Đợt huấn luyện quân sự kéo dài một tuần, sau đó là hai ngày nghỉ, rồi chính thức khai giảng vào ngày 1 tháng 9.
Học sinh lớp 12 thì làm gì có nghỉ hè, thậm chí còn phải quay lại trường sớm hơn cả đám lính mới lớp 10 bắt đầu huấn luyện. Lớp 11 thì may ra được nghỉ dài hơn một tẹo, nhưng cũng chẳng đáng là bao, gần như là vào học cùng lúc với mấy đứa lớp 10 đi huấn luyện sớm.
Thế nên, trong lúc đám tân binh đang hì hục tập tành, thì hội học sinh năm trên sẽ tranh thủ giờ ra chơi lượn lờ hóng hớt, xem năm nay có em trai em gái nào "mlem mlem" hay không.
Chẳng mấy chốc, cái tên Tiêu Dã đã bắt đầu được truyền tai nhau. Đẹp trai thì cũng tùy gu mỗi người, có người khen kẻ chê, nhưng mà Tiêu Dã lại là trường hợp ngoại lệ, đẹp bất chấp, đẹp đến mức khiến ai cũng phải gật gù công nhận.
Quý Nam Tinh cũng được nhắc đến, hôm đó cậu ta đến trường muộn, đi hết lớp này đến lớp khác tìm lớp mình, lại còn mặc thường phục giữa một rừng đồng phục, đương nhiên là bị chú ý rồi. Khuôn mặt ấy, chỉ cần nhìn qua một lần là khó mà quên được.
Tiếc là cậu ta còn chưa kịp "nổi tiếng" đã phải xin nghỉ ốm mấy ngày, số người gặp được cậu ta cũng chẳng nhiều, thế nên tạm thời chưa "hot" bằng Tiêu Dã. Người ta nhắc đến cậu ta chủ yếu là vì cái danh "mỏng manh dễ vỡ", chưa kịp huấn luyện đã lăn ra ngất.
Nhưng mà, mấy lời bàn tán về "sự mỏng manh" ấy cũng nhanh chóng tan biến, bởi vì Tiêu Dã mới huấn luyện được ba ngày, còn chưa kịp vào học chính thức, chắc còn chưa thuộc hết đường đi lối lại trong trường, đã "nổi đình nổi đám" vì đánh nhau.
Cậu ta đánh với ai? Chính là với đám học sinh năng khiếu thể thao lớp 12.
Theo lời kể của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, Tiêu Dã "cân" ba, nhốt ba tên học sinh lớp 12 kia vào nhà vệ sinh, "tẩn" cho một trận tơi bời, mặt mũi bầm dập, khóc lóc om sòm.
Nguyên nhân đánh nhau thì cũng nhiều lời đồn, có người nói Tiêu Dã đã điều tra trước xem trường Ngọc Lan có những "thành phần bất hảo" nào, nên vừa vào trường đã muốn "dằn mặt" trước, tạo uy thế, tranh giành ngôi vị "đại ca" của trường.
Lại có người nói, ba tên kia thấy Tiêu Dã đẹp trai, ỷ mình là đàn anh, lại là dân thể thao cao to, nên buông lời trêu ghẹo, còn định giở trò sàm sỡ trong nhà vệ sinh, Tiêu Dã không nhịn được nên mới "thượng cẳng chân hạ cẳng tay".
Thậm chí còn có tin đồn rằng, trận chiến này là vì tranh giành một cô gái, nghe đâu cô gái mà đám học sinh kia thích lại chạy đi xem Tiêu Dã, còn đưa nước cho cậu ta, thế là bị đám kia kiếm chuyện, kết quả là bị "ăn đòn" ngược.