Lễ vật chúc thọ bao gồm Phật tượng, thư họa, châu báu và kim ngân chế phẩm, mỗi loại thành chín bộ, nối tiếp nhau như dòng suối tràn vào điện, bày trên bậc thềm, lấp lánh sắc vàng óng ánh.
Sau khi dâng lễ xong, yến tiệc đầu tiên bắt đầu.
Ban nhạc cung đình xếp hàng, tấu lên khúc nhạc trang nghiêm.
Yến tiệc gồm hai mươi món nóng, hai mươi món lạnh, bốn món canh, bốn món ăn nhẹ, bốn loại trái cây tươi, hai mươi tám loại hoa quả và mứt, cùng hai mươi chín loại bánh điểm tâm, tổng cộng một trăm lẻ chín món.
Bá quan tung hô vạn tuế, cùng Hoàng Thượng vui vẻ chung tiệc.
Tiệc thọ yến từ giờ Ngọ bắt đầu, kéo dài đến giờ Thân, mất bốn giờ liền.
Sau khi bá quan rời đi, Hoàng Thượng lại chuyển đến Càn Thanh Cung, cùng hậu phi và hoàng tử chung vui, thưởng thức một bữa yến khác.
Hoàng Thượng lên ngôi, định quốc hiệu là Đại Nguyên, năm nay là Đại Nguyên mười ba năm.
Hoàng Đế năm nay ba mươi bảy tuổi, đang ở độ tuổi sung mãn. Thân hình ông rắn rỏi, như ngọn núi uy nghi.
Theo năm tháng, Hoàng Đế để râu, cả người toát lên vẻ uy nghiêm, khiến ai nấy đều kính nể.
Đăng cơ đã nhiều năm, ông thi hành chính sách cứng rắn, nói một là một, giữ vững triều chính trong tay.
Chỉ là những năm gần đây, có lẽ vì quá nghiêm khắc, đã kiến một số người tìm ra cơ hội để lợi dụng tình thế.
Những thế lực bị đè nén, như những mãnh thú bị giam cầm, dần dần tìm được cơ hội phá kén thành bướm.
Hoàng Đế ngồi ở vị trí cao nhất, khẽ nheo mắt lại, trong lòng tuy nhiều toan tính nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười.
Hôm nay có không ít người đến.
Ngoại trừ Hoàng Hậu đang bệnh nặng, các phi tần có phẩm vị từ Quý Nhân trở lên đều đã có mặt trong điện. Quý Phi, Đức Phi, Thục Phi hôm nay đều đến đông đủ, cùng nâng chén hướng về Hoàng Đế với ánh mắt chúc mừng.
Bên tay trái của Hoàng Đế là chỗ ngồi dành riêng cho Hoàng thất.
Những anh em còn sống của Hoàng Đế không nhiều, và người có thể tự mình đến chúc thọ chỉ có Tiết Thân Vương, đệ đệ út của ông.
Tiết Thân Vương không cùng mẫu thân với Hoàng Đế.
Mẫu thân của Tiết Thân Vương là Dự Quý Nhân của Tiên Đế, nổi tiếng xinh đẹp, còn Tiết Thân Vương cũng thừa hưởng nét đẹp của mẫu thân, dung mạo tuấn tú đến khó quên.
Khi thấy Hoàng Đế nhìn sang, Tiết Thân Vương lập tức mỉm cười, đứng dậy chúc thọ Hoàng Đế.
Sau đó, Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử và Tiểu Công Chúa tụm lại thành một nhóm, hòa thuận vui vẻ.