Tôi Chắc Chắn Là Chân Ái Của Gin Đại Ca!

Chương 34: Cô phải sáng suốt lên!

Nhưng mà… sự xuất hiện của Natsume Natsuki hôm nay, cùng những lời nói mang tính thử nghiệm và âm thầm đánh giá của cô ấy, lại khiến Akai Shuichi có đôi chút suy đoán về thân phận người này.

Sự nhạy bén, tính cảnh giác cao độ và khả năng nghi ngờ của cô ấy dường như còn vượt qua cả Miyano Shiho. Thậm chí, những điều đó lại phù hợp hơn với hình mẫu của một thành viên tổ chức.

Akai Shuichi vốn đã biết Miyano Shiho chỉ là một nhà nghiên cứu. Kế hoạch ban đầu của anh là lợi dụng mạng lưới quan hệ của Shiho để tiếp cận các thành viên khác trong tổ chức. Sau đó, anh sẽ tìm cách triển lộ bản thân và thực hiện tham vọng thâm nhập.

Không ngờ mọi thứ lại thuận lợi như vậy, nhanh chóng tiến thêm một bước lớn…

Khi đang suy nghĩ về cách khéo léo moi thêm thông tin từ bạn gái mình – Miyano Akemi – mà không khiến cô sinh ra nghi ngờ, Akai Shuichi bất ngờ thấy Akemi cúi đầu nhìn điện thoại, đôi môi bất giác nở nụ cười.

Nhận ra manh mối, anh nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi:

“Nhìn gì mà vui thế?”

“Hả? Không, không có gì đâu…” Miyano Akemi vội vàng cất điện thoại, ho khan vài tiếng, cố che giấu sự lúng túng và bật cười:

“Chỉ là một tin nhắn vui vẻ thôi mà.”

“Có thể chia sẻ với anh không?”

“Chuyện này ấy à... Dai-kun, anh sẽ không hiểu đâu.” Akemi xua tay, vừa cười vừa nói:

“Là Natsuki gửi đến đấy. Khiếu hài hước của cô ấy khá kỳ lạ.”

Akai Shuichi không hỏi thêm.

Tất nhiên, câu chuyện đó cũng chỉ nghe để biết, nhưng khi đã có dấu hiệu bất thường, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Đêm hôm đó, Akai Shuichi lén kiểm tra điện thoại của Akemi, thậm chí khôi phục những tin nhắn đã bị cô xóa. Với kỹ năng hacker và trình độ đỉnh cao của một đặc vụ FBI như anh, việc này không có gì khó khăn.

Chỉ là...

[From Natsuki]:

“Tôi nghĩ cô nên đổi người đi. Không phải tôi muốn chê bai gì cô, nhưng thử nghĩ mà xem, bạn trai cô trước đây kinh doanh chẳng ra gì, giờ còn thất nghiệp. Trên tay đầy vết chai, rõ ràng là kiểu công việc vất vả, thế mà lại muốn giấu nhẹm không để cô biết. Sắp 30 tuổi rồi mà không có việc làm, cũng chẳng nỗ lực tìm kiếm, đúng kiểu muốn ăn bám thôi! Đã thế, còn tìm nữ sinh viên để hẹn hò! Một người trưởng thành hẹn hò với sinh viên thì có tâm lý gì, cô hiểu không? Cô nhất định phải sáng suốt lên!”

Akai Shuichi: “......”

Anh mới 27 tuổi thôi mà, đừng có nói quá lên như thế!

Anh nén cảm xúc để đọc tiếp tin nhắn khác.

[From Natsuki]:

“À, còn nữa, cô để ý xem, Shiho mới 13 tuổi mà đã làm việc trong viện nghiên cứu. Phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là bất ngờ vì lao động trẻ em trái phép, mà là chẳng hề bận tâm! Không khéo anh ta còn là tội phạm đó!”

Akai Shuichi: “......”

Cô ấy rõ ràng chỉ đang bới móc lung tung thôi! Người có khả năng là tội phạm ở đây phải là cô ấy mới đúng chứ!

Nhớ lại phản ứng của Miyano Akemi lúc ấy – cố nhịn cười đến mức suýt bật khóc – Akai Shuichi bỗng dưng cảm thấy tình yêu của mình có nguy cơ tan biến.