Xong Rồi! Toàn Hậu Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 38: Kế Hoạch Bất Thành

Ổ Tình không thể tin được: “Rồi Quý Phi lại tin sao? Điều đó làm sao có thể!”

Kim Tú hỏi lại: “Nếu không, sao Quý Phi nương nương lại tha thứ cho người? Người yên tâm, chắc chắn không phải vì Quý Phi có tình ý với người đâu.”

Ổ Tình thở dài.

Cũng phải, Quý Phi xinh đẹp như vậy, sao lại để mắt đến cô được?

Chắc chắn là vì cô có giá trị, không nỡ để cô chết mà thôi.

Ổ Tình suy nghĩ một lát, rồi nở nụ cười đầy tự tin.

Cô nói: “Còn một ngày nữa là đến sinh thần của Hoàng Thượng! Lúc đó chắc chắn ta sẽ thành công về nhà!”

Ổ Tình nghĩ thầm: [Mình thật là ngốc quá! Sai đường lớn rồi!]

[Ở trong cung, cách tốt nhất để chuốc họa vào thân chính là ám sát! Ta chỉ cần chém Hoàng Thượng một nhát, cả chín họ đều phải mất mạng.]

[Người xưa có câu, ai dám chạm mặt bạo chúa sẽ được thưởng lớn. Tổ tiên quả không lừa ta.]

Bên kia, khi nghe được tâm tư này, Lâm Quý Phi không nhịn được mà phun trà ra.

“Dám chạm mặt bạo chúa sẽ được thưởng lớn”, câu này dùng như vậy sao?!

Lâm Quý Phi đỡ trán.

Mấy ngày nay bà bị Ổ Đáp Ứng làm cho quay cuồng, đến mức quên mất sinh thần của Hoàng Thượng.

Ổ Tình nghĩ: [Ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi tiệc sinh thần, dành tặng Hoàng Thượng một bất ngờ lớn.]

Lâm Quý Phi dùng khăn lụa lau miệng, lắc đầu cười không nói.

Sinh thần của Hoàng Thượng, còn gọi là Vạn Thọ Tiết, là một sự kiện trọng đại toàn quốc hoan hỉ, mỗi cung mỗi bộ đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng hàng tháng trời, canh phòng nghiêm ngặt, đâu thể dễ dàng đột nhập?

Ngày hôm đó, Ổ Tình cẩn thận giấu cây trâm ngọc chuẩn bị làm hung khí, trang điểm tinh tế.

Đến khi sắp đi, Ổ Tình mới được cung nữ của Quý Phi thông báo – thân phận của cô không đủ, không có tư cách tham dự yến tiệc.

Ổ Tình như sét đánh ngang tai, đứng sững sờ tại chỗ.

“Trời ơi! Sao không nói sớm!” Cô gào lên trong thất vọng.

Cây trâm này đã tốn của cô bốn lượng bạc, cũng là toàn bộ số tiền tiết kiệm của Ổ Đáp Ứng!

Quý Phi không mời cô dùng bữa, cô phải tiêu bạc để mua đồ ăn trong Ngự Thiện Phòng.

Và với túi tiền trống rỗng, Ổ Tình đành phải tiếp tục ăn bánh bao thiu.

Ngày Vạn Thọ Tiết, bá quan tiến dâng lễ vật chúc thọ Hoàng Thượng tại Tử Cấm Thành.

Khi bình minh hé rạng, Hoàng Thượng đã đến Thái Hòa Điện từ sớm, chờ đợi các Vương gia, văn võ bá quan cùng các sứ thần từ xa đến triều kiến.