Toàn Mạng Xã Hội Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tiểu Minh Tinh Hết Thời!

Chương 20

Nam Phù Diệu không phải tự dưng cho Trác Đề đóng vai nam chính, hắn đã xem qua phần diễn thử Trác Đề và thấy rất bất ngờ, Trác Đề giống như một viên ngọc thô chưa được mài giũa, trên cơ sở có tiềm năng, nếu được chỉ dạy bài bản thì chưa chắc không thể đảm đương được.

Đã xác định là Trác Đề thì đạo diễn cũng không còn coi Trác Đề là người ngoài nữa, ông ấy vẫy tay gọi Trác Đề lại, bàn bạc thời gian thử trang phục cũng như sắp xếp vào đoàn phim sau này.

Trác Đề nào biết mấy thứ này, cậu vốn dĩ chỉ đến để cho có mặt, đạo diễn nói gì thì nghe nấy, sau này người quản lý sẽ đến trao đổi.

Vì vậy Trác Đề để tâm hồn treo ngược cành cây, nói gì cũng gật đầu, nhưng ánh mắt đã bắt đầu liếc ngang liếc dọc.

[Uây, trên danh sách casting của Hạ Nặc Nặc có đóng dấu đỏ REJECTED(*), không ngờ là Thị hậu tương lai lại gặp khó khăn đến vậy, đi đâu cũng đυ.ng tường, tài năng không được trọng dụng.]

(*) Rejected: từ chối

Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc sững người.

Thị hậu tương lai?!

Sau khi nói xong câu đó, Trác Đề đi sang một bên rồi rời khỏi ống kính, vì vậy bọn họ không nghe thấy những lời Trác Đề nói sau đó: [Có lẽ vì xuất thân từ vùng núi, nên khi Hạ Nặc Nặc bước chân vào giới giải trí không khỏi trông có chút quê mùa, kỳ thực chỉ cần mài giũa một chút là có thể nổi tiếng.]

[Cô gái nhỏ này xuất thân nghèo khó, sau đó thi đỗ vào trường Điện ảnh Quốc gia, rồi từ vai quần chúng từng bước một leo lên, thật chẳng dễ dàng gì, mà điều không dễ dàng nhất là, cô ấy chưa bao giờ bị vấy bẩn bởi những thị phi của giới giải trí, thực sự dựa vào năng lực của bản thân để nổi tiếng.]

[Đáng tiếc là đã bị loại.]

Mấy đoạn tiếng lòng về thân thế của Hạ Nặc Nặc lúc sau, chỉ có Nam Phù Diệu nghe thấy.

Mặc dù không rõ Trác Đề biết được những thông tin mật này bằng cách nào, nhưng qua chuyện của Mộ Thu, Nam Phù Diệu đã không còn nghi ngờ gì về Trác Đề nữa.

Có lẽ cũng nên cho Hạ Nặc Nặc một cơ hội thử vai lại, lần này Nam Phù Diệu quyết định đích thân kiểm tra, xếp lại từ phiên một đến phiên năm.

Xác nhận xong những sắp xếp sau đó, Trác Đề tạm biệt mọi người, rời khỏi phòng casting.

Các diễn viên ngồi ở khu vực chờ nhận được tin nam chính đã được xác định, trong lòng không cam tâm, vì vậy vẫn nán lại bên ngoài muốn xem thử, rốt cuộc là ai đã được chọn vào vai nam chính của bộ phim này.

Khi thấy Trác Đề đi ra, tất cả đều hiện vẻ nghi hoặc.

Đây là ai? Sao trước kia chưa từng thấy người này bao giờ?

Cùng lúc đó, cô gái nhỏ mặc áo kẻ ô đeo kính gọng đen, đầu và vai kẹp điện thoại, hai tay xách túi lớn túi nhỏ, vội vàng chạy đến tòa nhà CM, đồng thời cũng hỏi: "Chị Mạnh Mông, rốt cuộc ông chủ mới của em là ai vậy, em sắp đến rồi, chị còn không nói cho em biết sao?"

"Trác Đề, tiểu thái tử của Thịnh Kỷ."

Cô gái nhỏ đeo kính đen lập tức trợn tròn mắt: "Ý chị là cậu chủ nhỏ Trác hả! Em trai của ảnh đế Trác Thược, nữ idol nổi tiếng Trác Tru, người thừa kế đời tiếp theo của Thịnh Kỷ Trác Bùi?!"

So với Tần Tiểu Họa, Mạnh Mông bình tĩnh hơn nhiều: "Đúng vậy."

Chuyện Trác Đề đến giới giải trí rèn luyện, chỉ có cấp cao của Thịnh Kỷ biết, trong giới giải trí cũng chỉ có một số người thạo tin tức mới biết được, sự ngạc nhiên của Tần Tiểu Họa hoàn toàn nằm trong dự liệu của Mạnh Mông.

"Trước đây không nói cho em biết là sợ em chùn bước vào phút cuối, Trác Đề cũng là người khá tốt, em tiếp xúc với cậu ấy rồi sẽ biết, không nói nữa, bên chị đang bận, nói sau nhé."

Như thể sợ Tần Tiểu Họa đổi ý, giây tiếp theo điện thoại đã bị Mạnh Mông cúp cái rụp.

Tần Tiểu Họa bỗng dưng có cảm giác như rơi vào hang cọp, nhưng hợp đồng bảo mật, hợp đồng lao động rồi đủ các loại giấy tờ bán thân đều đã ký rồi, bây giờ muốn chạy cũng không kịp.

Bên này Trác Đề vừa vào thang máy, đang suy nghĩ sao trợ lý vẫn chưa đến.

Lúc cửa thang máy sắp đóng thì lại được mở ra, Nam Phù Diệu đứng ở bên ngoài, nhướng mày với cậu: "Không phải nói mời tôi ăn tôm hùm đất sao?"

Trác Đề: ". . ."

Ai đó có thể nói cho người này biết một tiếng, ăn cơm với "lãnh đạo" trong lúc tan làm thuộc về phạm vi tăng ca không!