Chủ thớt quả thật cao tay, không chỉ đăng ảnh hiện trường buổi tỏ tình tối qua mà còn lôi ra hàng loạt ảnh chụp cảnh Hàn Kiếm Ảnh và Vi Vũ Ngưng Thu ngắm cảnh cùng nhau từ bốn, năm. Thậm chí còn cả tin nhắn trong kênh chat khi họ đánh phó bản.
Toàn mấy lời thoại như là "Anh bảo vệ em", "Boss vừa rồi có làm em bị thương không?”, "Ai dám đánh em, anh sẽ báo thù cho em!",... khiến người đọc sởn cả da gà.
Cuối bài, chủ thớt còn mỉa mai: Hàn Kiếm Ảnh chắc chắn không ngờ được rằng nữ thần mà mình theo đuổi suốt nửa năm lại quay sang tỏ tình với Vô Tẫn Thời trong bang mình, lại còn có một màn tỏ tình như vậy. Bây giờ còn bị người ta livestream, biến thành trò cười cho cả server.
Vi Vũ Ngưng Thu là một trò cười nhưng Hàn Kiếm Ảnh còn thảm hại hơn. Khổ thân anh ta, người coi Vô Tẫn Thời là anh em, tôn sùng thành cao thủ của cả bang. Kết quả là không biết từ khi nào Vô Tẫn Thời đã cướp mất người trong mộng rồi lại lạnh lùng đá cô ta.
Trì Chân đọc xong: “...”
Cậu không muốn đọc thêm nữa, định bấm nút thoát ra nhưng bị những dòng bình luận nhanh như gió lốc của người xem ngăn lại.
[Đừng! Cậu mới chỉ đọc phần chính thôi, phía dưới còn nhiều chuyện hấp dẫn lắm!]
[Phía dưới còn drama khủng hơn!]
[Không phải tự nhiên bài này dài đến 20 trang đâu!]
Trì Chân vò đầu: "Không phải chứ, có ai tốt bụng tóm tắt cho tôi không? Đọc xong 20 trang tôi nghỉ livestream mất."
[Sao cậu lại không có chút nhiệt tình ăn dưa nào vậy?]
[Drama đến tận miệng rồi mà cậu không ăn à?]
Trì Chân thở dài: "Các anh em, tôi mắc chứng khó đọc, không đọc được hết cả bài post lớn như vậy đâu. Đọc xong chắc trời cũng đã sáng rồi.”
[CMN cậu không phải là sinh viên đại học sao? Sao thi đỗ được vậy?]
Trì Chân thú thật: "Cao đẳng, người anh em ạ.”
[Tôi biết ngay mà!]
[Cao đẳng thì sao chứ, cao đẳng cũng tốt mà, trong giới streamer còn được coi là học vấn cao đấy #buồn cười]
[Tóm tắt đến đây: Có người vào kiểm tra lịch sử bài viết của chủ thớt, phát hiện đây là một tài khoản phụ. Một năm trước, tài khoản này từng trả lời một bài tuyển dụng thành viên của bang Độc Bá Thương Khung, để lại số YY của mình, bảo ai muốn vào bang thì liên hệ. Mà hai bang hội Thiên Chi Đạo và Độc Bá Thương Khung từ lâu đã không độ trời chung. Vậy nên có người bắt đầu nghi ngờ đây là bài đăng bôi nhọ do người của Độc Bá Thương Khung cố tình tạo ra.]
Drama này thì Trì Chân có biết chút ít.
Trong Vấn Đạo Thanh Thiên, chế độ PVP có một hoạt động gọi là Bang Chiến diễn ra mỗi tuần một lần. Đây là trận hỗn chiến trăm người, bang nào thắng sẽ được vinh danh là bang mạnh nhất tuần, xuất hiện ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng suốt một tuần, đồng thời nhận phần thưởng là nguyên liệu giá trị dùng để xây dựng bí cảnh của bang.
Lối chơi này trước tiên loại trừ những bang hội nhỏ dưới 100 thành viên, tiếp đó buộc các bang hội lớn phải cạnh tranh ngôi vị số một. Tuần nào bọn họ cũng phải tập trung, chăm chỉ, cần củ xây dựng bang hội.
Nguyên liệu chỉ là thứ yếu, điều hấp dẫn thực sự là vị trí đầu bảng xếp hạng, thứ khiến các bang hội lớn không ngừng tranh đấu.
Trong server Nguyệt Lạc Tinh Trầm, hai bang lớn nhất là Thiên Chi Đạo và Độc Bá Thương Khung đã không ít lần đầu đá đầu rơi máu chảy trong game, không ưa nhau.
[Drama bùng nổ, có người phát hiện YY của chủ thớt chính là một trong các quản lý của bang Độc Bá Thương Khung, mà cụ thể hơn là bạn thân của phu nhân phó bang chủ - Mặc Ly! Phó bang chủ Ám Dục của Độc Bá Thương Khung trước đây từng là quản lý cấp cao của Thiên Chi Đạo!]
[Đề nghị streamer chú ý đọc kỹ các bình luận: 824L, 1135L, 1689L, 1730L, 1842L.]
Từ đây, Trì Chân bắt đầu cảm thấy có chút loạn.
Khi phát hiện chủ thớt thuộc bang Độc Bá Thương Khung, thành viên của bang Thiên Chi Đạo lập tức xuất hiện, lăng mạ cả chủ thớt và bang Độc Bá Thương Khung. Thành viên Độc Bá Thương Khung cũng không chịu thua, hai bên lao vào khẩu chiến ngay trong bài đăng.