Ông ấy gọi quanh nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi, thầm mắng: “Thằng nhóc này đi đâu rồi?”
Không ai quen thuộc với núi rừng bên đây, bác Cảnh rất tức giận, nhưng cũng sợ Cảnh Song bị lạc nên mọi người bèn tản ra tìm kiếm quanh đó.
Minh Thư nhân cơ hội này giả vờ muốn hỗ trợ tìm người, lặng lẽ đi vòng quanh gốc cây.
Có một cái bẫy gấu được đặt trong đống lá cạnh gốc cây.
Xung quanh không có ai, dân làng gần Minh Thư nhất đang quay mặt ở hướng khác, Nguyên Sâm đang nói chuyện với Cảnh Sơ, một chốc không thể rời đi.
Minh Thư nhặt một cành cây, từ từ phủi đi những chiếc lá rụng che bẫy gấu.
Cậu hành động khẽ khàng, nhưng vì quá căng thẳng và phải chú ý đến những chuyển động xung quanh mình nên nhánh cây vô tình chạm vào bẫy thú.
Cùng với một tiếng “cạch”, một đoạn cành cây bị bẫy thú bẻ gãy.
Minh Thư giật mình, trước mắt hiện lên một dòng nhắc nhở của hệ thống.
[Nhiệm vụ phụ 4: Phá bẫy (1/3)]
Minh Thư nhanh chóng ném cành cây đi quan sát xung quanh, phát hiện không có ai chú ý đến hành động của mình.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi đá những chiếc lá rụng dưới chân lên chiếc bẫy gấu đã bị hủy hòng che giấu.
Nhắc nhở hệ thống vẫn còn, Minh Thư chọn đã xem.
Theo những gì được viết trong lời nhắc, có phải cậu cần phải phá hủy thêm 2 cái bẫy mới được tính là hoàn thành không?
Minh Thư tìm thấy một cái bẫy thú khác ở phía xa, cầm cành cây lặp lại thủ thuật tương tự.
Lần thứ hai cũng diễn ra suôn sẻ, nhắc nhở hệ thống lại hiện lên.
[Nhiệm vụ phụ 4: Phá bẫy (2/3)]
Minh thư cũng dùng lá rụng che bẫy gấu, khi cậu mới quay người chợt đυ.ng phải một dân làng.
Dân làng nhìn đằng sau Minh Thư với vẻ mặt nghi ngờ: “Cậu qua đây làm gì?”
Minh Thư giẫm phải cành cây cậu vừa mới vứt xuống đất: “Tôi…”
Cậu vừa định trực tiếp thừa nhận, nói rằng khi đi tới đây vô tình đυ.ng phải cái bẫy thú này, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Cảnh Song.
“Anh Minh Thư đang giúp em tránh khỏi cái bẫy.”
Minh Thư nghe tiếng bèn quay đầu lại, Cảnh Song đứng ở sau cậu cách đó không xa, không biết cậu ta đến từ lúc nào, cũng không biết cậu ta có nhìn thấy điều cậu vừa làm hay không.
Cảnh Song cười nói: “Nếu không có anh Minh Thư, em đã giẫm phải cái bẫy thú này rồi.”
Bên kia quả thực có bẫy gấu, nghe Cảnh Song nói như vậy, dân làng hết nghi ngờ: “Mau đi thôi, mọi người đang tìm cậu đó.”
“Em biết rồi.” Cảnh Song tiến lên, nghiêng đầu nhìn Minh Thư: “Đi thôi? Anh Minh Thư.”
Minh Thư nhìn khuôn mặt non nớt ngây thơ của cậu ta, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cảnh Song đang nói dối, nhưng tại sao cậu ta lại nói dối?
[Ding dong - Nhiệm vụ chính đã được công bố]
Hệ thống nhắc nhở.
[Nhiệm vụ 2: Tìm người sói ẩn nấp trong làng và nhìn thấu lớp ngụy trang của nó.]
[Nhắc nhở ấm áp: Đã có hai nhiệm vụ chính được xếp chồng lên nhau, vui lòng hoàn thành càng sớm càng tốt]
Nhiệm vụ chính được phát hành đúng thời hạn theo quy định, không rõ là vì đã kích hoạt điều kiện đặc biệt hay không. Không thể để chồng 3 nhiệm vụ cùng lúc, nếu không sẽ bị trừ mạng.
Nói cách khác, nếu Minh Thư không hoàn thành một trong hai nhiệm vụ đầu tiên sau khi nhiệm vụ chính 3 được công bố, cậu sẽ chết.
Nhưng Minh Thư ở hiện tại không có thời gian lo lắng về điều này, trọng tâm của cậu đặt ở nội dung nhiệm vụ.
Cậu không phải là con sói duy nhất trong làng.