Giang Ngu khẽ ho một tiếng: "Có sao?”
Giọng điệu của Úc Thời Thanh vẫn bình thản: "Chỉ trong đêm nay, quá hạn thì bỏ.”
Lúc đầu Giang Ngu không nghĩ sẽ nhắc đến nhiều chuyện đau lòng của anh nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại dấy lên mong muốn biết về quá khứ của Úc Thời Thanh.
Thế là cậu hỏi tiếp: "Tôi nghe nói, trước đó Kỳ Thái Hoa là trợ lý của anh.”
"Kỳ Thái Hoa chính là một kẻ vô ơn tiêu chuẩn.” Nhắc tới những thứ bày, Nhậm Bách luôn không nhịn được. Nhận được sự cho phép từ Úc Thời Thanh, anh ta nói thẳng: “Cậu ta là trợ lý mà Úc Thời Thanh nhặt được từ đoàn phim Trời trong gió nhẹ, khi đó cậu ta mới 17 tuổi, còn nhỏ hơn cả Úc Thời Thanh. Phần lớn thời gian cậu ta sẽ đi theo Úc Thời Thanh, người rất chịu khó, cả ngày hỏi han ân cần. Bây giờ nghĩ kỹ lại, vừa mới bắt đầu thằng nhóc đó đã có ý đồ xấu xa.”
Giang Ngu hỏi: "Cậu ta cũng tham gia chuyện ký hợp đồng?”
"Không có.” Nhắc đến Kỳ Thái Hoa Nhậm Bách chỉ tức giận chứ không thù hận như Đỗ Hãn: "Khi Úc Thời Thanh thuê cậu ta làm trợ lý, ngày nào cậu ta cũng nhắc đến chuyện quay phim trước mặt Úc Thời Thanh. Úc Thời Thanh thấy cậu ta có lòng cầu tiến nên chỉ dạy cậu ta, còn tìm quan hệ để cậu ta dùng vai nam phụ trong một dự án lớn để debut. Điểm xuất phát này cũng đủ cao nhỉ, rất tốt với cậu ta đấy chứ? Kết quả người ta thì sao? Chân trước mới nói muốn kiếm tiền giúp Úc Thời Thanh thưa kiện, chân sau đã ký với Hoa Trạch, còn thân thiết với Đỗ Hãn, còn nâng cao giẫm thấp hơn cả Đỗ Hãn. Cậu nói xem người này ghê tởm biết bao!”
Giang Ngu khẽ giật mình, cậu nhìn Úc Thời Thanh: "Đây là nguyên nhân mà anh không muốn tìm trợ lý?”
Úc Thời Thanh ngẫm nghĩ: "Có thể nói như vậy.”
Cũng đúng, bị người ta phản bội liên tiếp, nhất định anh sẽ rất khó chịu.
Nhưng mà Giang Ngu còn chưa kịp nghĩ gì nhiều…
"Cậu dẹp đi.” Nhậm Bách nói: "Nguyên nhân cậu không tìm trợ lý chẳng phải do nghèo sao? Tiền lương trợ lý tốn mấy nghìn tệ trở lên, một năm phải tốn cả trăm nghìn tệ, còn phải bao ăn bao ở, quá lỗ.”
Giang Ngu: “...”
Úc Thời Thanh trầm ngâm: "Cũng có lý.”
Giang Ngu: “...”
Đối mặt với Úc Thời Thanh như thế này, cậu rất khó để tìm lại được tâm trạng lúc đầu.
Miệng tên khốn này chẳng phun ra được câu thật lòng nào.
Đột nhiên, Nhậm Bách khẽ chậc lưỡi: "Úc Thời Thanh, sao cậu lại lên hot search rồi?”
Khi thấy rõ tiêu đều đầy đủ của hot search, trong lòng anh ta mơ hồ có dự cảm chẳng lành.
#Phòng vé của Úc Thời Thanh#
Bấm vào xem chi tiết, quả nhiên dự cảm của anh ta đã thành sự thật.
Đây là một hot search bôi nhọ.
Các tài khoản tiếp thị cùng nhau tạo nên những bản thảo sắc bén.
"Được mệnh danh là ảnh đế của Liên hoan phim lớn, thế mà thành tích của Úc Thời Thanh lại nát đến vậy sao? Danh sách phòng vé của những bộ phim Úc Thời Thanh tham gia trong bốn năm debut.”
"Sau khi quay xong [Ngày mai trời trong gió nhẹ] Úc Thời Thanh hết thời rồi sao? Bốn năm toàn diễn phim nát, có thể gọi là độc dược phòng vé rồi đấy, năm đó một bộ thành danh, là thực lực hay do may mắn?”
Rõ ràng còn có một vài tài khoản kiểm soát tiết tấu.
"Chẳng phải Úc Thời Thanh đang quay phim với Giang Ngu sao? Vỗ tay! Chúc mừng Giang Ngu hợp tác với độc dược phòng vé nha, bộ phim tan nát không phải là mơ!”
"Chắc fans của Giang Ngu sắp khóc rồi, Úc Thời Thanh không phải độc bình thường, tâm linh không đùa được đâu, dù sao cũng độc cỡ đó còn gì…”
Nhậm Bách lướt thâm mấy trang nữa, toàn là mấy câu nói kiểu này.
Anh ta tức giận: "Chắc chắn là mua rồi, không hề giống những nhận xét trước đó.”
Lúc Úc Thời Thanh nhìn sang, đúng lúc anh ta đang lướt đến nguồn cung cấp dữ liệu theo thời gian thực.
Không biết hot search này sẽ xuất hiện bao lâu, có không ít fans của Giang Ngu đang bày tỏ sự bất mãn trước tin tức này, thậm chí hy vọng studio của Giang Ngu cân nhắc lại diễn viên hợp tác cùng.