Lưu ý: Đây là những cảnh bị lỗi, bị cắt bỏ hoặc gặp vấn đề trong quá trình quay chương 24 . Hãy chuẩn bị tinh thần để cười lăn lộn!
CẢNH 1: TỀ HẠO XUẤT HIỆN QUÁ SỚM
Đạo diễn: OK, chuẩn bị quay cảnh Lục Thanh đứng trên vách núi đầy khí chất!
Lục Thanh đứng yên trên đỉnh núi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía chân trời. Mọi thứ đang rất hoàn hảo, gió thổi tung áo choàng của hắn một cách đầy phiêu diêu.
Đột nhiên, một bóng người lù lù xuất hiện sau lưng hắn.
Tề Hạo: "Ha ha ha! Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, Lục Thanh!"
Lục Thanh: "...Khoan đã, ngươi vào sớm quá rồi. Ta còn chưa kịp suy tư về thiên đạo!"
Tề Hạo: "Ủa? Không phải bây giờ là cảnh ta xuất hiện sao?"
Đạo diễn: "KHÔNG! NGƯƠI XUẤT HIỆN Ở SAU, SAU KHI HẮN SUY NGHĨ ĐÃ!"
Tề Hạo: "Vậy ta đi ra lại nhé?"
Lục Thanh: "Cứ đứng đây luôn đi, lát nữa cho đỡ mất công vào lại!"
CẢNH 2: LỤC THANH RƠI KHỎI VÁCH NÚI
Quay cảnh Lục Thanh đứng trên đỉnh vách núi, áo choàng bay phấp phới, đầy phong thái cường giả.
Gió thổi mạnh hơn dự kiến, bất ngờ áo choàng của Lục Thanh bị thổi tung lên… và che luôn cả mặt hắn!
Lục Thanh (quờ quạng): "Ối! Không thấy gì rồi! Cứu ta với!"
Bước chân hắn loạng choạng…
ẦM!
Cả đoàn phim chỉ kịp há hốc mồm khi Lục Thanh trượt chân rớt thẳng xuống vực.
Đạo diễn: "CUT! CẮT NGAY! Ai chỉnh gió mạnh vậy trời?!"
CẢNH 3: TỀ HẠO QUÊN THOẠI
Tề Hạo đứng trước Lục Thanh, khí thế ngập trời.
Tề Hạo: "Ta đã nghe danh ngươi từ lâu, Lục Thanh. Một kẻ đến từ hạ giới, vậy mà lại có thể…"
Tề Hạo bỗng dưng im bặt, gãi đầu ngơ ngác.
Lục Thanh (nhíu mày): "Có thể cái gì? Nói tiếp đi!"
Tề Hạo: "Chờ xíu, để ta nhớ thoại…"
Đạo diễn: "LÀM SAO MÀ QUÊN ĐƯỢC CÂU THOẠI KINH ĐIỂN VẬY HẢ?!?"
Tề Hạo (gãi đầu): "Ủa chứ ta nói gì ta?"
Lục Thanh (thở dài): "Ta có thể giúp ngươi nhớ lại bằng cách đấm một phát không?"
CẢNH 4: CHIÊU "HƯ KHÔNG THẨM PHÁN" ĐÁNH LỆCH HƯỚNG
Tề Hạo tung chiêu Hư Không Thẩm Phán, một lưỡi kiếm ánh sáng khổng lồ chém xuống với uy lực kinh thiên động địa…
Nhưng…
ẦM!
Nó rơi trúng… một con bò đang gặm cỏ gần đó.
Con bò: "Moo???"
Đoàn phim: …
Đạo diễn: "CẮT!!! TỀ HẠO! NGƯƠI ĐÁNH CHỆCH RỒI! NGƯƠI ĐÁNH BẰNG NIỀM TIN HAY GÌ?!"
Tề Hạo (quê độ): "Ta đâu có biết con bò lại đúng vị trí đó đâu!"
Con bò (lầm bầm): "Tự nhiên đang ăn cỏ cũng bị dính đòn, số ta khổ quá mà…"
CẢNH 5: KHI LỤC THANH TUNG CHIÊU MÀ QUÊN KÍCH HOẠT KĨ XẢO
Lục Thanh quát lên: "Chân Lý Băng Giá!"
Hắn giơ tay lên cao, chuẩn bị đóng băng cả không gian.
Nhưng…
Không có gì xảy ra.
Mọi người im lặng nhìn hắn.
Tề Hạo (nhíu mày): "Ủa, chiêu của ngươi đâu?"
Lục Thanh (chớp mắt): "Hử? Ủa… Sao không có gì hết?"
Đạo diễn: "AI PHỤ TRÁCH KỸ XẢO?! NGƯƠI NGỦ QUÊN HẢ?!"
Nhân viên kĩ xảo (vội vàng): "Ặc! Xin lỗi! Chờ một chút, để ta bật hiệu ứng băng tuyết!"
Hai phút sau…
Lục Thanh: "Chân Lý Băng Giá!"
Một cái quạt mini thổi nhẹ vào mặt Tề Hạo…
Tề Hạo: "…"
Lục Thanh: "…"
Đạo diễn: "TRỜI ƠI! AI ĐỂ CÁI QUẠT MINI VÀO VẬY?!?"
Nhân viên kĩ xảo: "Xin lỗi, nhầm file hiệu ứng rồi!"
CẢNH 6: TRẬN ĐÁNH CHƯA XONG, NHÂN VẬT PHỤ VÀO HỎI CÓ ĂN CƠM KHÔNG
Tề Hạo và Lục Thanh đang đánh nhau cực kì căng thẳng.
ẦM! ẦM!
Kiếm khí chém rách cả thiên địa, băng tuyết bao phủ toàn bộ không gian.
Đột nhiên, một nhân vật phụ bước vào giữa trận chiến, cầm theo hộp cơm.
Nhân vật phụ: "Hai huynh đánh xong chưa? Có ăn cơm không? Ta mua cá kho tộ với rau muống xào nè!"
Lục Thanh: "???"
Tề Hạo: "???"
Đạo diễn: "…AI CHO NHÂN VẬT PHỤ XUẤT HIỆN VÀO LÚC NÀY HẢ???"
Nhân vật phụ (gãi đầu): "Ta thấy hai huynh đánh lâu quá, sợ đói thôi mà…"
Lục Thanh (thở dài): "Đưa đây! Ta ăn trước rồi đánh tiếp!"
Tề Hạo: "Cho ta phần thịt kho trứng đi!"
Đạo diễn: "TRỜI ƠI CẮT NGAY!!!"