Xong Rồi! Toàn Hậu Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 34: Ngộ Nhận Kỳ Lạ

Lâm Quý Phi lạnh lùng liếc nàng, qua kẽ răng nhả ra hai chữ: “Ổ Tình.”

Hai chữ ngắn gọn nhưng mạnh mẽ, tựa như một cây đinh băng mùa đông, đâm một cái là chảy máu.

Nếu có người khác ở đây, e rằng chân đã mềm nhũn, không dám phát ra tiếng động.

Ổ Tình thuận thế quỳ xuống, chắp tay cầu xin: “Nương nương, thần thϊếp sai rồi, thần thϊếp thực sự biết sai rồi, thần thϊếp không nên—”

Không ngờ, Lâm Quý Phi lại đổi giọng, thậm chí còn khen ngợi: “Vẽ cũng khá đấy, sau này không được vẽ nữa.”

Ổ Tình chết trân: […Hả? Chỉ thế thôi ư???]

Nàng vung tay trong không trung, cố gắng giải thích: “Nương nương, người không giận sao? Thần thϊếp quá đáng quá mà?”

Sao có người bị vẽ vào xuân cung đồ mà không giận nhỉ?

Đây là thời cổ đại đấy!

Ngay cả ở thời hiện đại cũng không ai chịu nổi sự xúc phạm như vậy.

Ổ Tình thực sự không hiểu nổi.

Lâm Quý Phi nhặt tờ tranh lên, chậm rãi xé thành những mảnh nhỏ.

Nàng khẽ vẫy tay, các mảnh giấy rơi xuống như lá rụng, rơi vào bếp than rực lửa bên cạnh.

Chẳng mấy chốc, bức xuân cung đồ của Ổ Tình đã hóa thành tro tàn.

“Bức tranh này, bổn cung đã thưởng thức qua, không phiền người khác phải phí mắt nhìn nữa.” Lâm Quý Phi nhàn nhạt nói.

Ổ Tình trợn to mắt.

[Cô ấy có ý gì vậy? Cẩm Tú! Cẩm Tú? Xong rồi, không có thần cung đấu bên cạnh, phải làm sao đây?]

Ổ Tình chợt cảnh giác: [Trời ơi, có gì đó không ổn!]

Ổ Tình: [Đã biết, ta vẽ xuân cung đồ với nhân vật chính là ta và Quý Phi.]

Ổ Tình: [Lại biết rằng, Quý Phi không giận mà còn giúp ta đốt tranh. Vậy phải chăng là—]

Nụ cười kiêu sa trên khuôn mặt Lâm Quý Phi bắt đầu mất dần.

Môi nàng khẽ mấp máy, ép ra ba chữ yếu ớt: “Không… được… nói…”

Ổ Tình hốt hoảng: [Cô ấy muốn cặp với ta! Quý Phi đã yêu ta rồi!]

Ổ Tình ngộ ra: [Nàng ấy đang bảo vệ ta! Nàng không muốn ai khác biết chuyện này! Chính vì thế mới đốt tranh của ta!]

[Ha, có thể hiểu mà. Ta đang tuổi thanh xuân, trong khi Hoàng Thượng năm nay bao nhiêu rồi? Ba mươi bảy tuổi?]

[Quả là đã già rồi! Chắc chỗ đó cũng không còn mạnh mẽ nữa, nương nương chắc chắn đang cần một người trẻ trung nhiệt huyết như ta đây—]

Lâm Quý Phi hít sâu một hơi, rồi lại hít thêm một hơi, ngọn lửa giận trong lòng mới dần hạ nhiệt.

Còn là tiên nữ gì chứ? Bổn cung thấy ngươi ngốc như heo.

Ổ Tình: [Nương nương, giữa chúng ta là không thể đâu! Hu hu, ta chỉ thích mỹ nhân, nhưng giới tính của ta vẫn là bình thường.]