Độc Bá Thương Khung mắng Thiên Chi Đạo hất bát nước bẩn, khẳng định YY kia không phải của chủ thớt để lại mà chỉ là trích dẫn từ phản hồi của người khác. Thiên Chi Đạo mắng trả nếu không phải là người của Độc Bá Thương Khung làm sao lại biết YY đó là quản lý của các người?
Độc Bá Thương Khung mắng hoa khôi của Thiên Chi Đạo thấy mất mặt nên ra đây chửi đổng, Thiên Chi Đạo phản bác rằng ai mà biết streamer kia có phải là người của Độc Bá Thương Khung cố ý dàn dựng để phá hoại không?
Độc Bá Thương Khung lại nói là có khi là do Vi Vũ Ngưng Thu thuê người viết bài để tự lăng xê mình, không ngờ lại phản tác dụng, giờ quay lại đổ lỗi cho người khác.
Trì Chân: #Khϊếp sợ.
Sau đó là người qua đường hóng drama chuyên nghiệp lôi ra thông tin về Lưu Ly Tâm - bạn thân của Mặc Ly, cũng chính là đạo lữ của phó bang chủ Ám Dục. Năm đó, Ám Dục từng oanh oanh liệt liệt theo đuổi Vi Vũ Ngưng Thu ở Thiên Chi Đạo. Cũng từng đốt 52 pháo hoa "Một đời, một kiếp, một đôi” trong thành Lạc Kinh để tỏ tình, khiến hệ thống spam thông báo không ngừng, chất động toàn server.
Nhưng kết quả Vi Vũ Ngưng Thu đã từ chối thẳng thừng ngay tại chỗ.
Sau khi bị từ chối, Ám Dục vẫn không oán không hận đi sau nữ thần, quan tâm chăm sóc không cần trả công. Cùng lúc đó Hàn Kiếm Ảnh - bang chủ của Thiên Chi Đạo, cũng là anh em tốt của Ám Dục, bắt đầu thể hiện tình cảm với Vi Vũ Ngưng Thu. Điều đáng chú ý là thái độ của Vi Vũ Ngưng Thu với Hàn Kiếm Ảnh rất "nửa vời", không chấp nhận nhưng cũng không từ chối thẳng thừng.
Tiết mục cẩu huyết vì yêu hoá hận với huynh đệ tốt diễn ra, Ám Dục tức giận rời Thiên Chi Đạo, gia nhập phe đối diện, sau đó quen Lưu Ly Tâm, rất nhanh đã kết thành bạn lữ.
Nghe nói là Lưu Ly Tâm theo đuổi Ám Dục, trong lòng có chút khó chịu với việc Ám Dục chưa từng đối xử với mình như cách đối xử với Vi Vũ Ngưng Thu. Năm mươi hai quả pháo hoa mười vạn linh thạch ở trong trò chơi không cần nạp quá nhiều hiện kim thì đã là kinh thiên động địa rồi.
Vì thế người qua đường đoán rằng xuất phát từ sự ghen tị cùng không cam lòng nên Lưu Ly Tâm đã nhờ bạn thân đăng bài để cười nhạo Vi Vũ Ngưng Thu.
Không lâu sau, Lưu Ly Tâm cùng Mặc Ly xuất hiện, chỉ trích người qua đường là người của Thiên Chi Đạo nói hươu nói vượn, còn nói bị từ chối cũng không có gì mất mặt, đã mất mặt còn còn đi cắn loạn thì mới nhục nhã.
Phía bên Thiên Chi Đạo, bạn thân của Vi Vũ Ngưng Thu là Hàn Băng Tử Ngọc cũng lên tiếng, tung ra bức thư cảnh báo mà Lưu Ly Tâm từng gửi cho Vi Vũ Ngưng Thu. Tuyên bố thân phận chính thất của mình, bảo Vi Vũ Ngưng Thu tự biết thân biết phận tránh xa Ám Dục, xóa kết bạn ngay lập tức, nếu không sẽ gặp đâu gϊếŧ đó.
Hai bên đều lời qua tiếng lại, đấu khẩu cực kỳ kịch tính.
Cuối cùng Vi Vũ Ngưng Thu cũng xuất hiện, lên tiếng kết thúc bài viết: [Chuyện trong game thì giải quyết bằng cách trong game. Ngồi làm anh hùng bàn phím không phải phong cách của tôi. Các vị, hẹn gặp ngoài bản đồ hoang dã.]
Bản đồ hoang dã là bản đồ dã ngoại, người chơi không thể gϊếŧ người trong ba thành chính, còn bản đồ dã ngoại thì không giới hạn.
Có thể solo một một, có cả hội đồng nhiều đánh một, thậm chí tập hợp cả một đoàn người để tấn công một người.
Câu hẹn "Gặp nhau ngoài bản đồ hoang dã" ám chỉ việc thêm tên người chơi vào danh sách kẻ thù. Sau này chạm mặt trong game, không phải ngươi chết thì là ta chết.
Trì Chân còn chưa kịp hiểu rõ mối quan hệ phức tạp trong bài đăng, những cảm xúc yêu hận đan xen thì đã nghe thấy âm thanh cảnh báo liên tục vang lên trong game.
[Bạn đã bị người chơi Vi Vũ Ngưng Thu thêm vào danh sách đối địch. Gặp nhau trong bản đồ dã ngoại, đao kiếm vô tình, xin hãy cẩn thận.]
[Bạn đã bị người chơi Hàn Băng Tử Ngọc thêm vào danh sách đối địch. Gặp nhau trong bản đồ dã ngoại, đao kiếm vô tình, xin hãy cẩn thận.]
[Bạn đã bị người chơi Hàn Kiếm Ảnh thêm vào danh sách đối địch. Gặp nhau trong bản đồ dã ngoại, đao kiếm vô tình, xin hãy cẩn thận.]
[Bạn đã bị người chơi Lưu Ly Tâm thêm vào danh sách đối địch. Gặp nhau ở bản đồ dã ngoại, đao kiếm vô tình, xin hãy cẩn thận.]
…
Kênh trò chuyện của Trì Chân bị loạt thông báo kẻ thù mới làm "ngập lụt", kéo dài không dứt.
Dù sao cũng là hai bang hội lớn mà...
[Chúc mừng streamer nhận được "gói quà hận thù"!]
[666! Mọi người, tặng quà mừng nào, sắp có trò hay để xem rồi!]
Trì Chân: "Không phải chứ? Thiên Chi Đạo muốn gϊếŧ tôi thì thôi đi, tại sao Độc Bá Thương Khung cũng muốn xử tôi vậy? aaaa!"