Xuyên Thành Pháo Hôi Bụng Bầu, Ta Cười Đau Ruột

Chương 25: Cấm sóng

Vân vân và mây mây, hoàn toàn không phải là một buổi livestream đơn giản của Hạ Thời Hi có thể giải thích rõ ràng, huống chi "Tỏa Sáng Nào Chúng Ta" còn vừa mới tạo ra một màn "đổ bộ bất ngờ" gây tranh cãi... Vương Tuấn nói không sai, cậu đúng là mầm non bị "anti" bẩm sinh.

Mặc dù vậy, khi lượng người xem livestream liên tục tăng vọt, mỗi khán giả vừa vào đều bị nhan sắc của Hạ Thời Hi tấn công mãnh liệt, rồi lại cắn răng tin tưởng những gì bình luận nói, rằng Hạ Thời Hi đẹp lên là do phẫu thuật thẩm mỹ, trang điểm, filter - ba thứ kết hợp lại.

Chỉ có nhân viên tại hiện trường mới biết rõ, Hạ Thời Hi ngoài đời không hề có dấu vết trang điểm hay phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí còn đẹp hơn trên màn hình.

Hơn nữa, buổi livestream này là để Hạ Thời Hi bẽ mặt, khi streamer cố định kết thúc đã tắt hết filter và hiệu ứng làm đẹp, ánh sáng cũng cố tình chọn góc chết để chiếu.

Vài nhân viên không phải giả vờ không thấy không nghe, mà là từ lúc Hạ Thời Hi bỏ mũ ra, trong lòng đã dậy sóng, giờ phút này nhìn những bình luận chắc nịch trên màn hình, càng cảm thấy khó tả.

... Đây là tên "xấu xí" "học đòi" mà cư dân mạng đang mắng chửi ư?

Hả? Ừm?? À???

Khác với sự kinh ngạc và phức tạp của nhân viên, sếp Dược phẩm Huệ Nhân nhìn số liệu livestream không ngừng tăng vọt, cùng với lượng follow và lưu trữ tăng theo, khóe miệng sắp nhếch đến tận mang tai.

Đây mới chỉ là số liệu livestream nửa tiếng của Hạ Thời Hi, theo hợp đồng cậu phải livestream liên tục ba ngày, mỗi ngày sáu tiếng, ông ta không dám tưởng tượng ba ngày sau, độ hot của Dược phẩm Huệ Nhân sẽ bùng nổ đến mức nào.

Đang lúc sếp Dược phẩm Huệ Nhân cười toe toét vỗ tay đắc ý thì màn hình điện thoại đột nhiên tối đen, trước mắt bất ngờ hiện lên thông báo bị khóa.

Rất nhanh, trên hot search, sau #Hạ Thời Hi Đột Kích Tỏa Sáng Nào Chúng Ta#, #Hạ Thời Hi Livestream Huệ Nhân#, #Hạ Thời Đổi Mặt# thì lại thêm một hashtag nữa là #Hạ Thời Hi Livestream Bị Khóa#.

Lập tức gây ra nhiều đồn đoán [Sao lại bị khóa? Là do fan Diệp Trạch Dương báo cáo sao?]

[Hừ! Loại cặn bã dựa vào "quan hệ" để chen chân vào chương trình này vốn không nên xuất hiện trước công chúng, đừng có bám víu Dương nhà tôi!]

[Tôi thấy có streamer giải thích, kiểu đột ngột dừng livestream này chắc chắn là đυ.ng chạm đến giới hạn, có lẽ là xsx làm chuyện gì đó bị lộ ra nên mới bị khóa.]

[Nghệ sĩ có vết nhơ đã được chứng thực, chờ Weibo khóa tài khoản thôi.]

...

Không ngờ, hot search chưa treo được nửa tiếng thì Dược phẩm Huệ Nhân đã đăng thông báo xin lỗi:

[Trong quá trình livestream sản phẩm Thận Bảo Phiến của công ty chúng tôi trên nền tảng Sơn Trúc, đã sử dụng những từ ngữ như "khắc tinh của xuất tinh sớm, cứu tinh của đàn ông" để quảng cáo, vi phạm quy định liên quan của luật quảng cáo.

Nền tảng livestream phát hiện tình trạng này, đã lập tức tiến hành xử lý khóa tài khoản, công ty chúng tôi cũng sẽ toàn lực phối hợp với Cục Công Thương để lấy chứng cứ xử phạt, sau này sẽ tăng cường đào tạo nhân viên, đảm bảo tuân thủ pháp luật...]

Những người hóng hớt kéo đến đều đồng loạt đặt câu hỏi:

[Cái gì? Livestream bị đóng vì nghi ngờ quảng cáo sai sự thật?]

[Thật sự không phải do Hạ Thời Hi sao???]

[Nghe nói là thật, Dược phẩm Huệ Nhân vừa bắt đầu livestream không lâu đã bị báo cáo lên trên, vì độ hot của livestream quá cao nên bị phạt mức tối đa hai mươi vạn, livestream bị khóa ba tháng.]

[Hay lắm, vậy Hạ Thời Hi là streamer quảng cáo thì không sao? Suốt buổi livestream cậu ta đều mặc áo in slogan quảng cáo vi phạm pháp luật kia mà!]

[Người trong ngành nói một câu, về lý thuyết thì cũng nên bị phạt tiền, nhưng trong quá trình livestream Hạ Thời Hi không bán được một sản phẩm nào, thật sự là không có chuyện gì... Hơn nữa Hạ Thời Hi ký hợp đồng livestream cho Huệ Nhân ba ngày, bây giờ Huệ Nhân vi phạm pháp luật buộc phải dừng livestream, Hạ Thời Hi không những không chịu trách nhiệm mà còn được nhận tiền ba ngày...]