Đóa Hoa Cao Ngạo Bị Vạn Người Ghét Kéo Xuống Thần Đàn

Chương 10

Đàm Ninh liếc hắn một cái, sau đó cầm lấy điện thoại, thành thạo mở khóa màn hình, mở WeChat chuyển khoản, chuyển cho mình hai nghìn, mật khẩu thanh toán cậu cũng biết. Toàn bộ quá trình không đến nửa phút, điện thoại đã trở lại bên gối Lâm Tụng An.

Cậu thậm chí còn không có hứng thú liếc nhìn những nội dung khác.

Lâm Tụng An bật cười, bất đắc dĩ, thế là vùi mặt vào ngực Đàm Ninh.

"Đây là áo ngủ của anh đấy, làm rách cổ áo thì đừng trách em." Đàm Ninh lầm bầm nói.

"Ừm, không trách em."

Đợi đến khi Lâm Tụng An làm loạn xong, Đàm Ninh đã ngủ thϊếp đi.

Cậu chỉ khi ngủ mới ngoan ngoãn nhất, sẽ không nói những lời khiến người ta lạnh lòng, cũng không có ánh mắt vô tình, hai má ửng hồng, môi mỏng hơi vểnh, tay nắm chặt lấy góc chăn, giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn vậy.

Lâm Tụng An ôm cậu vào lòng, thay thế góc chăn bằng tay mình, để Đàm Ninh nắm lấy, nhìn cậu yên tĩnh ngủ, hắn lại nhịn không được đến gần, hôn lên môi cậu một cái.

...

Ngày hôm sau, chuyện Lôi Hân gian lận bị thông báo toàn trường, nhưng hình phạt nhẹ hơn Đàm Ninh tưởng rất nhiều, chỉ hủy bỏ thành tích môn thi, không ghi vào hồ sơ cá nhân cũng không có bị đuổi học.

Có lẽ đây đã là kết quả sau khi Lâm Tụng An nhúng tay vào, nếu không lá đơn tố cáo của Đàm Ninh có lẽ đã sớm thành đá chìm đáy biển.

Cậu không ngờ giữa cậu và Lôi Hân, Lâm Tụng An lại chọn cậu, Đàm Ninh ngồi bên cửa sổ thư viện, đầu ngón tay gõ nhẹ lên sách giáo khoa, lần đầu tiên không tập trung làm bài tập, liên tục lơ đãng.

Chọn cậu, cũng không phải là quá bất ngờ.

Hôm qua Lâm Tụng An nói hắn sẽ xử lý, Đàm Ninh còn tưởng hắn sẽ bảo Lôi Hân đến xin lỗi gì đó, ai ngờ Lâm Tụng An không hề phủ định hoàn toàn hành động của Đàm Ninh, cũng không để cho lá đơn tố cáo mà Đàm Ninh đã rất nghiêm túc viết mấy trăm chữ kia trở thành một tờ giấy lộn.

Lôi Hân thật sự đã bị trừng phạt.

Có lẽ là nhìn ra Đàm Ninh vui vẻ, cô gái vô tình chọn chỗ ngồi bên cạnh Đàm Ninh nhưng mãi không dám ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dè dặt tháo balo ra, ngồi xuống.

Đàm Ninh theo bản năng đẩy đồ đạc của mình về phía trước, nữ sinh sững sờ, còn tưởng Đàm Ninh bài xích việc có người ngồi bên cạnh, nghĩ nghĩ một hồi vẫn là đi đổi chỗ khác.

Đàm Ninh không nhận ra tâm tư xoay chuyển trăm ngàn lần của bạn học bên cạnh, bởi vì cửa phòng đọc thư viện công cộng ở tầng hai có hơi xôn xao khác thường, sự chú ý của mọi người đều bị thu hút tới đó.

Màn hình điện tử ở cửa đã cập nhật bảng thông báo, nội dung là: Khoa Kinh doanh và khoa Luật liên hợp xây dựng cơ sở đào tạo chuyên nghiệp hoá nhân tài trong Luật và Quản lý kinh doanh, hình ảnh minh họa bên dưới ngoài lãnh đạo trường và lãnh đạo khoa ra thì chính là Lâm Tụng An, rõ ràng là chụp sau khi Đàm Ninh rời đi.

Đàm Ninh nhìn dòng chữ đó, vì tò mò nên đã mở lịch sử trò chuyện nhóm lớp, xem kỹ nội dung chi tiết.

Hội nghị này quan trọng và thiết thực hơn Đàm Ninh tưởng tượng, hai khoa không chỉ mời các chuyên gia liên quan mở các khóa học dựa trên trường hợp về Luật và Quản lý kinh doanh, mà những sinh viên xuất sắc còn có cơ hội nhận được học bổng du học.

Du học bằng học bổng chính phủ?

Điều này đã khơi dậy sự hứng thú của Đàm Ninh.

Cậu xem qua thời khóa biểu học kỳ này của mình, cảm thấy thời gian vẫn còn dư dả, thế là vào nhóm tìm lớp trưởng, nhắn tin riêng bày tỏ ý muốn đăng ký. Lớp trưởng không ngờ Đàm Ninh lại đến đăng ký, kinh ngạc hỏi: Cậu thật sự muốn đến sao? Sau này cơ sở này sẽ có rất nhiều hoạt động tập thể, nghe nói còn thường xuyên phải đến các doanh nghiệp tham quan gì đó, hơn nữa còn chiếm dụng rất nhiều thời gian sau giờ học.

Bất kể lớp trưởng xác nhận đi xác nhận lại như thế nào, Đàm Ninh đều ngắn gọn trả lời một chữ: Ừm.

Đăng ký xong, Đàm Ninh thu dọn sách vở đi học ở Khoa Luật.

Một quyết định không lớn không nhỏ như làn gió thổi lay bông hoa trên cành, nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước, khẽ khuấy động một vòng gợn sóng nhỏ, rồi lại biến mất không dấu vết.

Đàm Ninh rất nhanh đã quên mất chuyện này.

Cho đến một tháng sau, cậu vừa mới làm xong bài nghe, tháo tai nghe xuống, cầm điện thoại lên thì phát hiện mình bị kéo vào một nhóm có tên là "Cơ sở đào tạo thanh niên sáng tạo trong chuyên ngành Luật và Quản lý kinh doanh".

Thông báo nhóm viết: Các bạn học, lớp Các trường hợp dân sự trong Luật và Quản lý kinh doanh sẽ bắt đầu vào sáu giờ rưỡi tối nay tại phòng học 314 khoa Kinh doanh, giảng viên: Dương Bỉnh Khai, nguyên Phó Trưởng khoa Luật Đại học Thanh Giang.