Xong Rồi! Toàn Hậu Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 45: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Nấp sau bụi cây, Ổ Tình nghe thấy có người đang nói chuyện từ xa.

Cung nữ thứ nhất nhìn những bông hoa đang nở rực rỡ, thắc mắc: “Những bông hoa này đẹp thế sao không đem đến mừng lễ vạn thọ?”

Cung nữ thứ hai nói giọng đầy bí hiểm: “Mấy chậu thánh cúc này không tầm thường đâu. Hoàng Thượng từng đích thân khen ngợi, còn bảo rằng những bông hoa ấy có tiên khí lượn quanh, ngài còn mơ thấy gặp chúng trong mộng nữa cơ.”

Cung nữ thứ nhất ngạc nhiên: “Ôi chao, vậy ta phải vái lạy để lấy chút tiên khí mới được.”

Cung nữ thứ hai vội xua tay: “Đừng đùa nữa, mau tưới hoa đi, lát nữa chúng ta còn phải đi xem thả đèn trời. Nghe nói tối nay để mừng thọ Hoàng Thượng sẽ thả cả ngàn chiếc đèn trời. Cảnh tượng chắc chắn sẽ rất hoành tráng!”

Cung nữ thứ nhất mừng rỡ: “Thật sao! Thế thì nhất định phải đi xem!”

Hai người vội vàng tưới nước cho xong, háo hức rời đi.

Ổ Tình bất ngờ ló ra từ sau bụi cây, cúi người, đôi mắt sáng rực.

Nhìn những chậu thánh cúc trắng muốt, tràn đầy sức sống, khóe miệng nàng hiện lên nụ cười tà ác.

Mộng thấy cơ đấy?

Có tiên khí cơ đấy?

Hôm nay nàng sẽ ra tay tàn phá đám hoa này.

Trong góc vườn, Định Thân Vương lặng lẽ đứng từ xa, giữa hàng mày khẽ nhíu.

Mặc bộ y phục đen tuyền, hắn hòa vào bóng tối, che giấu khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đào hoa chứa đựng sự lạnh lùng sâu sắc, không còn chút nào say xỉn, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo như băng.

Những người hầu đi theo hắn đã bị đuổi đi, lúc này hắn đứng một mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát mọi việc xảy ra trong vườn hoa.

Thực ra, hắn chỉ hơi say một chút.

Hắn viện cớ ra ngoài để tỉnh rượu, thực chất là không thể chịu nổi cảnh hòa hợp của Hoàng Đế và gia đình.

Khu vườn này không xa cung Càn Thanh, những năm trước hắn cũng thường ghé qua, biết rằng nơi đây ít người qua lại, là một trong những nơi yên tĩnh hiếm có trong cung.

Nhưng hôm nay, dường như hắn đã gặp một cung nữ kỳ lạ.

Nàng mặc trang phục giản dị của cung nữ, nhưng giữa mái tóc đen như mây lại cài một cây trâm vàng đính mã não đỏ rực rỡ, tạo nét nhí nhảnh.

Định Thân Vương quan sát kỹ đôi tay của nàng, rõ ràng không phải đôi tay của cung nữ lao động hàng ngày.

Từ đó suy ra, nàng rất có thể là một phi tần có địa vị thấp, lén cải trang thành cung nữ.

Chẳng lẽ nàng đến đây để gặp Hoàng Thượng?

Định Thân Vương đứng khoanh tay trong góc, lặng lẽ quan sát từng động tác của nàng, lòng đầy suy nghĩ.