Tôi Chắc Chắn Là Chân Ái Của Gin Đại Ca!

Chương 35: Tôi nói được là làm được!

Akai Shuichi hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, sau đó tiếp tục đọc tin nhắn.

[From Natsuki]:

“À, nói thêm chút, trước đây tôi còn định không chịu thua, muốn công khai mối quan hệ với Shiho trước mặt các người. Nhưng Shiho đã phản đối. Thôi thì, chỉ cần chị cô ấy biết quan hệ giữa tôi và Shiho là được rồi. [sad][cry]”

Đọc đến đây, Akai Shuichi hoàn toàn rơi vào im lặng.

Anh cảm thấy, người phụ nữ này hoặc là thành viên của tổ chức, hơn nữa còn ở vị trí không hề thấp, hoặc đơn giản là… đầu óc có vấn đề.

À, đúng rồi, cũng không thể loại trừ khả năng cô ta là một… lesbian.

Bên này ——————

“Hắt xì——!” Tôi liên tiếp hắt xì ba cái, cảm thấy hơi khó chịu, liền ngẩng đầu lên đầy băn khoăn.

Ai đang nói xấu tôi thế này? Gin đại ca à? Nhưng mà tôi đâu có ở trước mặt anh ta… À ~ chắc là đang nghĩ đến tôi rồi!

Tôi vô cùng tự tin nghĩ thầm, sau đó nhanh chóng gạt chuyện này qua một bên để tập trung suy nghĩ về công việc hôm nay.

Tôi đã nhắc nhở Akemi một chút, tuy có hơi vòng vo. Nhưng đối phương trả lời rằng không cần lo lắng, vậy chắc là không có vấn đề gì. Có lẽ là do tiếp xúc lâu với Gin nên tôi mới có thói quen nhìn người khác từ góc độ nghi ngờ như vậy.

Akemi còn nói rằng đối phương trước đây từng sống ở Mỹ, cũng vì điểm này mà lúc đầu cô ấy hỏi thăm về cuộc sống của anh ta ở Mỹ để trò chuyện. Lý do chủ yếu là vì Shiho khi ấy vẫn chưa trở về Nhật, còn Akemi thì rất muốn biết thêm về em gái mình.

Nghĩ lại hành vi và cách nói chuyện hôm nay của Moroboshi Dai…

“À, chắc là do tôi nghĩ nhiều thôi.” Tôi tự nhủ, nở nụ cười nhẹ nhõm. “Nếu thật sự là người của FBI hay CIA thì làm gì có chuyện phát âm tiếng Nhật cứng đơ như thế! Ha ha ha ha!”

Không biết liệu trước đây anh ta đã làm những việc gì, có giống như trong tưởng tượng của tôi hay không… Mà thôi, cũng chẳng cần nghĩ thêm làm gì.

Dù sao thì, tôi cũng không định đề cử bất kỳ “nhân tài” nào từ bên ngoài cho tổ chức. Với vị trí hiện tại của tôi đã đủ cao, mà tôi thì chẳng có tham vọng sự nghiệp gì. Nếu nhân tài mà tôi đề xuất có vấn đề, chẳng phải tôi sẽ bị truy cứu trách nhiệm, mất nhiều hơn được sao? Chi bằng cứ mặc kệ.

Nhưng mà… có thể lén lút kiếm về chút mặt mũi thì sẽ vui hơn.

Nghĩ đến đây, tôi lấy điện thoại ra và bấm gọi.

“Alo? Vodka đấy à? Anh nói với Gin đại ca giúp tôi, tôi chính là thiên tài nói được làm được! Tôi đã tìm ra rồi!”

……Lời tác giả:

Thật ra, nếu Cacao thực sự muốn chọn một người thay thế, cô ấy sẽ không chọn ai đó mà vừa nhìn đã cảm thấy giống Akai-sensei. Bởi vì điều này quá rõ ràng và dễ gây bất lợi. Với Cacao, nếu không thể qua mặt được Gin thì chẳng có ý nghĩa gì. Đương nhiên, người khác nghĩ thế nào thì lại là chuyện khác XD

Còn về việc Akai gia nhập tổ chức, theo nguyên tác, anh đã tiếp cận Shiho thông qua Akemi, sau đó tiếp cận các thành viên cấp cao khác trong tổ chức và từng bước thâm nhập. Nội dung này vẫn bám sát mạch truyện gốc.