Xuyên Thành Pháo Hôi Bụng Bầu, Ta Cười Đau Ruột

Chương 24: Không trang điểm

Hạ Thời Hi giơ dòng chữ chạy ba phút, xác nhận mọi người đều đã nhìn rõ, sau đó mới chậm rãi mở khung chat với nhân viên của Dược phẩm Huệ Nhân, tiếp tục cho lên hình.

Từ đầu đến cuối, cậu từ từ cuộn lên, cho xem từng dòng từng dòng, ngay cả tin nhắn thoại của đối phương cậu cũng chu đáo chuyển thành văn bản để khán giả chụp màn hình.

Những người khác trong phòng livestream dù sao cũng chỉ là nhân viên, không có chỉ thị của sếp cũng không dám trực tiếp ngăn cản trong lúc livestream. Đến khi sếp của Dược phẩm Huệ Nhân kịp phản ứng gọi điện bảo nhân viên xử lý thì Hạ Thời Hi đã show hết bằng chứng rồi.

Lúc này mà dừng livestream thì chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân, sếp Dược phẩm Huệ Nhân chỉ đành cắn răng chịu đựng, ông ta không tin cư dân mạng đối mặt với một "bia đỡ đạn" như Hạ Thời Hi lại đi bám víu vào chuyện nhỏ này không buông. Hơn nữa chuyện này cũng chẳng to tát gì, tìm đại một thực tập sinh ra chịu tội là được.

Tình hình livestream quả nhiên đúng như ông ta dự đoán, khán giả vẫn luôn đứng về phía đối lập với Hạ Thời Hi, thấy vấn đề thời gian không thể cãi lại cậu, liền lập tức chuyển chủ đề sang khuôn mặt:

[Có đại thần nào biết thông số filter của Hạ Thời Hi không?]

[Mức độ đổi mặt này không chỉ là filter, còn phải trang điểm đậm mới được hiệu ứng như vậy.]

[Kiểu trang điểm "đổi mặt" của Hạ Thời Hi có gì đẹp? Tắt filter dày cộp đi chắc chắn sẽ dọa chết người!]

[+1 Trước đây từng thấy streamer tẩy trang tắt filter, đúng là thuật "đổi đầu".]

[Sao tôi thấy hình ảnh này khá rõ nét?]

[Chắc là phẫu thuật thẩm mỹ + trang điểm + filter, ba tà thuật hợp nhất.]

[Nụ cười này, cậu ta nghĩ rằng chỉ cần một khuôn mặt giả xinh đẹp là không ai mắng được nữa sao?]

[Cười xấu chết đi được, nhìn mái tóc nâu hạt dẻ của cậu ta là thấy xui xẻo rồi!]

Hạ Thời Hi tiếp tục dùng chữ chạy trên điện thoại để đáp trả: [Không trang điểm].

Lần này khán giả không chịu tin nữa, đặc biệt là fan của Diệp Trạch Dương nghe tin kéo đến, đội hình chỉnh tề liệt kê tội trạng, hoàn toàn không phải là sức chiến đấu của những người qua đường "anti" lẻ tẻ có thể so sánh được.

Thậm chí rất nhanh chóng đã đổi avatar đồng loạt thành "ảnh đầu heo" thời kỳ đầu của cậu.

Trong ảnh, mặt người sưng vù như bánh bao hấp, là lúc cậu mới ra mắt bắt chước Diệp Trạch Dương nhuộm tóc hồng, không ngờ da đầu bị dị ứng với thuốc nhuộm, cả đầu đều sưng lên, lại đúng lúc gặp buổi ra mắt đầu tiên mà Vương Tuấn sắp xếp cho cậu.

Tuy sân khấu ra mắt cũng chỉ là một chương trình mạng nhỏ, Vương Tuấn chỉ yêu cầu cậu bắt chước Diệp Trạch Dương để tạo chút ấn tượng, kết quả cậu lại "nổi tiếng" nhờ màn diễn "đầu heo tóc hồng" tái hiện phân đoạn phim kinh điển của Diệp Trạch Dương.

Khiến Hạ Thời Hi vừa ra mắt đã "nổi tiếng" theo một cách không mong muốn, không chỉ trở thành khởi đầu cho việc fan Diệp Trạch Dương ghét cậu, mà còn là điểm xuất phát cho việc cậu bị cả mạng "anti", ngay cả Vương Tuấn cũng nói cậu là người có năng khiếu bị "anti" nhất mà anh ta từng dẫn dắt.

Đến khi đầu Hạ Thời Hi hết sưng, xuất hiện với khuôn mặt trang điểm đậm, hoàn toàn bị gán mác "quái vật thẩm mỹ", "đầu heo tóc hồng" trở thành bằng chứng sắt đá cho giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật thẩm mỹ của cậu.

Cũng vì "đầu heo tóc hồng" quá nổi tiếng, đến nay không ai tin mái tóc nâu hạt dẻ ngắn của Hạ Thời Hi là màu tóc thật, trùng hợp là Diệp Trạch Dương cũng không phải tóc đen thuần túy, màu tóc tự nhiên của hai người vốn dĩ khá giống nhau, đến nay trong cộng đồng anti-fan của Hạ Thời Hi vẫn lưu truyền một câu nói:

Diệp Trạch Dương nhuộm tóc hồng là để đóng phim, Hạ Thời Hi nhuộm tóc hồng là vì Diệp Trạch Dương nhuộm tóc hồng; tóc nâu hạt dẻ của Diệp Trạch Dương là bẩm sinh, tóc nâu hạt dẻ của Hạ Thời Hi là "sinh ra từ Diệp".