Mạt Thế: Tích Trữ Hàng Tỷ Vật Tư Cầu Sinh

Chương 16: Muỗi có nhỏ đến đâu cũng là thịt

Có nghĩa là một khi khởi động phù dịch chuyển tức thời, mười tiếng sau sẽ cưỡng chế kéo người sử dụng về vị trí ban đầu, hơn nữa còn không thể về trước khoảng thời gian này.

Nói cách khác, sau khi Hàn Doanh dịch chuyển tức thời đến một địa điểm nào đó nhất định phải ở bên đó đủ mười tiếng đồng hồ, sau đó mới có thể được truyền tống về địa điểm xuất phát.

Chính vì như thế nên Hàn Doanh đã tìm cách “kiếm tiền nhanh” từ ba lá phù dịch chuyển tức thời này.

Có điều, xuất phát từ tính ổn thỏa và an toàn, cô dự định đợi thời gian trong không gian tích lũy từ mười tiếng đồng hồ trở lên sau đó mới sử dụng phù sau.

Nếu thời gian trong không gian đã cần phải tích lũy vậy mình không thể lãng phí chút thời gian ít ỏi này được.

Đợi sắp xếp xong công việc ngày mai phải làm, cô trực tiếp lên giường nghỉ ngơi luôn.

Nằm trên giường nhắm mắt, cô vận hành công pháp đã kế thừa được trong cơ thể một lần.

Có khả năng vì thiên phú của mình có hạn hoặc là thế giới này không thích hợp để tu luyện chăng?

Hàn Doanh cảm giác được với tốc độ tu luyện hiện giờ của mình, chỉ sợ thêm một trăm năm nữa cũng không đạt được một phần trăm công lực đã được kế thừa trước đó.

Có điều, muỗi có nhỏ đến đâu cũng là thịt.

Cho dù mình chỉ cải thiện được một chút xíu như vậy thôi nhưng nói không chừng không gian bên trong phù không gian mà mình vẽ ra cũng sẽ lớn hơn một chút.

Cho nên vừa có thời gian rảnh là cô sẽ liên tục vận hành công pháp.

Nhưng có khả năng Hàn Doanh vẫn chưa quen với việc tu luyện, cộng thêm hiệu quả tu luyện quá thấp cho nên sau khi vận hành công pháp mấy lần, cô trực tiếp ngủ quên mất luôn.

Sáu rưỡi sáng ngày hôm sau, cô chạy khoảng cây số trong công viên ở gần đây rồi mới quay về nhà.

Cách thời điểm tận thế đã không còn nhiều nữa.

Hàn Doanh muốn tích trữ thật nhiều vật tư nhưng nếu không có năng lực tương ứng bảo vệ được số vật tư này, vậy rất có khả năng cô sẽ sống thảm hơn cả kiếp trước.

Cho nên để bản thân có thể sống tốt hơn trong tận thế, mình nhất định phải có năng lực bảo vệ bản thân.

Kiếp trước trải qua nhiều trận sinh tử, Hàn Doanh đã học được không ít chiêu thức liều mạng, nhưng nhiêu đó còn lâu mới đủ dùng!

Cho nên cô đã báo danh vào mấy lớp huấn luyện cho mình, có học bắn, võ Nhật Bản, tán thủ.

Ngày kia mấy lớp huấn luyện này mới bắt đầu, nhưng Hàn Doanh cũng sẽ không gửi gắm hết toàn bộ hy vọng lên ba lớp huấn luyện đó, cho nên mấy ngày sau khi trọng sinh trở lại này, sáng hôm nào cô cũng phải dậy chạy bộ mấy cây số.

Kiếp trước, Hàn Doanh nhớ mình thậm chí còn không chạy nổi ba cây nhưng bây giờ cô đã có thể một hơi chạy hết tám cây, vậy mà vẫn cảm thấy chưa đến cực hạn.

Xem ra chắc là nhờ công năng của phù truyền công kia rồi.

Sau khi tắm rửa xong, Hàn Doanh trực tiếp lấy một suất hoành thánh nhỏ từ trong không gian ra, còn có một phần xôi nắm và một bánh kẹp.