Vì muốn thỏa mãn trí tò mò, hắn không tiến tới quấy rầy nàng.
Chỉ thấy nàng phi tần trẻ lén lút đi về phía đám cúc trắng đang nở rộ, như một tên trộm nhìn xung quanh.
Sau khi xác định không có ai xung quanh, nàng lập tức cúi xuống, hai tay siết chặt lấy một chậu cúc trắng.
Ổ Tình dùng toàn bộ sức lực, nhấc chậu cúc trắng lên cao.
Trong mắt Định Thân Vương, sắc mặt của nàng trở nên dữ tợn, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn điên cuồng.
Định Thân Vương há miệng định nói: “Chờ đã…”
Nhưng ngay lúc đó, Ổ Tình đột nhiên thả tay, chậu hoa vẽ một đường cung tuyệt đẹp giữa không trung rồi rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Nàng vỗ nhẹ bụi trên tay, khẽ hất mái tóc một cách phong độ như trong quảng cáo dầu gội đầu.
Định Thân Vương trợn mắt há mồm.
Định Thân Vương không khỏi mở to mắt, cảnh tượng trước mắt thực sự nằm ngoài dự liệu của chàng. Cô ấy đang làm gì vậy?
Vị phi tần trẻ tuổi ấy lẩm bẩm gì đó, dù đứng ở xa, nhưng tai của Định Thân Vương nhạy bén vẫn nghe rõ từng lời cô tự nói.
Ổ Tình thở dài: "Cúc tàn, đầy đất thương đau."
Ổ Tình lầm bầm: "Chết tiệt, lại sai rồi, cái chỗ ma quỷ này chẳng thấy bóng người nào cả. Nếu cuối cùng không ai chứng minh là tôi làm, chẳng phải tôi lỗ lớn sao? Tay mỏi sắp rã rồi."
Cô ngồi xổm xuống, không thương tiếc mà ngắt từng cánh hoa cúc trắng, mỗi cánh hoa như cắt sâu vào trái tim của Định Thân Vương.
Là người yêu hoa, hành động của cô khiến nét mặt chàng nhăn nhó. Không lâu sau, dưới chân Ổ Tình đã chất đầy những cánh hoa cúc trắng tàn phai.
Khi Ổ Tình chuẩn bị bứt nốt chậu cúc trắng cuối cùng có giá trị không nhỏ, Định Thân Vương rốt cuộc không thể chịu đựng thêm. Mặc dù nói chuyện với phi tần là không phải phép, nhưng chàng thật sự không thể nhịn nổi nữa!
Định Thân Vương nhíu mày, giọng có chút trách móc: “Dừng lại, đừng có làm loạn nữa.”
Ổ Tình ngơ ngác quay đầu lại. Nhìn thấy người đối diện, ánh mắt cô ngẩn ra: “Anh là ai vậy, đẹp trai ghê…”
Trời ạ, cuối cùng cô cũng gặp được một soái ca trong cung điện thâm sâu này!
Ổ Tình rưng rưng xúc động. Mặc dù trong cung có vài tiểu thái giám trông cũng khá, nhưng dù sao cô cũng không phải quái vật! Mỗi ngày ngắm mỹ nữ thì vui, nhưng cô cũng muốn ngắm soái ca nữa chứ!
Định Thân Vương nhìn thấy ánh mắt si mê của cô, trong lòng không khỏi có chút không vui, nghĩ rằng cô là một trong số những người phụ nữ mê đắm vẻ đẹp của mình.