Cư dân mạng cạn lời, Lý Trí bị ép theo dõi toàn bộ quá trình càng cạn lời hơn.
Lý Trí tưởng sếp bảo anh ta theo dõi Hạ Thời Hi là để phòng ngừa, tránh cho tên tiểu minh tinh "leo giường" này lại gây chuyện.
Nhưng bảo anh ta tăng cường theo dõi thì cũng thôi đi, sao bây giờ còn phải giúp Hạ Thời Hi lên tiếng?
Nhớ lại vẻ mặt khó coi của sếp khi thấy Hạ Thời Hi bị mắng chửi trong livestream, và ánh mắt đáng sợ như muốn thiêu rụi cả cái máy tính bảng...
Dựa trên việc hai người đã ngủ với nhau, và Hạ Thời Hi rất có thể là người duy nhất sếp từng ngủ cùng, Lý Trí thật sự không thể không suy nghĩ nhiều.
Hơn nữa, Hạ Hàn Sóc không chỉ yêu cầu dừng livestream ngay lập tức, mà còn bảo anh ta tiếp tục tìm người điều tra Dược phẩm Huệ Nhân.
Phải biết rằng loại xưởng sản xuất thực phẩm chức năng nhỏ lẻ này căn bản không chịu nổi điều tra, từ sản xuất đến tiêu thụ, toàn bộ chuỗi kinh doanh đều đầy lỗ hổng, tám chín phần là lừa đảo để kiếm lời.
Quảng cáo sai sự thật chỉ là tội danh nhẹ nhất, chỉ là quá trình điều tra và khởi tố rất rườm rà phức tạp, ít người chịu bỏ thời gian, tiền bạc, công sức để theo đuổi đến cùng.
Lý Trí thấy sếp mình đã quyết tâm "trừ hại cho dân", không đưa Dược phẩm Huệ Nhân vào tù thì không bỏ qua, trong lòng không khỏi đánh giá lại Hạ Thời Hi.
Hóa ra tổng giám đốc Hạ là "khẩu xà tâm phật", lấy danh nghĩa là ghét bỏ nhưng thực chất là âm thầm bảo vệ?
Nếu không thì một xưởng sản xuất thực phẩm chức năng nhỏ như Dược phẩm Huệ Nhân làm sao lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc Hạ được? Nói là chỉ liếc mắt một cái đã không ưa bọn họ bán Thận Bảo Phiến thì cũng quá gượng ép.
Từ "ngủ rồi" đến báo cáo tỉ mỉ mọi việc, tăng cường theo dõi, đền quần áo, gửi báo cáo, đều có thể lấy cớ là giám sát hành vi bất thường, nhưng lần này Hạ Thời Hi bị mắng chửi trong livestream, chỉ mới chịu chút tổn thương nhỏ xíu, đã lập tức ra tay khiến Dược phẩm Huệ Nhân lật úp...
Đối với tổng giám đốc Hạ luôn say mê công việc, không màng chuyện khác thì thật sự không thể không nói một câu là anh yêu cậu ta rồi!
*
Dược phẩm Huệ Nhân ban đầu bị cấm livestream, nói là phối hợp chỉnh đốn, kết quả chưa được hai ngày đã biến mất khỏi mọi nền tảng, các cửa hàng online cũng lần lượt đóng cửa.
Cư dân mạng đều cho rằng đó là hình phạt do vi phạm luật quảng cáo, cho đến khi nhân viên cũ của Dược phẩm Huệ Nhân lên diễn đàn ẩn danh tiết lộ hai điều.
Một là nói sếp Huệ Nhân gặp chuyện lớn đang cố gắng tìm người dàn xếp, tình hình cụ thể không tiện nói, nhưng chắc chắn có liên quan đến buổi livestream hôm đó của Hạ Thời Hi.
Hai là nói đã gặp Hạ Thời Hi ngoài đời, không khen không chê, cậu thật sự rất đẹp.
Bài đăng hot này được lan truyền khắp nơi, điều thứ nhất được xác nhận bởi nhiều người biết chuyện, điều thứ hai lại gần như không ai tin, bị cho là Hạ Thời Hi thuê người đăng bài PR trá hình, chiêu trò tẩy trắng cũ rích.
Không lâu sau lại được tổng hợp thành tin đồn mới, rằng Hạ Thời Hi đã dựa dẫm vào một đại gia giàu có, không chỉ giúp cậu chen chân vào "Tỏa Sáng Nào Chúng Ta", mà còn lật đổ Dược phẩm Huệ Nhân để bênh vực cậu, đồng thời còn thuê người đăng bài PR tẩy trắng khắp nơi.
Điều này cũng dẫn đến việc, mặc dù bây giờ độ hot của Hạ Thời Hi tăng vọt, nhưng lại không nhận được công việc livestream nào, các nhãn hàng đều sợ dính líu đến Hạ Thời Hi rồi chưa chắc đã được hưởng lợi từ độ hot, mà còn có thể gặp rắc rối như Dược phẩm Huệ Nhân.
Việc này khiến Vương Tuấn một lòng muốn kiếm tiền hơi buồn bực, nhưng không nhận được việc cũng không thể cưỡng cầu, may mà mấy ngày nữa sẽ bắt đầu ghi hình "Tỏa Sáng Nào Chúng Ta", cường độ ghi hình của chương trình thực tế phát sóng trực tiếp là lớn nhất, cho Hạ Thời Hi nghỉ ngơi trước cũng tốt.