Sau khi ăn xong, cô lái xe đến một quán ăn sáng nằm bên ngoài tiểu khu.
Hoành thánh và xôi nắm của quán ăn sáng này vô cùng ngon, lượng lớn và nhân còn nhiều, giá cũng phải chăng.
Kiếp trước lúc đói đến đau dạ dày, cô còn mơ thấy được ăn hoành thánh của quán ăn sáng này.
“Bà chủ, đã đóng gói xong đồ mà tôi đặt chưa?”
Sau khi Hàn Doanh tới quán ăn sáng, cô đi thẳng vào trong, nói với một người phụ nữ trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi ở bên trong.
“Xong rồi, đó, để ở đằng kia ấy.”
Lúc này bà chủ đang gói xôi nắm cho khách hàng.
Lúc nhìn thấy Hàn Doanh, bà ta vừa cười vừa chỉ sang ba chiếc thùng giữ nhiệt bừng xốp bọc màng nhôm trên chiếc bàn bên cạnh tay phải.
Hàn Doanh đã đặt bữa sáng cho một tháng ở quán ăn sáng này.
Một bát hoành thánh to và hai phần xôi nắm chính là lượng cho một người.
Mỗi ngày cô đặt năm mươi suất.
Nhìn thấy Hàn Doanh đi qua, ông chủ rất có mắt nhìn lập tức bê ba thùng giữ nhiệt lên xe giúp cô, dù sao thì đây cũng là khách hàng lớn mà.
Sau khi bê ba thùng giữ nhiệt ra cốp sau xe, ông chủ quán hoành thánh lại lấy ba thùng giữ nhiệt cùng loại khác từ trên xe của cô xuống.
Đây là thùng dùng cho sáng mai.
Hàn Doanh có rất nhiều thùng giữ nhiệt kiểu vậy.
Cách làm cũng rất đơn giản, tốn ít tiền đến mấy sạp bán rau mua ít thùng xốp về rửa sạch, sau đó mua thêm màng nhôm dán bên ngoài thùng giữ nhiệt là xong chuyện.
Vừa tiết kiệm tiền vừa hữu dụng.
Sau khi lái xe cách được một khoảng, Hàn Doanh dừng xe lại, cất hết toàn bộ hoành thánh trong cốp sau vào trong không gian, chỉ để lại ba thùng xốp giữ nhiệt trống rỗng.
Cất hoành thánh xong, cô tiếp tục lái xe đến địa điểm mục tiêu tiếp theo, cũng không xa, cách quán hoành thánh chỉ khoảng hơn năm trăm mét.
Đây là một cửa hàng làm bánh kẹp và mì lạnh nướng, bánh quẩy chiên, bánh rán vừng…
Cô đồng thời đặt lượng cho một tháng, mỗi ngày cũng chỉ năm mươi suất.
Mỗi suất gồm một phần bánh kẹp loại dày và hai phần mì lạnh nướng, cộng thêm một trăm cái bánh rán vừng có nhân, một trăm cái bánh quẩy.
Trong quán có sữa đậu nành, một cốc ba đồng.
Có điều, Hàn Doanh không mua dù sao thì mấy thứ như sữa đậu nành này cũng rất đơn giản, tìm một công thức tham khảo cũng có thể tự mình làm, không cần thiết phải lãng phí số tiền này để mua ở đây.
Cất bánh kẹp và mì lạnh nướng vào không gian xong, Hàn Doanh lại đến quán bánh bao lấy một trăm cái bánh bao nhân thịt, một trăm cái măng tươi, một trăm cái xíu mại.
Quán bánh bao này cũng rất nổi tiếng về các món ăn này, lượng tiêu thụ mỗi ngày đều không thấp, cách trường đại học Thâm Quyến hơi xa, có điều, vẫn có không ít bạn học buổi sáng dậy được cũng không ngại phải chạy đường xa tới đây mua bánh bao của quán ăn này làm bữa sáng.
Hàn Doanh thuyết phục hết nước mới khiến chủ quán đồng ý mỗi ngày cho cô ba trăm chiếc bánh bao nhân các loại khác nhau, bất kể là mặn hay ngọt đều được hết.