Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 39: Anh đã kết hôn chưa?

Lương Sảng nhận lời người ta thì phải làm cho trọn, cuối tuần cô thật sự dành thời gian đi xem nhà giúp Tô Thừa Tuấn. Khu chung cư cô đang ở dĩ nhiên không nằm trong danh sách lựa chọn, Lương Sảng căn bản cũng không cân nhắc đến.

Trong vòng bán kính 3-5 km có một số khu chung cư tương đối cao cấp, Lương Sảng đi xem vài căn, quay video gửi cho anh. Không tính đến hạn chế về ngân sách, việc tìm nhà tốt thật sự rất dễ dàng. Tô Thừa Tuấn hỏi ý kiến cô rồi nhanh chóng quyết định, ngược lại khiến Lương Sảng cảm thấy có phần vượt quá phạm vi mối quan hệ hiện tại của hai người.

Trưa thứ Hai, mọi người trong công ty cùng nhau ăn cơm. Tiêu Y hỏi mọi người cuối tuần qua làm gì, Lương Sảng nói ở nhà dọn dẹp vệ sinh.

Việc gặp gỡ riêng với Tô Thừa Tuấn cô chưa định nói với ai, một là có vẻ không chuyên nghiệp, hai là không cần thiết.

Tiêu Y cười nói: "Nhà em to đến mức nào mà phải dọn dẹp những hai ngày?"

Lương Sảng nói do mình làm việc kém hiệu quả.

Một đồng nghiệp hỏi Tiêu Y cuối tuần ở nhà làm gì, Tiêu Y nháy mắt, nói anh ta cũng dọn dẹp vệ sinh.

Lương Sảng bật cười: "Mọi người đừng hỏi sếp tại sao cũng có thể dọn dẹp hai ngày. Bởi vì anh ấy có nhiều nhà."

Tiêu Y tán thưởng gật đầu, nói rất đúng, em đã học được cách giành trả lời rồi đấy.

Lương Sảng không chỉ kiêm luôn vai trò môi giới nhà đất cho Tô Thừa Tuấn, ai ngờ công việc tiếp theo lại phải bao thầu trọn gói. Ngày anh đến, anh nhắn tin cho Lương Sảng, nói mình không tìm thấy đường đến khu chung cư. Lời gợi ý gặp mặt này khá rõ ràng, khiến cô hơi lúng túng, sự do dự của Lương Sảng không phải ở việc có nên dẫn anh đi xem nhà hay không, mà là ở việc xác định mối quan hệ.

Cô muốn kiểm soát một chút tốc độ phát triển, cũng muốn xem Tô Thừa Tuấn rốt cuộc có ý gì, nên cô nhắn: [Khu đô thị bến cảng Kim Sắc rất dễ tìm, anh dùng định vị là đến được ngay.]

Tô Thừa Tuấn nói dối không chớp mắt: [Định vị trên xe tôi bị hỏng.]

Lương Sảng cố tình "đánh thái cực" với anh: [Vậy thì dùng định vị trên điện thoại?]

[Để tôi thử xem.]

Nói xong câu này chưa đầy nửa tiếng, Tô Thừa Tuấn xuất hiện dưới nhà Lương Sảng.

Sếp Tô thản nhiên mà nói: "Định vị trên điện thoại cũng bị lỗi, nó dẫn tôi đến thẳng đây luôn."

Lương Sảng không nhịn được bật cười: "Được rồi, xem ra tôi đành phải làm định vị bằng cơm thôi."

Ngồi trên xe, Lương Sảng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cách ứng phó với Tô Thừa Tuấn.

Nói thật lòng, những ngày tháng sau khi đi làm, bất cứ thứ gì có thể khuấy động cuộc sống đều được coi là thứ tốt.

Cô không hề bài xích việc có thêm mối quan hệ với Tô Thừa Tuấn. Thậm chí có thể nói, sự xuất hiện của Tô Thừa Tuấn đã thổi một luồng gió mới vào đời sống tình cảm vốn tẻ nhạt của cô.

Người đàn ông đẹp trai, ánh mắt sắc bén lại tinh tường. Lương Sảng thấy điểm đáng quý nhất ở anh là, bản thân rõ ràng là kiểu người dễ khiến người khác cảm thấy áp lực, nhưng khi ở chung lại ôn hòa như gió xuân. Lương Sảng cũng thừa nhận, anh có sức hút rất lớn với cô, đó là điều cô chưa từng trải qua trước đây. Dù trong đầu luôn căng một sợi dây, nhưng vẫn vô thức đến gần, ranh giới cứ thế lặng lẽ biến mất.

Thế nhưng, trong sự nghiệp không dài cũng không ngắn của mình, cô đã chứng kiến rất nhiều chuyện. Có người khi đến vị trí của Tô Thừa Tuấn thì có đến mấy gia đình. Cứ đến một nơi làm việc là tìm một người bạn đời cố định, thậm chí có người còn có con với nhiều gia đình khác nhau. Họ có thể bình thản nói về chuyện này, khiến Lương Sảng cảm thấy đây chính là câu nói kinh điển người đời vẫn truyền tai nhau, kiểu nếu bản thân tôi không có đạo đức, thì không ai có thể dùng đạo đức để phán xét tôi . Pháp luật không chủ động phán xét, đạo đức với họ cũng chẳng hề hấn gì, nhưng Lương Sảng không thể chấp nhận, cũng quyết không để bản thân rơi vào vũng bùn này.

Khi quen Tô Thừa Tuấn, cô không biết anh đã kết hôn hay chưa, không biết anh có đang hẹn hò với bạn gái hay bạn trai nào không, không biết anh đã có bao nhiêu người yêu cũ, cũng không biết anh có khả năng đã làm cha của mấy đứa trẻ rồi hay không.

Đây là một trong những điều phiền phức nhất khi yêu đương lúc trưởng thành.

Bạn không thể mong đợi ai đó vẫn còn là một tờ giấy trắng, hoàn toàn không thể nắm bắt người ấy đã trải qua những gì. Việc không thể nắm bắt này đôi khi giống như một quả bom hẹn giờ. Huống hồ hiện tại mối quan hệ công việc giữa cô và Tô Thừa Tuấn rất mật thiết, lại còn có sự chênh lệch địa vị. Nếu thật sự có chuyện gì không hay xảy ra, người thiệt thòi nhiều hơn chính là cô.

Qua những người liên hệ khác nhau, cô cũng nắm được một số thông tin về Tô Thừa Tuấn. Anh đối với bên ngoài là độc thân, năng lực cá nhân rất mạnh. Có tin đồn học vấn của anh không cao, nhưng theo Lương Sảng quan sát, tố chất tổng hợp của anh rõ ràng rất kinh khủng. Chỉ nghe qua quá trình thăng tiến của anh sẽ thấy anh là một con quay nhỏ phấn đấu đến mức nhàm chán, nhưng anh khác với những người đi làm mà Lương Sảng quen biết. Anh có động lực nội tại mạnh mẽ, bản thân lại toát ra khí chất ung dung, như thể anh thật sự chỉ đang tận hưởng công việc của mình.

Xem ra, hoặc là thế giới nội tâm của anh rất vững vàng, hoặc là anh là một kẻ biếи ŧɦái thích tận hưởng công việc.

Tuy nhiên, dù cảm thấy tốt đến đâu, cũng nên đặt sự an toàn và trong sạch lên hàng đầu.

Hơn nữa, cô còn chưa biết Tô Thừa Tuấn nghĩ gì về chuyện này.

Là do mới đến một nơi, sợ không chịu nổi đêm dài cô đơn nên muốn tìm một người bạn đời cùng ăn cùng ngủ? Hay là trong nhà vốn đã có người mà không cho ai biết, nhân dịp công tác, có khả năng ẩn giấu được thì ngu gì mà không tìm?

Tuy cô không định yêu đương với mục đích kết hôn, nhưng cũng quyết không để bản thân nhất thời bốc đồng mà làm chuyện gì vượt quá giới hạn đạo đức. Theo những gì cô biết hiện tại thì anh không có gia đình, nhưng cũng không chắc Tô Thừa Tuấn có người khác mà giấu giếm tất cả mọi người hay không.

Haiz. Đúng là người trưởng thành.

Lương Sảng nhìn Tô Thừa Tuấn một lúc, hít sâu một hơi. Cố gắng dùng mắt thường để nhìn thấu xem đây là một người bạn trai chất lượng cao hay là một tên yêu râu xanh đội lốt người.

Nếu gạt bỏ tất cả những thứ khác, chỉ nhìn vào con người Tô Thừa Tuấn, vậy thì chẳng có gì phải do dự. Nếu Tô Thừa Tuấn thật sự trong sạch và độc thân, cho dù là muốn làm bạn với cô, hay là muốn diễn một màn tình yêu... Cô đánh giá Tô Thừa Tuấn từ trên xuống dưới, cảm thấy đúng là mình không thiệt.

Tô Thừa Tuấn rất nhạy cảm với ánh mắt của người trong lòng, nhận ra ánh mắt Lương Sảng cứ dừng trên mặt và người mình, còn có xu hướng ngày càng mất kiểm soát. Sếp Tô vừa nghi hoặc vừa ngại ngùng nhìn cô: "Cô đang nhìn gì thế?"

Lương Sảng chậm rãi thu hồi ánh mắt: "Không có gì, vừa nãy tôi đang nghiên cứu giày của anh."

Tô Thừa Tuấn theo bản năng cúi đầu nhìn: "?" Sao anh lại không thấy ở góc độ này có thể nhìn thấy giày nhỉ.

Tô Thừa Tuấn: "Giày tôi có gì đặc biệt à?"

Lương Sảng qua loa đáp: "Đẹp đấy chứ, tôi muốn mua cho ba tôi một đôi."

Tô Thừa Tuấn càng nghi hoặc, anh cố tình ăn mặc đẹp để gặp cô gái mình thích, cứ như chim công xòe đuôi vậy. Mà ba cô hình như cũng có tuổi rồi, ăn mặc thế này e là không được đứng đắn cho lắm.

Lương Sảng để bản thân không suy nghĩ lung tung nữa, buộc mình phải rời mắt khỏi anh.

Tô Thừa Tuấn khẽ ho một tiếng, đưa ra chủ đề mà anh đã suy nghĩ rất lâu: "À, tôi mới chuyển đến nên cần mua sắm thêm một số thứ. Tôi còn chưa quen nơi này, khi nào rảnh cô đi cùng tôi nhé?"

Lương Sảng thực ra vẫn còn đang rối bời với câu hỏi vừa nãy, thuận miệng nói được.

Tô Thừa Tuấn ngạc nhiên vì lần này cô đồng ý nhanh chóng như vậy.

Anh quay đầu nhìn Lương Sảng, vừa lúc chạm mắt cô, Lương Sảng vẫn không nhịn được ý định phải hỏi cho rõ ràng, buột miệng: "Anh Tô, hiện tại anh đã kết hôn hay có bạn gái chưa?"

Tai Tô Thừa Tuấn bỗng chốc đỏ bừng, giọng nói cố tình hạ thấp và cách phát âm ngắt quãng tố cáo sự căng thẳng của anh: "Ừm, sao... sao cô lại hỏi tôi chuyện này trước?"

Lương Sảng: "?"

---

Grey: Tứn Tứn e thẹn và Sảng Sảng ô dề thinking