Hương Giang Thập Niên 90: Mở Mắt Xuyên Thành Chị Dâu Cả Bị Hào Môn Trói Buộc

Chương 15: Yên tâm, đây không phải chú út của em

Bên hồ nước có một cái gốc cây được làm thành cái thớt, đèn pha lớn đảo qua, có thể thấy được trên thớt có các bộ phận như cánh tay và bắp đùi thuộc về con người, bên cạnh thớt còn có một cái đầu người đen sì, chính là kiểu bị chặt đầu.

Trần Nhu lập tức nói: “Yên tâm, đây không phải chú út của em.”

Quỷ đầu xương là hải tặc, làm đều là mấy chuyện bắt cóc tống tiền, hoạt động buôn bán người gì đó.

Nếu Trần Nhu không đoán sai, trong hồ nước này nuôi chính là cá sấu, phân thây người kẻ không nghe lời, lại mang thịt cho cá sấu ăn, chính là thủ đoạn xử lý thi thể với hiệu suất cao, trong hồ nước này cũng đã chất bao nhiêu oan hồn rồi.

Nhưng Nhϊếp Chiêu mới bị trói về, còn chưa đến mức độ chặt ra cho cá sấu ăn.

Lặng lẽ đến gần căn phòng, cô cúi người nhìn lén vào căn phòng đầu tiên.

Dưới ánh đèn mờ, có thể thấy được trong căn phòng này là thủy lao, trong nước giam mười mấy người, người nào người nấy gầy trơ xương, mình đầy thương tích, bị khóa cổ sắt giam trong nước, tất cả mọi người đều bị một sợi dây thừng trói lên trên, đang nhắm mắt ngủ.

Bọn họ hẳn là bị trói đến làm công, làm việc đến chết lại bị chặt xác cho cá sấu ăn, lại trói một nhóm người mới đến làm tiếp.

Mà đám lính đánh thuê ở nơi này, đối với Trần Nhu đến từ tương lai mà nói, bắn nổ một tên là bắn, trực tiếp gϊếŧ chết.

Sau lưng vang lên tiếng lên đạn, có người dùng tiếng Anh hỏi: “Mày là ai, đang làm gì?”

Trần Nhu cao một mét bảy, trong đám phụ nữ xem như khá cao.

Cô mặc quần áo của đám hải tặc, mặc dù tóc cô dài, nhưng đàn ông Nam Á có thói quen để tóc dài, cho nên cũng không quá đáng chú ý.

Vừa rồi chẳng những cô vơ vét vũ khí của lính gác, còn có thuốc lá, bật lửa, bộ đàm… đủ các đồ linh tinh.

Nếu cô lập tức quay người, đương nhiên sẽ bị lộ tẩy, nhưng cô khom người, đầu tiên móc bật lửa ra, bật lên.

Lính gác sau lưng cho rằng cô là người một nhà, lặng lẽ chạy đến hút thuốc, vừa mới dựng thẳng khẩu súng đã bị Trần Nhu xoay người, vẫn là dao găm, cực kỳ chuẩn xác cắm vào vị trí hiểm của người này.

Lính gác gào lên: “Cô, cứu mạng, ặc ặc ặc… cứu cứu…”

Lập tức có lính gác khác cũng phát hiện ra, nhắm chuẩn Trần Nhu, chuẩn bị nổ súng.

Cô giữ lấy tên lính gác làm bia đỡ đạn, dùng súng AK trên vai gã ta để bắn trả, đoàng đoàng hai cái, hai lính gác ngã xuống đất, nhưng đám lính gác khác đã nhanh chóng xúm lại, bày ra đội hình phòng vệ cũng kêu gọi giúp đỡ.

Bên trong mấy căn phòng giam cũng lập tức xôn xao, tất cả con tin đều dắt cuống họng kêu to.

Con tin đến từ nhiều nơi như Loan Đảo, Khang Quốc, Quảng Châu, cả tiếng Anh, cũng có nước nhỏ ở liên hợp quốc.