Trước đó bão bình luận còn đang chất vấn cách làm của Tạ Diệc An, ngay giây sau khi họ thấy cậu còn chưa cúng bái được ba lâu thì đã chạm mặt nhóm người chơi đang lên lầu, bấy giờ mới do dự.
[Cứ thế mà gặp nhau à?]
[Sao tôi cứ cảm thấy cậu ta biết được gì đó nên mới chờ sẵn ở đây vậy?]
[Đừng có tâng bốc người mới nữa, chắc chỉ trùng hợp thôi.]
Sau đó, khán giả lại thấy Bàng Thương bắt đầu bắt chuyện với Tạ Diệc An.
"Này, chúng tôi là khách thuê nhà mới chuyển đến, anh tên gì vậy?"
Người dẫn đầu trong số những người lên lầu lại là một học sinh cấp ba nhỏ tuổi nhất.
Mặc dù thái độ của Bàng Thương luôn không thể gọi là lịch sự, nhưng lại không có vẻ thiếu kiên nhẫn khi đối xử với người mới, rõ ràng là đã xác định Tạ Diệc An là NPC.
Phòng phát sóng trực tiếp của Bàng Thương lại bùng nổ.
[Má, hình như người đốt vàng mã này là người chơi mà!]
[Bàng Thương cũng là một người chơi cấp cao giàu kinh nghiệm, vậy mà lại không nhận ra.]
[Ha ha ha chờ xem lần này Bàng Thương bị bẽ mặt.]
[Bên kia là cao thủ nào vậy?]
[Chỉ đường "Link phòng phát sóng trực tiếp X-1513" không phải cao thủ, là một người mới khá thú vị, hiệu ứng phát sóng trực tiếp cũng không tệ.]
[Thế mà là người mới à?]
...
Phòng phát sóng trực tiếp của Tạ Diệc An lại hấp dẫn theo nhiều khán giả.
Lượng người xem đã tăng gấp đôi lên đến hơn hai nghìn người, đối với Tạ Diệc An mà nói đây không phải chuyện tốt.
Người xem càng đông thì độ khó phân biệt thông tin hữu ích trong các bình luận sẽ tăng lên rất nhiều.
Tạ Diệc An hơi cụp mắt xuống, nhìn như đang tránh ánh mắt của Bàng Thương, nhưng thực chất là đang tranh thủ mọi cơ hội lén nhìn bão bình luận.
Thiếu niên bí ẩn không có ý định giao tiếp với Bàng Thương, cậu phớt lờ mấy người rồi quay người tiếp tục cúng bái.
Tạ Diệc An đang đau đầu suy nghĩ làm sao để gửi mấy món đồ trang sức đắt tiền không sợ bị lửa đốt cho người chồng quá cố của mình.
La Nguyệt Văn nhìn sang Tạ Diệc An, nuốt nước bọt, hai chân anh ta như nhũn ra, sợ rằng thiếu niên đang đốt vàng mã sẽ đột nhiên biến thành một con quái vật kỳ dị nào đó.
Nhiệt độ xung quanh càng thấp hơn, khiến mấy người chơi lạnh run.
Quá kỳ lạ rồi, một thiếu niên xinh đẹp lại cúng bái linh bài ngoài hành lang lúc nửa đêm, dù nhìn thế nào cũng giống như tình tiết trong phim kinh dị.
Mấy người chơi mới dựa vào cầu thang, không biết đang tưởng tượng ra điều gì, không ai định tiến lên.
Bàng Thương lại thản nhiên bước tới, mượn ánh nến nhìn rõ chữ trên linh bài.
Cậu ta nói với Tạ Diệc An: "Sao anh lại đốt đồ lúc nửa đêm thế?"
Hoàn toàn giống một đứa trẻ hư không biết nhìn tình huống.
Thiếu niên có hành vi kỳ lạ tiếp tục xem xét món đồ trang sức trên tay, không để ý Bàng Thương đang liên tục bắt chuyện.
Tạ Diệc An nhìn chằm chằm đồ trang sức trên tay mình, rồi lại rối rắm nhìn chậu lửa trước mặt.
Bàng Thương tự giác phát hiện điều gì, cậu ta làm như vô tình hỏi: "Là muốn đốt mấy món đồ trang sức này sao?"
"Tôi có cách đốt đấy, hay là anh để ý đến tôi một chút xem?"
Đây là NPC có thể giao tiếp đầu tiên họ gặp được sau khi vào phó bản, Bàng Thương sẽ không bỏ qua cơ hội thu thập thông tin này.
Như thể đã kích hoạt từ khóa nào đó, thiếu niên vẫn luôn phớt lờ Bàng Thương cuối cùng cũng đáp lại cậu ta.
Ánh nến chiếu lên khuôn mặt thiếu niên, lộ ra mấy phần kỳ dị, thần sắc thiếu niên đột nhiên trở nên sống động: "Giúp tôi đốt mấy thứ này cho người... vợ đã khuất của tôi nhé, tôi tên Tiểu An, người mới đến, cậu muốn biết gì?"
Bỏ qua những điểm bất hợp lý trong lời nói, cậu còn tỏ ra ngang ngược hơn cả Bàng Thương.
Bàng Thương không chấp nhặt thái độ của NPC, thậm chí vì dáng vẻ thẳng thắn đề nghị trao đổi của thiếu niên mà càng khẳng định giao dịch này có thể thực hiện.
Bàng Thương giơ tay trái lên, một hộp diêm có chữ "Cửa hàng Hắc Quỷ" xuất hiện trên tay cậu ta.
"Loại diêm này có thể đốt cháy bất kỳ thứ gì được chỉ định."
Mặc dù cậu ta không nói rõ giới hạn sử dụng của hộp diêm, nhưng có thể đảm bảo hoàn thành yêu cầu của Tạ Diệc An.
[Tôi phục luôn rồi a a a vừa nãy tôi cứ nghĩ mãi cậu ta định làm cách nào để đưa đồ trang sức cho ông chồng quỷ của mình nữa.]
[Chắc chắn là cố ý.]
[Người mới không có đạo cụ đốt được đồ trang sức nhưng chắc chắn người chơi lão làng như Bàng Thương sẽ có, vậy nên lợi dụng cậu ấy mà đốt à?]
[Đúng vậy! Nếu không mau mau đốt đi thì chắc chắn người mới sẽ mất đi một chỗ dựa lớn, thậm chí còn có thể bị ông chồng quỷ nhắm vào.]
Tạ Diệc An lấy một que diêm, quẹt lửa rồi châm vào hai sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn vừa lấy ra.