Livestream Chòm Sao Nuôi Dưỡng Bé Zombie

Chương 120: Thuật minh tưởng và thế giới vong linh

Còn năng lượng bên trong tinh thể này sẽ vận hành theo một quy luật nhất định.

Khi Dạ Du còn đang quan sát người khác thì cũng có không ít người đang lặng lẽ quan sát cậu.

Một người có dung mạo xuất sắc, khí chất vô cùng tốt, thật sự rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Đáng tiếc, quần áo trên người cậu quá bình thường, có lẽ chỉ là một người bình dân.

Có người muốn hành động, có người thì thất vọng dời mắt đi.

"Đoàn trưởng, năm nay thành viên nào trong xã đoàn chúng ta phụ trách đón người mới vậy?" Một học sinh nữ tóc vàng, mắt xanh vô cùng xinh đẹp, dịu dàng hỏi người bên cạnh.

Cô gá bên cạnh có mái tóc đỏ cao gầy, mạnh mẽ ở bên cạnh, nhạc nhiên quay đầu nhìn cô gái kia, khuôn mặt tỏ ra chút khó hiểu: "Hỏi chuyện này làm gì? Hay là... Lucy, cậu thích người vừa rồi sao?"

Đừng tưởng rằng cô ta không biết, Lucy vẫn luôn nhìn chằm chằm bạn học mới kia.

Bạn học mới kia thì có gì đặc biệt? Chẳng phải chỉ có khuôn mặt là đẹp trai thôi sao? Nhưng trông rất yếu ớt, không chừng không đỡ nổi một cú đấm của cô ta.

"Đúng vậy." Lucy nở một nụ cười ẩn ý, cho đến khi thấy nắm tay của cô gái tóc dỏ kêu rắc rắc, cô ấy mới nói thêm:

"Tôi đã ngửi được trên người cậu ấy có mùi tử khí nồng nặc."

"Tử khí, ma pháp sư vong linh?"

Cô gái tóc đỏ đã biết người bạn thân của mình nói "xem trọng" kia không phải là "xem trọng" mà cô ta nghĩ, vì vậy biểu cảm trở nên dịu hơn, nhưng cảm thấy rất khó hiểu.

"Chẳng phải cậu ta là học sinh mới sao? Có lẽ chưa từng tiếp xúc qua ma pháp vong linh, làm sao có mùi tử khí được?"

Chỉ có người từng học và tập luyện qua ma pháp vong linh, trên người mới có mùi tử khí.

Nếu người nọ xuất thân từ một gia tộc cổ xưa về ma pháp, như vậy có thể giải thích rằng đó là do truyền thống gia đình, đã được dạy dỗ từ nhỉ.

Hoặc xuất thân từ gia đình quý tộc cao quý, gia đình quý tộc cao có thể mời ma pháp sư đến dạy con cái của họ học và có khả năng học được ma pháp vong linh.

Nhưng cậu chỉ mặc quần áo bình dân, trên người chẳng có một viên ma tinh nào, rõ ràng chẳng hề liên quan đến hai khả năng trên.

"Cho nên tôi mới muốn biết thêm tài liệu về cậu ta." Lucy chớp chớp mắt với cô gái tóc đỏ.

"Được rồi, tôi sẽ thay cậu đi hỏi một chút." Cô gái tóc đỏ nói.

Bên kia, vì không có mở tinh thần lực nên Dạ Du không biết bản thân minh đang bị theo dõi, cậu vẫn đang trên đường đến học viện hắc ám và vong linh.

Học viện quá lớn, nên học viện hắc ám và vong linh nằm rất xa.