Khúc Cửu Triều?
Lúc này Thủy Thước mới nhận ra cái tên này quen tai, là lần đầu tiên đến thế giới này, hệ thống giới thiệu nhân vật này chính là một trong những mục tiêu mà cậu cần quyến rũ?
Chủ tịch hội học sinh?
Nhưng anh không bắt mình và Lục Phong Trì tội đến muộn, mà còn rất nhiệt tình đỡ lấy cậu.
Với lại…
[77, Khúc Cửu Triều không phải Beta sao? Sao tôi lại ngửi được mùi pheromone của anh ấy?]
Tuy nói trước đó không đủ để xác nhận nhưng bây giờ Thủy Thước vô cùng chắc chắn mùi hương của rượu Gin kia không phải là nước hoa.
Buổi tự học sáng đã kết thúc, trên hành lang đầy người qua lại.
Hệ thống trả lời: [Trong kịch bản không có đề cập đến, vì trong nguyên tác chủ yếu miêu tả cuộc thương chiến của Tống Tần, tất cả thông tin về trường học và livestream đều chỉ được nói sơ qua khi nói về em trai Tống Thủy Thước.]
[Nói kỹ thì chỉ có việc trộm quần áo hôm qua được kể chi tiết trong cốt truyện, còn lại chỉ kể khái quát như là – nhiều lần quấy rối Lục Phong Trì và Khúc Cửu Triều, đến khi bọn họ không chịu được nữa mới miễn cưỡng đồng ý, sau đó lén lút bắt cá hai tay, hẹn hò với hai người cùng một lúc, cuối cùng thân phận Alpha bị bại lộ, cậu bị đá và trả thù.]
[Cho nên ký chủ đừng lo lắng, để quyết định tiến độ cốt truyện chỉ cần những điểm này đạt tiêu chuẩn của cốt truyện là được.]
Tối qua Thủy Thước vô cùng nghiêm túc lên mấy bài đăng trên diễn đàn tìm thông tin, bọn họ nói mấy quan hệ rác rưởi này là hải vương A, tóm lại là rất tùy tiện, làm loạn mối quan hệ ABO.
Khác một chỗ là cậu còn tệ hơn, cậu còn giả giới tính làm O mà lừa gạt.
Thủy Thước còn hỏi cư dân mạng bên dưới, nếu như Alpha giả Omega làm loạn quan hệ ABO thì như thế nào?
Các bình luận đều giễu cợt cậu không có thường thức, Alpha toàn cạnh tranh trở thành cái tủ lạnh hai cửa như trong manhwa*, mặc dù có hơi khoa trương nhưng kiểu gì cũng có thể phân biệt được với các Omega mềm mại yếu ớt.
(*) Kiểu đầu nhỏ mà vai rộng
Còn có bạn trên mạng nhiệt tình trả lời cậu: Alpha quỷ kế đa đoan hãy cẩn thận, lỡ bị phát hiện nhất định sẽ bị bắt lại ***
Từ phía sau đã bị nền tảng che đi.
Alpha đó có phải là chỉ mình không? Có khi nào cậu sẽ bị bắt lại đánh đập không? Hay là những từ ngữ càng mang tính bạo lực máu me?
Thủy Thước cảm thấy nhất định mình phải trốn cho kỹ, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì với tiến độ của cốt truyện, cốt truyện tiếp theo là…
Thủy Thước nhờ hệ thống số 77 tư vấn giúp: [Vậy tiếp theo tôi sẽ làm gì? Quấy rối nhiều lần là bao nhiêu lần? Làm thế nào mới tính là quấy rối?]
Số 77 bày mưu tính kế: [Như kiểu theo đuôi ấy, cái gì mà si tình quấy rối cực kỳ khiến người ta chán ghét.]
[Không phải chỗ bên cạnh Lục Phong Trì luôn trống sao?] Số 77 nói: [Ký chủ, cậu có thể chiếm cái chỗ ngồi đó!]
Thủy Thước: “Tôi hiểu rồi.”
Lúc Lục Phong Trì trở về phòng học khi kết thúc giờ giải lao, mấy bạn học có quan hệ tốt với hắn làm mặt quỷ với hắn, hắn túm một kẻ chân chó nhất trong đó lại.
“Thế nào? Cơ mặt bị rối loạn à?” Hắn nhướng mày như đang hóng drama.
“Anh Lục, bạn cùng bàn mới của anh kìa. Có phải cậu ấy…” Kẻ nịnh hót bĩu môi, ra hiệu kêu hắn nhìn bên kia.
Thủy Thước yên lặng ngồi chỗ bên cạnh hắn.
“Gớm thật, này gọi là độc chiếm hương vị của anh Lục.”
Nét mặt mấy người kia đầy ám muội, cười đùa nói.