Hương Giang Thập Niên 90: Mở Mắt Xuyên Thành Chị Dâu Cả Bị Hào Môn Trói Buộc

Chương 14: Nhiệm vụ nghĩ cách cứu viện chính thức bắt đầu

Nhiệm vụ nghĩ cách cứu viện chính thức bắt đầu!

Liên quan đến vụ bắt cóc lần này, thông qua việc đọc hồ sơ trước khi xuyên qua, Trần Nhu biết được đại khái.

Nhưng bởi vì trên hồ sơ không viết quá chi tiết, cho nên cô cũng không biết quỷ đầu xương muốn gì từ trong tay Nhϊếp Chiêu.

Chẳng qua có thể chắc chắn lúc này quỷ đầu xương đang tra tấn, tra khảo Nhϊếp Chiêu.

Hiện tại gã ta cũng biết được chuyện hai cô chạy trốn, chiếc xe việt dã Toyota kia còn có thể chạy được ba phút, cho dù bị bắt dừng lại, đám lính đánh thuê còn phải lục soát xung quanh, đại khái sẽ có tầm năm, sáu phút, trong khoảng thời gian này quỷ đầu xương sẽ nhận được tin tức hai người các cô chạy về một phương hướng khác, gã ta ắt phải đuổi theo người, cũng sẽ tạm thời buông xuống Nhϊếp Chiêu.

Trong suy nghĩ của gã ta, hai cô gái muốn chạy trốn cũng không phải dễ dàng gì, không có khả năng lại cứu thêm một người.

Nhưng lúc này điều Trần Nhu muốn làm hoàn toàn là đi cứu Nhϊếp Chiêu.

Kế điệu hổ ly sơn lại quay về gϊếŧ, đây là phương án tốt nhất để cô cứu được Nhϊếp Chiêu.



Nhϊếp Hàm một đường phi nước đại nhưng cũng lơ ngơ: “Chị A Nhu, chúng ta có thể tìm được chú út của em sao?”

Trần Nhu đột nhiên dừng bước, kéo cô vào trong bóng tối: “Suỵt!”

Cô vừa mới nói xong, một chiếc xe quân dụng chỉ huy mui trần rẽ ngoặt gào thét đi qua, ghế sau sẽ còn có một người đàn ông trung niên mặc quân phục, tóc mai điểm bạc, đeo kính râm.

Trần Nhu từng nhìn qua ảnh của gã trên hồ sơ, đó chính là đại hải tặc tiếng tăm lừng lẫy ở thập niên 80 khu vực Đông Nam Á – quỷ đầu xương.

Gã ta từ khu doanh vụ đến, một phần nào đó cũng chứng minh suy đoán của cô không sai, Nhϊếp Chiêu đúng là ở khu doanh vụ.

Kéo Nhϊếp Hàm, bọn họ lại là một đường phi nước đại.

Khu doanh vụ cũng không lớn lắm, tổng cộng có bảy phòng, xây ở bên hồ nước, chỉ có một con đường thông ra phía ngoài, bên đường có bảy, tám thùng xăng lớn, bên cạnh đó còn có tháp tín hiệu, đỉnh tháp có một chiếc đèn pha xoay tròn 360 độ để tuần tra.

Đối diện hồ nước còn có một chiếc xe bọc thép đang đỗ.

Chắc hẳn Nhϊếp Chiêu ở căn phòng thứ sáu, bởi vì khu doanh vụ có tất cả bảy lính gác, có bốn người đứng ở ngoài cửa căn phòng thứ sáu.

Trần Nhu có một khẩu súng AK, ba khẩu súng ngắn, một số hộp đạn, đạn dược cực kỳ đầy đủ.

Cô cho Nhϊếp Hàm một chiếc bật lửa Zippo, sắp xếp nhiệm vụ cho cô ấy, cô ấy mới chịu đi, Nhϊếp Hàm lại chỉ vào hồ nước: “Kia!”