Tôi Chắc Chắn Là Chân Ái Của Gin Đại Ca!

Chương 55: Cảm động quá à?

"Chuyện này cũng không có gì to tát cả, bí mật của tôi không dễ bị tiết lộ vậy đâu. Nếu anh thật sự nghe được, thì cũng xem như anh có bản lĩnh đấy. Trước tiên, chúc mừng anh đã vượt qua bài kiểm tra để gia nhập tổ chức."

[Cảm ơn... Việc tổ chức mời tôi có liên quan gì đến cô không?]

"Chắc cũng có chút liên quan đi." Tôi thẳng thắn trả lời.

Dù sao thì, sự hiện diện của tôi cũng tạo nên một chút tác động ngầm, nên nói là có liên quan cũng không sai.

[Vậy tôi có nên cảm ơn cô không?]

"Không cần đâu." Tôi đáp thật lòng.

Không phải tôi khách sáo, mà thực sự tôi chẳng làm gì đến mức phải nhận lời cảm ơn cả.

[Hẳn cô là người ở cấp cao đúng không? Sau này tôi nên xưng hô với cô như thế nào? Danh hiệu của cô là gì?]

"Khi nào anh cần biết danh hiệu của tôi, tự nhiên sẽ biết thôi. Tôi gọi anh hôm nay chỉ để nhắc nhở một điều."

[Là lời khuyên dành cho người mới vào tổ chức sao?]

"Là lời khuyên, nhưng chỉ dành riêng cho anh thôi."

Tôi thu lại sự vui vẻ trong giọng nói, đột nhiên hạ thấp tông giọng, lạnh lùng cảnh báo:

"Tôi không quan tâm anh tiếp cận Akemi với ý định gì, nhưng nếu động chạm đến chị em nhà họ, thì tôi sẽ xử lý anh ngay lập tức."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó trả lời bằng giọng điệu rất bình tĩnh:

[Cô nghĩ nhiều rồi.]

"Vậy thì tốt. Nếu đã quyết định gia nhập, hãy làm việc cho đàng hoàng nhé!"

Tôi lấy lại vẻ hòa nhã, nói một câu cổ vũ rồi cúp máy. Ngay sau đó, tôi quay sang nhìn Miyano Shiho, người đang chăm chú nhìn tôi với ánh mắt có phần khó hiểu.

"Sao vậy, Shiho? Cảm động quá à?"

"…Ai mà cảm động chứ." Miyano Shiho đáp lại, giọng có chút ngượng ngùng, rồi vội thu ánh mắt về.

"Không cần xúc động quá đâu. Tôi làm chuyện tốt đều phải để đối phương biết, nếu không thì phí công mất. À, nói thêm nữa, việc tôi cố tình tạo ấn tượng tốt với chị em các cô cũng có mục đích cả."

"Phải, phải rồi... Không có việc gì thì về đi, được không? Cô đang cản trở công việc của tôi đấy."

"Dù không cảm động, ít ra cũng đối xử dịu dàng hơn một chút chứ…" Tôi giả vờ ai oán, vừa nói vừa cầm điện thoại kiểm tra thông báo mới. Lướt qua nội dung, mặt tôi lập tức biến sắc.

Tôi nhét điện thoại vào túi, đứng bật dậy khỏi ghế. "Tôi có việc, phải đi ngay!"

Miyano Shiho ngạc nhiên, liền hỏi: "Hả? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Ừm… có thể xem là chuyện lớn." Tôi trả lời với vẻ nghiêm trọng. "Vodka vừa báo tin — Vermouth đã tới."

……Lời tác giả:

Akai-sensei vừa mới gia nhập tổ chức, nhưng tiếp xúc đầu tiên lại toàn là những tin tức kỳ quái và... tin đồn nhảm (X).