hắn gật đầu, dẫn Tô Từ đi ra một góc, cuối cùng dừng lại bên một cây cột ở góc sảnh để nói chuyện.

Nhìn cảnh này những người còn lại không khỏi thắc mắc trong lòng. Có chuyện gì mà phải nói riêng? Phải chăng là tố cáo? Vừa rồi ngoài việc nghi ngờ Tô Từ có vấn đề thì bọn họ không có hành vi nào xấu đúng không?

Yến Bình cũng đang suy nghĩ nhân viên nuôi dưỡng thực tập mới này có chuyện gì cần phải nói riêng với hắn.

“Cậu muốn nói gì với tôi?” Hắn hỏi.

Đội trưởng Yến Bình, tóc đen mắt nâu, khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, mặc dù không thể nói là đẹp trai nhưng lại có một khí chất cực kì trầm ổn khiến người ta không thể không tin tưởng.

Tô Từ nhìn khí chất sạch sẽ vây quanh cơ thể Yến Bình - có được khả năng "đôi mắt sự thật", dù là hàng giả thì thì phẩm hạnh của bản thân cũng không thể nào tệ được.

Nghĩ đến đây, Tô Từ nhìn Lạc Thịnh Phi đang đứng cách đó không xa, trực tiếp nói: "Dấu chân của đứa trẻ trong video thực sự là của số 1 nhưng thứ đã khống chế Lạc Thịnh Phi, khiến anh ta suýt bị nhện khổng lồ bắt đi không phải là nó."

Số 1 luôn đi theo Tô Từ. Khi nghe thấy lời này của Tô Từ thì không khỏi ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt cũng trở nên sáng lấp lánh.

Yến Bình nhướn mày, có phần bất ngờ.

"Tiểu Tô, tôi gọi cậu như vậy không sao chứ?"

Tô Từ không phản ứng.

Yến Bình tiếp tục nói: "Cậu vừa đến sở nuôi dưỡng, còn nhiều tình huống chưa hiểu kỹ, từ từ cậu sẽ biết thôi, chuyện này cậu không cần lo lắng."

Dù đã xác định chuyện này là do số 1 gây ra nhưng bọn họ cũng không thể làm gì đứa trẻ này...

Thông tin về số 1 là tuyệt mật, trong căn cứ không có nhiều người có quyền truy cập hơn nữa đứa trẻ này có khả năng đặc biệt, đến nay vẫn chưa ai thực sự thấy được diện mạo của nó. Trong căn cứ bao gồm cả những người trong ban hành động cũng có nhiều suy đoán, có thể đứa trẻ này đã sớm bị sương đỏ đồng hóa, trở thành một tồn tại gần giống như quái vật trong sương đỏ nhưng những điều này không cần thiết phải để Tô Từ, người vẫn đang trong thời gian thực tập biết.

Yến Bình có những suy tính riêng nhưng tiếp theo hắn lại nghe nhân viên nuôi dưỡng xinh đẹp quá mức trước mặt nhẹ nhàng nói: "Có lẽ tôi vẫn chưa hiểu nhiều về tình huống ở đây nhưng về số 1 thì tôi biết nhiều hơn các anh."

Yến Bình nhíu mày sau đó nghe Tô Từ nói một câu khiến ai nghe cũng phải kinh ngạc.

"Bởi vì hiện tại đứa trẻ đó đang đứng bên cạnh tôi."

Ở một góc phòng, khi Tô Từ vừa dứt lời thì bầu không khí giống như đông lại.

Yến Bình có chút nghi ngờ là mình nghe nhầm. Hắn vô thức cúi đầu, ánh mắt liếc qua vị trí bên cạnh Tô Từ nhưng không nhìn ra được điều gì bất thường. Nghĩ đến dấu chân màu đỏ luôn đi theo bên cạnh Tô Từ khi nước mưa chưa khô, lại nhìn biểu cảm trên mặt Tô Từ, Yến Bình có cảm giác rằng nhân viên nuôi dưỡng mới này không hề nói dối.

Hắn lùi lại một bước, hai tay vô thức nắm chặt khẩu súng.

"Anh không cần phải sợ."

Đối mặt với sự cảnh giác của Yến Bình, Tô Từ bình tĩnh nói: ‘‘Hiện tại ngoài khả năng tàng hình thì nó không có khả năng đặc biệt nào khác."

Nhìn vẻ bình tĩnh bất thường của Tô Từ, Yến Bình không khỏi cảm thán, nhân viên nuôi dưỡng Tô này thực sự có tâm lý rất mạnh, có được tâm tính này, dù thể lực không tốt thì vẫn sẽ có những hướng đi tốt ở Ngục Tinh.

Còn Tô Từ thì đang lợi dụng cây cột, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của số 1, sau đó ra hiệu cho Yến Bình. Thực ra Tô Từ cũng cảm thấy kỳ lạ, Linh là trời sinh trời nuôi, lẽ ra không có cha mẹ, vậy tại sao số một lại ở trong sở nuôi dưỡng dành cho con cái của tội phạm ở Ngục Tinh?

Tạm thời Tô Từ vẫn chưa hiểu rõ nhưng Linh là tinh hoa của trời đất, là một loại sinh linh đặc biệt nhất và Linh mới sinh còn chưa được định tính, nếu thường xuyên phải chịu đựng sự bất công ác ý thì sẽ rất dễ dàng đi vào con đường sai lầm, cuối cùng gây họa cho thế gian. Trước đây cũng vậy, mọi thứ trên đời đều có số phận, Tô Từ cũng sẽ không can thiệp quá mức nhưng bây giờ...