Phiền phức thật, ăn sáng mà cũng cần người đi cùng sao?
Trong lúc Yến Triều An ăn sáng, Kiều Kiệu nhấm nháp vài miếng thịt khô và mở quang não ra xem tin tức.
Và cậu nhanh chóng bắt gặp tin tức về mình đang "bùng nổ" trên mạng xã hội, kèm theo biểu tượng "nóng" màu đỏ.
#Chú mèo duy nhất trong toàn bộ tinh tế là thú cưng của bệ hạ#
Đương sự mèo Kiều Kiệu: ?
Cậu nhấn vào bài báo, thấy ngay bài đăng nóng nhất đến từ tài khoản chính thức của Hoàng gia Đế quốc.
Hoàng gia Đế quốc V: Tên là Kiều Kiệu [Hình ảnh JPG]
Chỉ có bốn chữ và chín bức ảnh của Kiều Kiệu từ nhiều góc độ khác nhau, những bức ảnh này cậu còn chẳng nhớ mình đã bị chụp lúc nào.
Bài đăng giống như một tuyên bố về quyền sở hữu chú mèo, và phần bình luận bên dưới lập tức bùng nổ.
[Ủa tôi nhìn lầm hả???]
[Không phải nói mèo là của Thượng tướng Bùi Đường sao?]
[Tôi còn mong là Thượng tướng Bùi sẽ tặng mèo cho sở thú, vậy chúng tôi cũng có thể đi xem, nhưng nếu mèo là của bệ hạ thì còn hy vọng gì nữa?]
[Đừng có mặt dày, dù là mèo của Thượng tướng Bùi Đường thì cũng chẳng có luật nào bắt Thượng tướng phải tặng mèo cho sở thú, nếu muốn xem thì sao hồi đó không tự bỏ tiền đi đấu giá.]
[Mèo lớn lên đáng yêu ghê, quả không hổ danh là sinh vật cổ đại từ Trái Đất, dễ thương quá.]
[Tư liệu về Trái Đất cổ còn sót lại rất ít, không biết liệu bệ hạ có gửi mèo đến Viện Khoa học để nghiên cứu không?]
[Nhân tiện trả lời mấy bạn, bệ hạ đã từ chối đề nghị của viện trưởng chúng tôi, nghe đâu con mèo này là sinh vật có trí tuệ cao.]
[Làm gì có chuyện đó, tôi học lịch sử cổ đại, mèo trên Trái Đất xưa chỉ là thú cưng thôi, thông minh cỡ nào đâu.]
[@Hoàng gia Đế quốc, hỏi thẳng có phải không là biết liền.]
[@Viện Khoa học cũng nên hỏi một chút, để đảm bảo.]
[Khoan đã, nếu mèo thực sự là sinh vật trí tuệ cao, vậy có thể mong chờ nó tự mở một buổi livestream không?]
[Trời ơi, quả là suy nghĩ đỉnh cao, livestream nghe hay đó!]
[Tôi bị filter sinh vật cổ đại làm mờ mắt rồi, chưa kể còn là một con lông mềm mượt thế này, nó đẹp lắm, mắt còn đẹp hơn cả bệ hạ.]
[Suỵt, bàn về bệ hạ có muốn bị cấm tài khoản không?]
[Tôi muốn nghe tiếng mèo kêu! Tôi đã tra sách khoa học cổ đại, nghe nói tiếng mèo kêu dễ thương lắm, đến mức muốn dâng cả thế giới cho nó. Muốn biết có thật không.]
Đọc đến đây, Kiều Kiệu ngẩng đầu lên khỏi quang não và "meo" một tiếng.
Cư dân mạng nói đúng, cậu có thể mở livestream mà.
Livestream chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền, rồi cậu có thể tự mua những khối khoáng năng lượng đầy linh lực cho mình!
Đôi mắt Kiều Kiệu sáng lên, ý tưởng này không tồi chút nào.
Để xem livestream liên ngân hà diễn ra như thế nào!
Kiều Kiệu không nhịn được mà bắt đầu mơ tưởng về việc mình sẽ livestream và giàu lên nhanh chóng để mua khoáng sản năng lượng, rồi vui vẻ cười thầm trong lòng.
Yến Triều An từ từ ngước mắt lên khỏi bữa sáng, nhìn Kiều Kiệu một cách chậm rãi.
Kiều Kiệu nghĩ rằng chuyện livestream này có thể hỏi ý kiến của Yến Triều An, dù sao anh ta cũng là hoàng đế của Đế quốc, chắc chắn hiểu rõ hơn cậu về tình hình giải trí ở đây.
Cậu bước đến bên cạnh Yến Triều An, giơ móng vuốt đặt lên mu bàn tay của anh.
"Meo."
‘Giúp tôi tham khảo công ty livestream với, tôi muốn livestream kiếm tiền!’
Yến Triều An dừng lại, ngước lên nói: "Muốn nói gì? Ta không hiểu tiếng mèo."
‘Ôi, thật phiền phức, đến bao giờ mới có thể trở lại hình dạng con người đây.’
Kiều Kiệu lẩm bẩm trong lòng, mở quang não của mình ra, tìm đoạn bình luận về livestream vừa thấy và chỉ vào nó để Yến Triều An xem.
Yến Triều An nhìn theo và hỏi: "Muốn làm livestream à?"
Chú mèo ngoan ngoãn gật đầu.
"Muốn ta giúp mi tham khảo?"
"Meo."
‘Đúng vậy, đúng vậy, nếu tôi tự kiếm được tiền thì không cần phải tìm chủ nhân nữa!’